Viên đạn trong chiếc đầu bò vạch trần bộ mặt tên trộm gia súc chuyên nghiệp

(PLVN) - Nhận được đơn trình báo của người dân về việc trâu, bò bị mất tích trong rừng, lực lượng công an vào cuộc điều tra truy tìm manh mối nhưng gặp không ít khó khăn, đến khi phát hiện viên đạn trong đầu con bò, “nút thắt” này đã được mở, cơ quan công an đã truy ra kẻ thực hiện hàng loạt vụ trộm gia súc bằng thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp.
Đối tượng Xên Văn May tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Xên Văn May tại cơ quan điều tra.

Mua lại từng miếng thịt bò để tìm manh mối

Do tập tục chăn nuôi nên nhiều đồng bào miền núi Nghệ An thường thả rông gia súc trong các khu rừng. Việc chăn thả không có người trông coi khiến trâu bò trở thành “miếng mồi” ngon cho các đối tượng trộm cắp. Việc các hộ chăn nuôi không thường xuyên thăm nom nên nhiều gia đình thậm chí không biết bị mất trộm tài sản. Hoặc nếu khi phát hiện mất trâu, bò thì cứ nghĩ bị thú rừng ăn thịt.

Tuy nhiên qua công tác nắm địa bàn, Công an huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) phát hiện dấu hiệu trộm cắp tài sản liên quan đến những đàn trâu bò thả rông trên địa bàn. Sau thời gian dài kiên trì thu thập các bằng chứng, cùng biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định được kẻ tình nghi. Tuy nhiên, việc điều tra gặp nhiều khó khăn do không xác định được bị hại. Vào những ngày gần Tết, nhận định nhu cầu tiêu thụ thịt bò tăng, kẻ trộm sẽ hoạt động mạnh nên các trinh sát dày dạn kinh nghiệm nhất được tung vào các bản làng, đẩy nhanh thu thập, củng cố chứng cứ.

Quá trình điều tra, ngày 25/1, Công an huyện Tương Dương nhận được trình báo của chị Ngân Thị Hoa (trú xã Tam Đình) về việc con bò cái ba năm tuổi bị kẻ xấu giết, mổ lấy thịt tại khu vực chăn nuôi của gia đình. Đây là trường hợp hiếm hoi bị mất bò mà đến công an trình báo. 

Nhận được đơn của bị hại, các điều tra viên nhanh chóng có mặt để thu thập các chứng cứ. Tuy nhiên, dấu vết tại hiện trường lúc này đã bị đảo lộn. Theo trình bày của bị hại thì con bò đã bị giết, kẻ gian mổ thịt lấy đi những phần ngon nhất, chỉ trừ lại đầu, chân, da và nội tạng. Chủ bò sau đó đã gom những phần thịt còn lại bán cho người dân trong bản với hy vọng vớt vát phần nào.

Để truy tìm manh mối, các trinh sát phải chia nhau vào từng nhà dân mua những phần còn lại của con bò để thu thập chứng cứ. May mắn là phần đầu của con bò bị giết vẫn chưa bị người mua chế biến. “Quá trình kiểm tra phần đầu con bò, chúng tôi thu giữ được một đầu đạn giống đạn súng K54 ghim trong đầu con vật bị bắn chết. Từ đây, nút thắt của vụ án dần được hé lộ”, Thượng úy Đậu Trọng Cường - Đội điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy, Công an huyện Tương Dương cho hay.

May sử dụng súng tự chế bắn đạn thật để “săn” trộm bò rồi giết thịt.
May sử dụng súng tự chế bắn đạn thật để “săn” trộm bò rồi giết thịt.   

Đó là một viên đạn được bắn từ khẩu súng săn tự chế. Tiến hành sàng lọc các đối tượng nghi vấn, ban chuyên án nhận được thông tin quan trọng là trước đó Xên Văn May (SN 1970, trú xã Tam Đình, huyện Tương Dương) đưa khẩu súng tự chế bắn đạn K54 đến nhà một người quen trong bản để sửa. Thời điểm con bò của chị Hoa bị giết thịt, đối tượng May đã liên lạc với một chủ nhà hàng để thỏa thuận bán thịt bò giá rẻ. Từ những thông tin trên, ban chuyên án đã đưa đối tượng này vào diện tình nghi để thu thập thông tin. 

Sau đó, công an huyện Tương Dương ra lệnh triệu tập Xên Văn May để đấu tranh làm rõ các vụ trộm bò. Tại thời điểm tống đạt quyết định triệu tập, trong tủ lạnh của May có một số lượng không nhỏ thịt bò đang được bảo quản. Lúc đầu, May khai mua số thịt bò kia để dùng dần. Tuy nhiên, sau đó đã thừa nhận do trộm cắp mà có. Xên Văn May cũng khai nhận nhiều vụ trộm bò khác trên địa bàn. 

Vạch trần thủ đoạn trộm cắp

May vốn là đối tượng không có công việc ổn định, không có thu nhập nhưng lại sử dụng ma túy. May thường sử dụng súng tự chế vào rừng săn bắn để cải thiện đời sống. Nhưng thú rừng ngày càng ít, bản thân lại muốn kiếm tiền nhanh nên May quyết định đi “săn” bò. Những đàn bò thả rông trong rừng nhanh chóng trở thành con mồi của gã thợ săn này.

Thông tin từ cơ quan công an cho biết, May thực hiện nhiều vụ trộm cắp nhưng không nhớ được cụ thể. Phi vụ trộm bò đầu tiên được May thực hiện vào một đêm cuối năm 2019. Phát hiện chú bò đực mới hơn một tuổi, gã dương súng, lên đạn và siết cò. Tiếng nổ lớn khiến chú bò xấu số đổ gục. May bắt tay vào xẻ thịt. Gã chỉ lọc lấy những phần thịt ngon nhất, bỏ đầy ba lô và quay đầu xuống núi. Số thịt bò gần 13kg này sau đó được May bán cho chủ một cửa hàng ăn trên địa bàn với giá 130.000 đồng/1kg.

Thấy việc phải tự mình xẻ thịt, gùi về quá mệt, May rủ Viêng Văn Võ (SN 1963, trú cùng bản) tham gia một số phi vụ. Tuy nhiên, May không để Võ đi săn cùng mình mà khi bắn hạ được con mồi mới gọi điện, thông báo địa điểm để Võ mang dao đến xẻ thịt bò mang về. Số tiền bán thịt bò May chỉ chia cho Võ một phần. 

Thượng úy Đậu Trọng Cường chia sẻ: các vụ trộm bò đều được Xên Văn May thực hiện bằng một cách thức là bắn vào mạn sườn hoặc vào đầu khiến con mồi chết ngay tại chỗ. Theo giá thị trường hiện nay, một con bò có giá cả chục triệu đồng nhưng sau khi giết, xẻ thịt, May chỉ lấy những phần ngon nhất, còn lại vứt đi. Số thịt mang về bán với giá rất rẻ, chỉ từ 100.000-130.000 đồng/kg. Mỗi phi vụ, May bỏ túi từ 1 đến 2 triệu đồng, trong khi nạn nhân thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Bước đầu, Công an huyện Tương Dương đấu tranh làm rõ được 8 vụ trộm bò mà Xên Văn May thực hiện từ cuối năm 2019 đến thời điểm bị bắt giữ. Liên quan đến các vụ trộm bò, đơn vị cũng ra lệnh tạm giữ một số đối tượng có hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Thượng tá Trần Phúc Tú - Trưởng Công an huyện Tương Dương cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Xên Văn May về tội “Trộm cắp tài sản”. Theo trưởng công an huyện Tương Dương, so với các vụ án trộm cắp trâu bò xảy ra trên địa bàn trước đây thì đây là vụ án với thủ đoạn chưa từng có, diễn ra trong thời gian dài với tang vật lớn. Việc phá thành công chuyên án trộm trâu, bò đã góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho đồng bào.

Đọc thêm