“Xin chào, chúng tôi là anh em nhà họ Giang, đến từ Việt Nam!”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những ngày cuối năm, anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã xuất sắc phá kỷ lục thế giới của chính mình, khi đi được 100 bậc thang nhà thờ Girona, Tây Ban Nha trong 53 giây trong tiết trời lạnh giá. Quốc Cơ nói, giữa những ngày tháng đại dịch trên khắp thế giới, họ muốn truyền đi năng lượng tích cực, rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn và những điều tuyệt vời vẫn luôn hiện hữu cho những đam mê, niềm tin và sự kiên cường của người Việt…
Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Cơ - Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Nghiệp xác lập kỷ lục Guinness thế giới với màn trình diễn chồng đầu đi 100 bậc thang trong vòng 53 giây tại nhà thờ Chính tòa ở Girona, Tây Ban Nha tối 23/12, ghi thêm dấu son mới cho Xiếc Việt Nam.
Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Cơ - Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Nghiệp xác lập kỷ lục Guinness thế giới với màn trình diễn chồng đầu đi 100 bậc thang trong vòng 53 giây tại nhà thờ Chính tòa ở Girona, Tây Ban Nha tối 23/12, ghi thêm dấu son mới cho Xiếc Việt Nam.

Phá kỷ lục Guinness thế giới của chính mình

Cách đây 5 năm, vào tháng 12/2016, anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã gây tiếng vang lớn khi phá kỷ lục thế giới, vừa giữ thăng bằng trên đầu vừa leo lên 90 bậc thang nhà thờ Girona chỉ trong 52 giây. Và lần này, hai anh em chỉ mất 53 giây để đi 100 bậc thang. Một kết quả không thể tuyệt vời hơn khi mà sức khỏe của hai anh hiện tại không tốt so với 5 năm trước.

Bay sang Tây Ban Nha từ ngày 17/12 để chinh phục kỷ lục mới, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp không có thời gian để tập luyện trước với 10 bậc mới mà Ban tổ chức Guinness thế giới đặt ra. Nhà thờ Girona xưa giờ chỉ có 90 bậc thang. Vì vậy khi đặt mục tiêu giữ thăng bằng trên đầu đi trên 100 bậc thang trong thời gian dưới 1 phút, tổ chức kỷ lục thế giới phải lắp đặt thêm 10 bậc thang, chỉ cách giờ G có 3-4 giờ.

Trong clip ghi lại kỷ lục, 10 bậc cuối Cơ đi không vững lắm nhưng anh bình tĩnh, kiên cường vận dụng kỹ thuật để về đích ngoạn mục. Quốc Cơ cho biết, vì chỉ được tập với 90 bậc thang nên mới đầu lên tới bậc cuối anh đứng giậm chân tại chỗ. Nhưng phát hiện ra giậm chân tại chỗ rất khác với... leo thang. Vậy là anh nghĩ tới cách lên tới 90 bậc thang xong quay lại 30 bậc thang và tiếp tục leo lên, cứ làm mãi như thế để cơ thể quen sức chịu đựng.

Sau mỗi buổi tập, hai anh em gần như... lết về khách sạn. Vậy nhưng ở thời khắc quyết định, họ đã chiến thắng chính mình một cách ngoạn mục. Trên trang cá nhân, ghi lại những khoảnh khắc Quốc Nghiệp ân cần lo lắng cho anh trai sau buổi tập. Bởi Nghiệp ở trên sẽ luôn nương theo anh trai để giữ thăng bằng.

Kỷ lục mới của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp lần này càng trở nên đáng giá, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến quá trình tập luyện, di chuyển của hai anh em. Tuy nhiên bằng tài năng và sự khổ luyện không ngừng, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã đưa tên tuổi của mình và xiếc Việt Nam thêm một lần nữa vang danh thế giới, bạn bè năm châu phải nhắc tới.

Tại chung kết Tìm kiếm tài năng Anh Quốc lần thứ 12, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp thực hiện kỹ thuật chồng đầu mang thương hiệu của hai anh em. Quốc Cơ giữ thăng bằng nâng Quốc Nghiệp trên đầu và bước trên 6 cột mai hoa thung cao, chông chênh. Phần cuối, Quốc Cơ giữ Quốc Nghiệp trên đầu nhảy từ cột đang đứng sang bệ đỡ với khoảng cách hơn 1m. Cú nhảy thót tim này đã khiến khán giả nín thở, tiết mục thành công và anh em “Hoàng tử xiếc Việt Nam” nhận được mưa lời khen của khán giả cũng như truyền thông quốc tế.

Màn chồng đầu đi trên mai hoa thung của anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, lần đầu tiên được thực hiện trong trạng thái không có thiết bị hỗ trợ bảo hiểm. Giám khảo - nhà sản xuất chương trình truyền hình Simon Cowell đánh giá: “Đối với tôi, xem tiết mục này của các bạn như xem thi đấu ở Thế vận hội Olympic chứ không chỉ là tham gia ở một cuộc thi tài năng. Khổ công tập luyện, tài năng, các bạn có tất cả. Đây là màn trình diễn mà tôi sẽ nhớ suốt đời”…

Cha con và những bài học không… nhỏ

Năm 1984, võ sư Giang Kiếm Thanh lúc ấy vẫn còn công tác tại Viện y học dân tộc TP HCM đã vui mừng đón cậu con trai đầu lòng và đặt tên là Giang Quốc Cơ. Quốc Cơ bắt đầu được luyện những bài tập cơ bản về tung hứng, nhào lộn khi chỉ mới 6 tuổi. Năm 1989, con trai thứ hai của ông Thanh ra đời, được ông đặt tên là Quốc Nghiệp.

Quốc Cơ là anh nên được tiếp xúc cũng như đi học trước cậu em của mình. Quốc Nghiệp được anh dạy lại, nên khi được chính thức đến lớp học thì tiếp thu rất nhanh. Cứ thế, thời gian trôi qua cả 2 đã cùng nương nhau trong sự nghiệp. Lúc ấy Quốc Cơ - Quốc Nghiệp vẫn còn trình diễn solo, đến năm cậu em được 14 tuổi và có chuyến lưu diễn đầu tiên ở Pháp, đánh dấu cột mốc sự nghiệp đáng nhớ của mình. Sau ngày hôm đó, ý định nảy sinh trong đầu Quốc Nghiệp là kết hợp với anh trai để biểu diễn.

Quốc Cơ xúc động nhớ lại tuổi thơ nghèo khó của hai anh em. Gia đình quá khó khăn, mẹ thì bị bệnh tim, ba một mình gồng gánh nuôi cả gia đình. “Tôi chưa bao giờ thấy ba cười hay vui vẻ. Cảnh túng thiếu của nhà khiến ba suốt ngày phải lo nghĩ. Ba phải ra ngoài diễn sơn đông mãi võ bán thuốc, bữa nào đủ miếng ăn cho cả nhà là đã mừng. Những lúc trời mưa không diễn được, ba làm thêm công việc vác bình xịt muỗi cho các khách sạn. Vì vậy từ nhỏ ba đã bắt anh em chúng tôi phải biết sống thật kỷ luật”, Cơ nhớ lại.

Nhà nghèo không có tivi nên mỗi tối bé Cơ - Nghiệp xin ba qua hàng xóm coi ké chương trình Những bông hoa nhỏ. Chương trình chừng 15 phút, đi lố giờ là ba qua tận nơi bắt về và phải chịu phạt.

Ở nhà ba treo bảng tiếng Hoa “Bạn muốn huy hoàng, phải chịu khó”, ngày nào ba cũng bắt đọc. Mệt mỏi, chán nản hay lười biếng, ba gõ vào bảng, hai cậu bé luýnh quýnh chỉnh đốn lại tác phong và tập luyện thật nghiêm túc. Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chia sẻ: “Ba hay nói thành công nào cũng phải có cái giá của nó. Chúng tôi thấm và thấy thật đúng”.

“Hai tiếng Việt Nam giúp chúng tôi vượt qua sinh tử”

20 năm qua, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp không ngừng tập luyện để tạo sự phối hợp vô cùng ăn ý với tiết mục chồng đầu “Sức mạnh đôi tay”. Quốc Nghiệp đảm nhận trọng trách giữ thăng bằng phía trên (khi chồng đầu) để Quốc Cơ có thể di chuyển dễ dàng. Người anh phải chịu sức nặng và làm trụ cột vững chắc cho người em.

Và phía sau những hào quang ấy, là một Quốc Nghiệp với những ước mơ giản dị: “Cuộc đời tôi nhiều khi có những ước mơ đơn giản lắm, mong được ngủ nằm nghiêng cũng không được vì như thế sẽ bị ép mạch máu và mở mắt dậy thì không xoay cổ được. Có những lúc nguy hiểm đến mức bác sĩ cảnh báo diễn thêm nữa sẽ có nguy cơ bị liệt, nằm một chỗ”…

Còn Quốc Cơ kể: “Năm 2009, khi biểu diễn tiết mục chồng đầu ở Đài Loan thì Quốc Nghiệp bị té ngã. Tôi đứng chết lặng, gọi: “Nghiệp, đứng dậy đi”. Tôi hy vọng Nghiệp có thể cho tôi một dấu hiệu gì đó, dù chỉ là một cử động yếu ớt ở chân, tay. Nhưng không, nó vẫn nằm im, úp mặt xuống đất. Chứng kiến cảnh em trai rơi xuống ngay trước mặt mình là điều thực sự khủng khiếp. Đến nỗi sau này, nửa đêm nằm ngủ tôi cũng giật mình tỉnh dậy và hỏi em mình sao rồi dù nó... đang nằm ngay kế bên”.

Nhưng sau đó chính Quốc Nghiệp nói rằng Nghiệp vẫn muốn tiếp tục diễn “Sức mạnh đôi tay”. Nghiệp nói một câu mà tôi rất cảm kích: “Trong tiết mục này, anh là người mà em tin tưởng nhất và em sẽ giao sinh mạng cho anh bất cứ khi nào mà anh muốn”. Rồi hai em lại tiếp tục diễn dù sau đó cũng có vài lần gặp sự cố, đối mặt với những chấn thương đau đớn, nhưng chưa bao giờ chúng tôi nghĩ đến chuyện bỏ cuộc nữa”.

Nghiệp luôn cho rằng, những chấn thương của mình chỉ là thể xác, còn người phải gánh chịu chấn thương tâm lý, người đối diện với áp lực và trách nhiệm nặng nề nhất vẫn là Quốc Cơ. “Chúng tôi đã đi một chặng đường dài, sống hết mình với đam mê thì cũng phải học cách sống với những tai nạn nghề nghiệp thường trực. Nguồn vui của tôi đến từ gia đình, vợ con, bố mẹ và từ anh trai - người mà tôi có thể chia sẻ hết mọi thứ ở đời. Có những lúc phải xa gia đình đi lưu diễn nhiều tháng ở nước ngoài thì chúng tôi cũng không bao giờ cảm thấy cô đơn vì luôn có người anh em của mình bên cạnh”.

Dẫu cho bao mồ hôi, nước mắt và số lần chấn thương đếm không xuể. Nhẹ thì vẹo xương cổ, gãy tay, té ngã, nặng thì ba lần suýt mất mạng. Vì với cả hai, được cháy mình trên sân khấu là những lần họ được sống là chính mình. Chính điều đó tạo nên sự riêng biệt trong tiết mục của họ. Đó là những cảm xúc về ý chí, niềm tin, sự dũng cảm và kiên cường, tình anh em, những ngày tháng khổ luyện… Tất cả toát lên sự đẹp đẽ, rung cảm đến nghẹn lòng. Không ít khán giả từ nhiều màu da khác nhau, rơi nước mắt. Họ đã làm được điều đó, những khoảnh khắc vượt qua giới hạn để làm nên những vẻ đẹp phi thường…

Và rồi, Cơ - Nghiệp nghẹn ngào, ôm chầm lấy nhau sau mỗi thành công vang dội, những kỷ lục sinh tử. Cái ôm bện chặt của tình anh em, của tình tri kỷ, của lòng tin tưởng nhau tuyệt đối. Cả hai luôn khẳng định: “Khi đứng trên sân khấu quốc tế, hai tiếng Việt Nam đã giúp chúng tôi quên đi sợ hãi, quên đi bản thân mình. Chúng tôi đã cùng nhau bước đi trên một con sóng lớn và chúng tôi đã vượt qua bằng chính nghị lực của mình”…

“Xin biết ơn và biết ơn tất cả những điều tuyệt vời nhất mà gia đình và tất cả mọi người dành cho hai anh em. Vinh quang này, chiến thắng này là của Việt Nam chúng ta”, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chia sẻ ngay sau khi làm nên kỳ tích lần thứ hai tại Tây Ban Nha.

Một số dấu ấn vang dội của hai anh em “Hoàng tử xiếc”

Quốc Cơ sinh năm 1984, được tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 28 tuổi. Quốc Nghiệp sinh năm 1989, nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 26 tuổi.

Huy chương Vàng cuộc thi Tài năng trẻ ba nước Đông Dương năm 2009.

Giải vàng Liên hoan xiếc quốc tế tại Việt Nam năm 2010.

Giải thưởng lớn (Grand Prix).

Giải khán giả yêu thích nhất và hai giải phụ (phong cách và sáng tạo) tại Liên hoan xiếc quốc tế ở Cuba.

Giải Bạc và hai giải phụ tại Liên hoan xiếc quốc tế ở Ý.

Giải Sư tử bạc tại Liên hoan xiếc quốc tế Ngô Kiều tại Trung Quốc năm 2011.

Giải Gấu bạc tại Liên hoan xiếc quốc tế ở Nga năm 2012.

Đọc thêm