Việc tử tế: Thanh niên giúp đỡ cặp vợ chồng trong mưa rét lại cứu người

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một cháu bé đang đi xe đạp bất ngờ bị lũ cuốn trôi may mắn được nam thanh niên lao xuống cứu. 
Ảnh cắt từ clip
Ảnh cắt từ clip

Khoảng 14h30 ngày 23/6, khi đang làm ruộng tại khu vực xóm Cọ 1, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, bà Lại Thị Minh nghe thấy tiếng kêu cứu của một cháu bé và phát hiện nạn nhân bị nước cuốn trôi đang mắc kẹt giữa sông. Nhận cuộc gọi hỗ trợ từ bà Minh, con trai bà là anh Chu Quang Sao lập tức đến hiện trường, bơi ra cứu cháu bé.

Anh Sao và người dân địa phương sau đó đưa cháu về tận nhà bàn giao cho gia đình. Hiện sức khoẻ và tinh thần cháu bé đã ổn định.

Sáng 24/6, ông Đoàn Minh Phúc - Chủ tịch UBND xã Phấn Mễ xác nhận, sự việc xảy ra tại khu vực tràn Cọ 1 hướng đi thị trấn Đu (huyện Phú Lương), một bé gái cùng xe đạp bị nước lũ cuốn trôi.

Anh Chu Quang Sao cũng chính là người tài xế đã giúp đỡ cặp vợ chồng chở theo con nhỏ mệt rã rời khi vượt hơn 300km dưới mưa rét từ Hải Dương về Hà Giang, cách đây 2 tháng.

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã để lại bình luận bày tỏ cảm phục:

"Cảm ơn anh đã không ngại nguy hiểm cứu bé . Cứu 1 mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Chúc anh và bé luôn mạnh khỏe, bình an".

"Chúc mọi người bình an hạnh phúc đã cứu giúp cháu bé thành công".

"Ơn giời đã cứu được cháu rồi. Cảm ơn người đàn ông dũng cảm đã đưa cháu vào bờ an toàn, cầu chúc cho anh luôn được bình an và hạnh phúc".

Đọc thêm