Vợ trẻ chạy vạy khắp nơi cứu chồng bị đồng nghiệp tạt xăng đốt

(PLVN) - Tan ca, anh S. vội vàng đi xe máy để về nhà với vợ con thì bất ngờ bị đồng nghiệp cũ tìm gặp rồi đổ xăng, châm lửa. Ngọn lửa bùng phát bao trùm lấy anh khiến cơ thể bị bỏng hơn 80%, sức khỏe anh nguy kịch. Để cứu mạng sống chồng, người vợ trẻ đành một tay nuôi con, quán xuyến công việc, vừa chạy vạy tiền để lo viện phí. 
Bức ảnh chụp anh S cùng vợ con khi chưa gặp nạn.

Liên quan đến sự việc trên, hiện Công an TP Vinh đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Khắc Quý để phục vụ công tác điều tra. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ

Bị đồng nghiệp cũ đổ xăng giữa đường 

Gần 1 tuần trôi qua nhưng người dân sống gần Khu công nghiệp Bắc Vinh, đoạn xã Hưng Đông, TP Vinh (tỉnh Nghệ An) vẫn chưa thôi bàng hoàng khi nhớ lại cảnh tượng một thanh niên bị người khác đổ xăng, châm lửa đốt giữa trời hè nóng bức.

“Cảnh tượng đó thật kinh khủng. Toàn thân anh ấy bốc cháy mà chúng tôi đau xót vô cùng”, một nhân chứng rùng mình nhớ lại. Theo thông tin ban đầu, chiều 6/7/2020, sau khi tan ca làm tại công ty, anh P.N.S. (26 tuổi), trú xã Hưng Lộc, TP Vinh đi xe máy về nhà. Đang đi trên đường, anh bị Nguyễn Khắc Quý (38 tuổi), trú tại TP Vinh cùng một người khác chặn đường.

Một lúc sau, người dân thấy hai bên xảy ra xô xát. Quý đã lấy can xăng chuẩn bị sẵn đổ lên người anh S. sau đó châm lửa đốt. Chỉ trong phút chốc, cả người anh S. như ngọn lửa bùng cháy giữa đường. Ông T. một nhân chứng nhớ lại: Do lúc đó thanh niên kia hành động bất ngờ nên những người ở gần đó không kịp phản ứng. Sau khi tạt xăng, thanh niên đó lên xe bỏ đi.

Chị Hồng chạy vạy ngược xuôi để có tiền chữa bệnh cho chồng đang điều trị tích cực tại Viện Bỏng Quốc gia.  

Thấy vậy, chúng tôi đã đến dập lửa và đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Từ trước giờ, tôi mới chứng kiến sự việc kinh hoàng như vậy. Thật là kinh khủng, sao người ta lại nhẫn tâm đổ xăng lên người khác rồi châm lửa đốt như vậy. Lại nói về nạn nhân, dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết bỏng quá nặng nên anh S. chuyển ra Hà Nội.

Hiện bệnh nhân này đang điều trị tại khoa cấp cứu, bệnh nhân được kết luận bị bỏng lửa xăng 60% (bỏng sâu 19%) độ 2.3.4. Phần đầu, mặt, cổ, chi, thân chi bỏng hô hấp. Hiện bệnh nhân đang thở máy, huyết động đang trong giới hạn cho phép, tiên lượng xấu. Tối cùng ngày, Nguyễn Văn Quý đã đến công an đầu thú, thừa nhận hành vi đổ xăng, đốt anh S.

Tại cơ quan công an TP Vinh, Nguyễn Khắc Quý khai nhận mình từng là đồng nghiệp cũ của anh S. Về nguyên nhân dẫn đến vụ việc, Quý khai do anh S. có vay của mình số tiền 2,5 triệu đồng nhưng không chịu trả. Sau nhiều lần đòi tiền không được Quý đã chặn đường để hỏi nợ rồi dẫn đến sự việc trên. 

Vợ chạy vạy tiền để cứu mạng sống chồng

Tin dữ về người chồng ập về khiến chị Trần Thị Vân Hồng (25 tuổi, vợ anh S.) bàng hoàng, sửng sốt. Người phụ nữ này vội gửi con nhỏ nhờ hàng xóm trông chừng rồi tức tốc chạy vào bệnh viện. Nhìn chồng với thân hình bỏng nặng, người quấn băng trắng khiến chị như chết lặng. Nỗi đau của chị như nhân lên khi biết người nhẫn tâm ra tay với chồng mình là đồng nghiệp cũ của chồng.

“Vào bệnh viện, nhìn cả người anh bị bỏng rát, vật vã trong đau đớn khiến lòng tôi quặn thắt. Bị bỏng nặng nhưng lúc đó chồng tôi vẫn đang tỉnh táo và cho biết Quý chính là người tẩm xăng đốt anh. Do vết thương quá nặng, anh ấy phải chuyển ra bệnh viện ngoài Hà Nội gấp”, chị Hồng gạt nước mắt chia sẻ.

Chị Hồng thừa nhận việc chồng mình có nợ của Quý một khoản tiền. Nhưng theo người phụ nữ này, nguyên nhân sâu xa dẫn đến hành vi đổ xăng của Quý là người này muốn trả thù chồng mình vì mâu thuẫn trong công việc.

Cụ thể, chị Hồng cho rằng, chồng mình và anh Quý có mâu thuẫn từ ngày 27/5. Vào thời điểm đó, chồng chị có việc gia đình nên xin nghỉ 3 ngày tại công ty (Anh S. và anh Quý làm việc tại công ty chuyển phát nhanh, trên cùng một cung đường, nhưng khác nhau về thời gian). Theo quy định của công ty, nhân viên không được nhận bất kỳ một vật dụng hay hàng hóa từ bên ngoài. Nhưng thời điểm này, Quý có nhận hàng của một người dân trên địa bàn thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Khi nhận hàng ngoài, anh Quý bị một số nhà xe trên địa bàn phát hiện báo với công ty. Biết sự việc, công ty đã quyết định cho anh Quý nghỉ việc. Trong quá trình bị nghỉ việc, do nghi ngờ anh S. đã báo sự việc trên với lãnh đạo công ty nên Quý cay cú, tìm cách trả thù anh S.

Kẻ táng tận lương tâm Nguyễn Khắc Quý đã bị Công an tạm giữ để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". 

“Chồng tôi còn lưu lại tin nhắn Quý gửi đến. Tôi nghĩ đây là nguyên nhân khiến Quý hành động như vậy. Còn cụ thể nguyên nhân như thế nào thì phải chờ vào kết quả của cơ quan điều tra”, chị Hồng tâm sự và cho biết hiện đang rất lo lắng về khoản tiền" - người phụ nữ kể lại.

Dù lo lắng cho chồng nhưng chị Hồng vẫn chưa thể ra Hà Nội vì đứa con đang con nhỏ. Tạm giữ hình sự đối tượng Liên quan đến sự việc trên hiện công an TP Vinh đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Khắc Quý để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Vợ trẻ chạy vạy khắp nơi để cứu chồng bị đồng nghiệp cũ tưới xăng Tan ca, anh S. vội vàng đi xe máy để về nhà với vợ con thì bất ngờ bị đồng nghiệp cũ tìm gặp rồi đổ xăng, châm lửa.

Ngọn lửa bùng phát bao trùm lấy anh khiến cơ thể bị bỏng hơn 80%, sức khỏe anh nguy kịch. Để cứu mạng sống chồng, người vợ trẻ đành một tay nuôi con, quán xuyến công việc, vừa chạy vạy tiền để lo viện phí. để điều trị bỏng cho chồng. Bởi theo người phụ nữ này, chi phí chữa bệnh có thể lên đến tiền tỷ. Tuy nhiên, với điều kiện kinh tế khó khăn, chị chưa biết phải xoay xở ra sao cả.

Được biết, hoàn cảnh của gia đình anh S. hết sức khó khăn. Vợ chồng anh S. có một bé gái 2 tuổi. Từ ngày sinh con, chị Hồng chủ yếu ở nhà nuôi con nhỏ nên cả gia đình chỉ trông chờ vào thu nhập của anh S. Trong khi, với vị trí nhân viên của công ty chuyển phát tiết kiệm có trụ sở ở khu Công nghiệp Bắc Vinh thì khoản tiền đó chẳng thấm vào đâu so với chi phí sinh hoạt của gia đình.

Do vậy, khi chuyện buồn ập đến, người phụ nữ trẻ chẳng biết bấu bíu vào đầu để lo khoản viện phí lớn cho chồng. Chị tâm sự: “Tôi đã đi vay mượn khắp nơi nhưng chỉ dừng lại ở vài chục triệu đồng. Trong khi đó, tôi nghe người nhà nói các bác sỹ thông báo tiền điều trị lên đến hơn tỷ đồng. Tôi không biết xoay đâu ra số tiền đó để cứu chồng đây. Nhưng dù khó khăn đến đâu tôi cũng phải cố gắng để cứu mạng sống của anh ấy”. Cũng vì muốn dồn hết tất cả để cứu con nên bố mẹ của chị Hồng đành nghỉ công việc phụ hồ để ra Hà Nội chăm sóc anh S. 

Hoàn cảnh gia đình anh S, chị Hồng rất cần đến sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về tài khoản 22001011947315 Trần Thị Vân Hồng, ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, chi nhánh TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đọc thêm