Xé lòng tiếng khóc cô dâu bên linh cữu chồng sắp cưới

(PLO) - Lả đi bên quan tài, chị L.T.Y. (SN 1992, trú ở Bình Định), cô dâu sắp cưới khóc nghẹn và liên tục gọi tên chồng trong vô vọng...
Chị Y. khóc nức nở trước sự ra đi đột ngột của người chồng sắp cưới
Chị Y. khóc nức nở trước sự ra đi đột ngột của người chồng sắp cưới

Ngay sau khi vừa nhận được hung tin xe rước dâu của gia đình chồng gặp tai nạn thảm khốc trên đường vào Bình Định, chị Y. cùng bố, em gái và 2 cô ruột của mình tức tốc bắt xe ra gia đình chồng ở thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị).

Chiều 30/7, khi vừa đến nơi, chị Y. đã chạy đến ôm chầm lấy quan tài của chú rể Nguyễn Khắc Long và gào khóc nức nở: “Anh ơi, đáng lẽ hôm nay em làm cô dâu mà… Sao lại thế này chồng ơi, anh hãy tỉnh lại đi anh…”, khiến những người chứng kiến không thể cầm lòng.

Trong căn nhà cấp 4 chật hẹp, phía sau bàn đặt di ảnh, 3 chiếc quan tài gồm anh Long, bà Ngô Thị Bê (mẹ anh Long) và cháu Nguyễn Thư Kỳ (cháu ruột của anh Long) được đặt sát nhau, chiếm gần hết diện tích căn nhà. Chưa bao giờ ở vùng quê này lại xảy ra vụ việc đau lòng đến vậy, khi cùng lúc một gia đình mất đi 4 thành viên, có gia đình cả bố lẫn mẹ đều tử nạn… khiến ai cũng xót xa.

Theo người nhà của chị Y. thì anh Long và chị Y. quen nhau trong thời gian làm việc ở tỉnh Bình Dương. Hai người đã yêu nhau 6 năm mới tiến tới hôn nhân. Anh Long đang làm việc cho một Cty cung cấp trang thiết bị y tế, còn chị Y. làm công nhân may mặc.

Theo lịch, sáng 30/7, đám cưới được tổ chức tại nhà cô dâu ở Bình Định và đến ngày 3/8 thì sẽ tổ chức cưới ở quê nhà chú rể tại thôn Lương Điền.

Ông Phan Giáp - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hải Sơn cho biết chính quyền địa phương đã phát động các đoàn thể về hỗ trợ các mặt, vận động quyên góp và huy động các lực lượng thay nhau bố trí người túc trực tại các đám tang.

Người nhà chú rể đau đớn tổ chức lễ tang cho những người thân

Người nhà chú rể đau đớn tổ chức lễ tang cho những người thân

Như tin đã đưa, khuya 29/7, xe khách BKS 75B - 000.52 chở gia đình chú rể tên là Nguyễn Khắc Long (SN 1991; trú tại thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) xuất phát từ nhà chú rể vào Bình Định để rước dâu. Trên xe lúc này chở theo 17 người, gồm 16 người trong gia đình chú rể và tài xế.

Đến khoảng 2h15 ngày 30/7, khi đến địa phận xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) thì không may va chạm với xe container mang BKS 51D - 411.21, kéo theo rơ moóc 51R - 215.75, do tài xế Nguyễn Hữu Thành (quê Long An), điều khiển theo hướng ngược lại. Sau vụ tai nạn, 10 người đã tử vong tại chỗ, 3 người tử vong trên đường đến bệnh viện, trong đó có cả chú rể.

Đọc thêm