Vợ quá yêu con, chồng giận dỗi câm nín suốt 20 năm

(PLO) -  Vợ chồng cãi nhau là chuyện thường tình nhưng giận dỗi, không nói một lời với vợ suốt 20 năm dù vẫn sống chung dưới một mái nhà, quả là lạ.

Ông Otou Yumi sống với vợ cùng 3 đứa con ở TP Nara, miền Nam nước Nhật. Vợ ông, bà Katayama, rất cố gắng trò chuyện với chồng nhưng chỉ nhận được cái gật đầu hoặc phản ứng khó chịu của ông suốt 20 năm qua.

Không thể chịu được tình cảnh đó, cậu con trai Yoshiki mới đây quyết định phải làm mọi cách chấm dứt “chiến tranh lạnh” kéo dài hai thập kỷ này bằng cách gửi thư lên đài truyền hình nhờ sắp xếp một màn gặp gỡ để giải quyết tình trạng trên.

Ảnh cưới của vợ chồng ông Ông Otou Yumi Ảnh: YOUTUBE

Cuộc gặp gỡ của ông bà ở công viên Ảnh: YOUTUBE

Những người thực hiện chương trình của đài Hokkaido TV mời ông bà Otou đến công viên – nơi hai người từng hò hẹn thời trẻ. Những người con quan sát từ xa. Sau 20 năm, ông Otou nói những lời đầu tiên với vợ: “Bà đã hết lòng vì bọn trẻ. Từ đó đến nay, bà đã vất vả nhiều rồi. Tôi muốn bà biết rằng tôi rất biết ơn vì mọi thứ”.

Ông Otou giải thích nguyên nhân không nói gì với vợ là do… ghen với các con. Ảnh: HOKKAIDO TV

Sau đó, ông Otou tiếp tục giải thích nguyên nhân không nói gì với vợ là do… ghen với các con.

Ông cho rằng 3 đứa con lần lượt ra đời khiến vợ chẳng còn quan tâm ông nhiều như trước, thế là ông giận dỗi, quyết không hé răng với vợ suốt thời gian dài đằng đẵng.

Ông Otou nói: “Lúc đấy tôi hờn dỗi nhưng giờ sẽ không như thế nữa”. Từ đằng xa, hai cô con gái của ông Otou và bà Katayama òa khóc vì xúc động.

Cậu con trai Yoshiki (thứ hai từ bên phải) quyết định phải làm mọi cách chấm dứt “chiến tranh lạnh” giữa cha mẹ.Ảnh: HOKKAIDO TV
Hai cô con gái của ông Otou òa khóc vì xúc động. Ảnh: YOUTUBE

Đọc thêm