Vợ nghỉ việc chăm chồng sống thực vật sau khi kẻ gây tai nạn bỏ chạy

(PLVN) - Cuộc sống của gia đình anh Hợi đang bình yên bỗng bị đảo lộn sau vụ tai nạn giao thông mà kẻ gây tai nạn bỏ chạy. Để níu giữ mạng sống cho chồng, người vợ tảo tần đành phải xin công ty tạm nghỉ, vay mượn tiền bạc khắp nơi để chang chải cuộc sống. Bố nằm bất tỉnh trên giường bệnh, mẹ phải vào bệnh viện, 3 đứa con thơ nheo nhóc như ong vỡ tổ.
Sau thời gian dài điều trị, hiện anh Hợi vẫn nằm bất động trên giường bệnh.
Sau thời gian dài điều trị, hiện anh Hợi vẫn nằm bất động trên giường bệnh.

Tài sản “đội nón ra đi” sau vụ tai nạn

Gần 3 tháng nay, căn nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Dung (SN 1984, ngụ xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) trở nên ảm đạm khi người chồng “sống bám” bệnh viện vì tai nạn. Chồng chị, anh Hoàng Văn Hợi (SN 1983) dù may mắn thoát chết sau lần bị tai nạn giao thông nhưng hiện sức khỏe vẫn đang rất yếu. “Anh ấy chỉ nằm bất động, hầu như không biết gì. Ngay cả việc ăn uống, đi vệ sinh anh ấy cũng không làm chủ được, phải có sự chăm sóc của người khác”, chị Dung cho biết.

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào ngày 15/12/2020. Hôm đó, sau khi bàn giao công trình để nghỉ Tết, anh Hợi đi xe máy về nhà. Khi đến địa phận huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An), anh Hợi bị một chiếc xe tông phải rồi bỏ trốn. Cú va chạm mạnh khiến anh bất tỉnh, sau đó được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Theo kết luận của các bác sỹ, anh Hợi bị đa chấn thương, chấn thương sọ não. Sau khi mổ não, theo nguyện vọng của gia đình, anh Hợi tiếp tục được đưa ra Hà Nội điều trị để duy trì sự sống.

Bố nằm viện, mẹ vắng nhà, 3 em nhỏ phải tự chăm sóc nhau.
Bố nằm viện, mẹ vắng nhà, 3 em nhỏ phải tự chăm sóc nhau. 

Chồng gặp chấn thương nặng, bất tỉnh nhiều ngày khiến chị Dung đau đớn, suy sụp. Nhưng rồi, người phụ nữ này đành tự vực dậy tinh thần mình để chăm sóc chồng. Chị vay mượn tiền khắp nơi để lo thuốc thang, viện phí cho chồng. Nhìn người chồng với một phần hộp sọ bị khuyết, chị Dung đau đớn, xót xa. Chị tâm sự, từ ngày anh ấy gặp nạn, gia đình tôi như bị dồn vào ngõ cụt. Chỉ thương các con bơ vơ, phải đón cái Tết buồn khi bố nằm thực vật trên giường bệnh, mẹ vắng nhà.

Bà con lối xóm càng thương cảm anh Hợi hơn khi kẻ gây ra tai nạn lại bỏ trốn, không quan tâm, hỏi han đến gia đình. Từ ngày bố gặp nạn, 3 đứa con nháo nhác như bầy chim vỡ tổ, sống lay lắt, thiếu thốn trăm bề. 

Tương lai mịt mù của gia đình khốn khổ

Vợ chồng anh Hợi, chị Dung đến với nhau từ hai bàn tay trắng. Nhờ sự đồng cam cộng khổ, hai vợ chồng cũng cất được căn nhà nho nhỏ. 3 đứa con trai khỏe mạnh là tài sản vô giá của vợ chồng anh chị. Với mong muốn các con có tương lai tốt hơn, vợ chồng chị cật lực làm việc, tích góp để nuôi con.

Trước khi gặp nạn, anh Hợi từng là công nhân giao thông, chuyên đi sửa đường nên thường xuyên vắng nhà. Thế nên, tất cả mọi việc lớn bé trong gia đình đều do một mình chị Dung cáng đáng. Khoảng 2 năm trở lại đây, khi vợ sinh cháu út Hoàng Gia Khánh (2 tuổi), sức khỏe người vợ yếu đi rất nhiều. Thương vợ sớm hôm tảo tần, anh Hợi xin nghỉ việc ở công ty về làm gần nhà với hy vọng hỗ trợ vợ chăm sóc các con. 

Cuộc sống gia đình chưa dư giả nhưng khá đầm ấm. Nhưng rồi, vụ tai nạn bất ngờ ập đến khiến mọi dự định của gia đình bị xáo trộn. Chị Dung quyết định xin công ty nghỉ một thời gian để chăm sóc chồng, đồng nghĩa với việc thu nhập của gia đình không còn. Do vậy, gánh nặng kinh tế của gia đình càng lớn hơn. 

Suốt 3 tháng nay, chị Dung cũng chồng đi chạy chữa khắp nơi. Vì thế, tất cả tài sản trong nhà đều lần lượt “đội nón ra đi”. Tiền bạc khánh kiệt nhưng anh Hợi vẫn nằm bất động một chỗ, người gầy gò, chỉ còn da bọc xương, ai nhìn cũng xót xa. Thương anh, nhưng chị Dung cũng đành bất lực gạt nước mắt đưa chồng về bệnh viện huyện chữa trị, để tiện chăm sóc. 

“Những ngày Tết, một mình trực chồng trong bệnh viện, tôi vừa thương chồng vừa tủi thân, thương các con. Mấy ngày tết, 3 đứa con bảo nhớ bố, đòi vào bệnh viện thăm, nhưng do dịch Covid-19 phải giãn cách nên các con cũng không được vào nhìn bố”, chị Dung sụt sùi.

Qua điện thoại, chị cho các con nhìn bố. Đứa con đầu 12 tuổi đã hiểu chuyện liền thì thẩm: “Bố ơi, bố đừng ngủ nữa. Bố nằm vậy lâu lắm rồi đó, bố dậy đưa chúng con đi chơi đi. Chúng con nhớ bố lắm”. Nghe những lời gan ruột của các con, chị Dung chỉ biết gạt nước mắt. Rồi chị bộc bạch: Dù có khó khăn tới đâu, tôi cũng phải vực chồng tỉnh lại. Chị cần chồng và các con cần có bố.. Theo chị Dung, điều chị lo nhất hiện nay là ba đứa con thơ đứng trước nguy cơ thất học và số tiền gần 300 triệu đồng vay nợ chữa bệnh cho chồng. 

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ anh Hoàng Văn Hợi, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về địa chỉ: chị Nguyễn Thị Dung (xóm 7, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, SĐT: 0378654998. 

Thông tin từ gia đình, sau khi gây tai nạn, tài xế đã bị công an tạm giữ. Tuy nhiên, phía gia đình người này cũng chưa một lần đến hỏi thăm sức khỏe anh Hợi.

“Chuyện giờ đã xảy ra, giờ tôi có trách họ cũng không giải quyết được việc gì. Tôi nghe mọi người nói, người gây ra tai nạn với chồng tôi cũng hoàn cảnh lắm, thế nên chúng tôi cũng không muốn dồn họ vào đường cùng. Tôi chỉ mong giờ có tiền và sức khỏe để chăm sóc cho chồng nhanh bình phục”, chị Dung nói và cho biết người chồng đang chờ bình phục sức khỏe để tiến hành ghép não.

Lời cầu xin của người phụ nữ khắc khổ nghe sao xót xa. Mong rằng, gia đình chị được cộng đồng tiếp thêm sức mạnh để chữa trị cho chồng chặng đường dài sắp tới. 

Ông Lê Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc xác nhận hoàn cảnh gia đình chị Dung rất khó khăn, các con còn nhỏ dại, trong khi chồng nằm một chỗ, vợ không có việc làm. Để giúp đỡ một phần cho gia đình chính quyền địa phương đã kêu gọi hỗ trợ nhưng số tiền đó quá ít. Chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm hãy chung tay giúp đỡ gia đình, để anh Hợi có thêm tiền trang trải thuốc men và các con được cắp sách tới trường.

Đọc thêm