Xách ma túy trừ nợ, 'ông Tây' lĩnh án chung thân

(PLO) - Cuộc sống túng quẫn đã khiến Jones Nathan nghe lời dụ dỗ của chủ nợ, xác ma túy qua sân bay.
 Hình minh họa.
Hình minh họa.

Tối ngày 22/10/2013, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), có một cặp vợ chồng ngoại quốc và đứa con vài tháng tuổi đang làm thủ tục xuất cảnh về Sydney (Úc). Qua kiểm tra hành lý, máy soi Chi cục hải quan cửa khẩu phát hiện trong thành vali của hai vị khách này có chứa loại chất bột khả nghi.

Khi được mời đến phòng hành lý để kiểm tra, người đàn ông tỏ ra rất lúng túng, sợ hãi. Khi chiếc vali được mở ra, phía bên trong là 5 gói bột trắng được ép mỏng trải đều quanh thành vali. Kết quả giám định xác định số bột trắng này là chế phẩm heroin, có trọng lượng gần 3,4kg.

Chủ nhân của chiếc vali này là Jones Nathan Andrew James (SN 1982, quốc tịch Úc).Tại cơ quan điều tra James khai nhận ở Úc, anh ta mượn rất nhiều tiền của một đối tượng gốc Việt với lãi suất cao và không có khả năng  chi trả.

Chủ nợ này đã rủ vợ chồng anh cùng về Việt Nam “thư giãn”, đồng thời hứa sẽ lo hết vé máy bay, chỗ ở, thậm chí còn cho mượn tiền để tiêu xài. Đổi lại người này chỉ “nhờ”  một việc rất nhẹ nhàng là khi kết thúc chuyến du lịch, James xách giùm anh ta hai chiếc vali về Úc.

Ngày 12/10/2013, vợ chồng James cùng đứa con chưa đầy 5 tháng tuổi nhập cảnh vào Việt Nam rồi đặt vé đi Mũi Né (Phan Thiết, Bình Thuận). Năm ngày sau, gia đình về TP.HCM để chuẩn bị xuất cảnh về Úc.

Khoảng 19h cùng ngày, đối tượng chủ nợ đã yêu cầu James xuống sảnh khách sạn để đi cùng xe taxi. Sau khi cả hai đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường và di chuyển sang nhiều ô tô khác nhau, đối tượng này giao cho James một chiếc vali màu đỏ và một chiếc màu xanh, yêu cầu mang về Úc.

Hai ngày sau, James đưa vợ con cùng hành lý ra sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, bị nhân viên hải quan phát hiện như đã nói ở trên.

Riêng về đối tượng chủ mưu mà Jones Nathan Andrew James, cơ quan điều tra đã xác định được đây là đối tượng có thật, có tên tuổi và lai lịch rõ ràng.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, ngoài lời khai của James, không có bằng chứng nào khác chứng minh người đàn ông trên có liên quan đến vụ án, vì vậy không đủ căn cứ để truy tố.

Ngày 30/5 vừa qua, TAND TP HCM mở phiên xử sơ thẩm đối với Jones Nathan Andrew James về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Ngoài người phiên dịch, tham dự phiên tòa còn có đại diện của Lãnh sự quán Úc tại TP HCM.

Bị cáo Jones Nathan Andrew James tại tòa
Bị cáo Jones Nathan Andrew James tại tòa

Vì lý do sức khỏe bị cáo người nước ngoài này được chủ tọa cho phép ngồi để trả lời các câu hỏi của HĐXX và đại diện Viện kiểm sát.

Trong cáo trạng, Viện kiểm sát TP HCM nhận định: Bị cáo đã phạm vào tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” với trọng lượng 3,396 kg chế phẩm heroin, thuộc trường hợp vận chuyển heroin có trọng lượng từ 100g trở lên, quy định mức hình phạt tù từ hai mươi năm, chung thân hoặc tử hình.  

Khi được mời phát biểu, vị đại diện của lãnh sự quán Úc chia sẻ: “Chúng tôi rất tôn trọng pháp luật Việt Nam và đến đây với tư cách khách quan. Không phải chỉ ở Việt Nam mà với mọi quốc gia trên thế giới, thì tội phạm ma túy vẫn là tội phạm đáng lên án.

Tuy nhiên, Úc là quốc gia đã bãi bỏ mức án tử hình. Trong một số trường hợp công dân Úc phạm tội ở những quốc gia khác, chúng tôi rất mong muốn quốc gia đó cũng không áp dụng mức án này đối với công dân của chúng tôi.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định lẽ ra bị cáo phải chịu hình phạt cao nhất, tuy nhiên do bị cáo bị hạn chế về nhận thức do tiền sử bệnh tâm thần, từ đó quyết định tuyên phạt tù chung thân với Jones Nathan Andrew James về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đọc thêm