Xót xa gia cảnh cô giáo tử vong vì viêm cơ tim để lại hai con nhỏ bơ vơ

(PLVN) - Thấy trong người mệt mỏi, đau đầu chị Nguyễn Thị Tâm liền tự mua thuốc cảm về uống rồi lên giường ngủ. Không ngờ đó là lần cuối chị được nghe hai đứa con bé bỏng cất tiếng gọi mẹ và ôm chúng trong vòng tay ấm áp.
Hình ảnh trẻ trung, rạng rỡ của cô giáo Nguyễn Thị Tâm lúc sinh thời.
Hình ảnh trẻ trung, rạng rỡ của cô giáo Nguyễn Thị Tâm lúc sinh thời.

Bi kịch gia đình

Những ngày qua, hình ảnh hai đứa trẻ nhỏ đầu chít khăn trắng đứng bên quan tài mẹ được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người xót thương. Hai đứa trẻ ấy là con của cô Nguyễn Thị Tâm (SN 1987, giáo viên Trường THPT Thái Lão, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An). Cái chết đột ngột của người mẹ trẻ để lại nỗi đau tột cùng cho người chồng và hai đứa con thơ. 

Cô giáo Nguyễn Thị Tâm là con út trong một gia đình nghèo có sáu anh chị em. Bố mẹ của chị từng có thời gian vào vùng đất đỏ Đông Nam Bộ lập nghiệp. Năm cô Tâm lên ba tuổi, bố cô đột ngột qua đời khiến cuộc sống gia đình vốn đã chật vật càng khó khăn hơn. Do đó, mẹ cô quyết định dắt theo sáu đứa con trở về quê lập nghiệp tại xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An).

Tại vùng đất còn nghèo đói, bảy mẹ con đã cùng nhau vừa sản xuất, vừa học tập. Thời gian cứ thế trôi nhanh, không phụ lòng mong mỏi của mẹ, sáu chị em đều cố gắng học tập, có công việc ổn định và đã yên bề gia thất. Trong đó, cô giáo Tâm được xem là niềm tự hào lớn của gia đình, dòng họ. Học hành chăm chỉ, nổi trội, Tâm là tấm gương sáng cho nhiều bạn trẻ thời đó.

Nhiều năm liền Tâm là học sinh giỏi, đạt giải cao trong các kỳ thi huyện, tỉnh. Nguyễn Thị Tâm còn thi đỗ vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, ngôi trường danh giá bậc nhất xứ Nghệ. Lên đại học, Tâm là người cán bộ Đoàn năng nổ, là sinh viên giỏi bốn năm liền. Ra trường với tấm bằng loại giỏi, Tâm được nhận vào giảng dạy bộ môn Lịch sử tại Trường THPT Thái Lão.

Hình ảnh hai đứa trẻ đầu chít khăn trắng đứng bên di ảnh mẹ khiến nhiều người xót xa.
Hình ảnh hai đứa trẻ đầu chít khăn trắng đứng bên di ảnh mẹ khiến nhiều người xót xa. 

Năm 2012, cô lập gia đình, chồng cô là bộ đội. Cuộc sống thêm hạnh phúc khi một năm sau, cô sinh con gái đầu lòng. Nhưng cuộc sống êm ấm của gia đình nhỏ này chỉ kéo dài được vài năm thì người chồng đổ bệnh nặng. Năm 2016, chồng cô phải phẫu thuật thay khớp háng, chi phía gần 200 triệu đồng.

Cùng năm ấy mắt cô Tâm bị mờ đi nên phải vào một bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh chữa trị. Bi kịch của gia đình này vẫn chưa dừng lại ở đó khi năm 2017, lúc đang mang bầu đứa con thứ hai, chồng cô lại bị tai biến mạch máu não. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, anh đã chiến thắng bệnh tật. 

Cũng trong lúc mang thai bé thứ hai, trong một lần đi siêu âm cô Tâm phát hiện có một khối u nang ở buồng trứng. Từ ngày đó, cô Tâm vừa mang thai, vừa chống chọi với căn bệnh tật. Tháng 8/2020, khi đứa con thứ hai dần cứng cáp, cô quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối u. Cũng từ ngày đó, sức khỏe cô giảm sút khiến cơ thể gầy hẳn. Thêm vào đó bệnh xoang mãn tính lại tái phát, hành hạ thân thể yếu ớt của cô giáo trẻ.

Chưa kịp bình phục, đứa con thứ hai lại bị mọc mụn ngay sụn vành tai, bác sĩ chỉ định mổ. Vừa ra khỏi viện này, lại nhập bệnh viện kia, cô giáo Tâm phải tạm gác việc giảng dạy để chuyên tâm chữa trị cho con. Ấy vậy mà tai họa vẫn chưa dừng lại, đến lượt cô lâm bệnh. Sau 1 tuần ho sốt, cứ nghĩ rằng chỉ cảm cúm chuyển mùa thông thường, cô lên cơn đau dữ dội. 

Quá đau đớn trước nỗi đau mất vợ, người chồng đã nhập viện cấp cứu trong lúc đám tang vợ.
Quá đau đớn trước nỗi đau mất vợ, người chồng đã nhập viện cấp cứu trong lúc đám tang vợ.  

Chị Nguyễn Thị Thủy (chị gái cô Tâm) đau buồn kể: Trưa 7/10, sau khi nhận được điện thoại của em Tâm bảo mệt, mẹ tôi đã tức tốc bắt xe từ Quỳnh Lưu vào TP Vinh. Chiều muộn, khi từ trường trở về nhà, em Tâm có than với mẹ bị mệt, đau đầu nên có nhờ đi mua thuốc cảm.

Sau đó, em ấy uống liều thuốc cảm rồi lên giường ngủ. Đến chập tối, người cháu đi làm về phát hiện dì có những biểu hiện khác thường nên tức tốc đưa đến bệnh viện cấp cứu. Từ đó, em ấy hôn mê, không biết gì. 23h ngày 8/10, em ấy nôn thốc nôn tháo. 3h sáng hôm sau em ấy hôn mê sâu cho đến lúc vĩnh viễn trở về cõi vĩnh hằng. Gia đình được các bác sỹ thông báo em Tâm mất vì viêm cơ tim, tìm không co bóp nên máu không lưu thông lên não được. Em ấy ra đi khi không một lời trăn trối với chồng con, người thân. Xót xa quá. 

Quá đau đớn trước sự ra đi của vợ, người chồng đã khóc ngất tại buổi đưa tang. Khi quan tài người quá cố được đưa lên xe thì người chồng cũng lên cơn co giật, phải nhập viện cấp cứu. Chứng kiến hình ảnh đau thương vợ được đưa lên xe tang, chồng đưa lên xe cấp cứu, ai nấy đều xót xa, thương cảm.

Xót thương hai đứa trẻ bơ vơ

Từ ngày chị Tâm mất, chồng thì nhập viện điều trị, người thân phải thay phiên nhau vừa túc trực chăm sóc người bệnh, vừa trông hai đứa trẻ. “Hiện cháu đầu đang học lớp 2, còn bé thứ 2 mới được 22 tháng nên chưa biết chuyện gì cả.Hình ảnh các cháu chít khăn tang đứng bên quan tài mẹ khiến chúng tôi luôn ám ảnh. Còn nhỏ tuổi nhưng các cháu đã phải chịu cảnh mồ côi, đau lòng lắm”, chị Thủy xót xa.

Thương con gái út xấu số, người mẹ gần 70 tuổi đã thu xếp công việc, vào ở với các cháu một thời gian. Nhưng đó chỉ là phương án tạm thời, bởi mẹ cô giáo Tâm hiện tuổi đã cao, sức khỏe yếu, đau bệnh nên không thể một mình chăm sóc các cháu nhỏ. “Chúng tôi dự định đợi ít tháng nữa khi nỗi đau được nguôi ngoai, sức khỏe em rể bình phục thì sẽ đưa cháu về quê ngoại ở để tiện bề chăm sóc. Còn bé đầu thì đợi hết chương trình học năm nay sẽ tính phương án cho họp lý”, chị Thủy nói.

Lúc sinh thời, cô giáo Nguyễn Thị Tâm là tấm gương sáng về các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Cô là giáo viên giỏi cấp tỉnh, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liền. Tháng 4/2020, trong đợt học sinh nghỉ học vì dịch Covid-19 cô giáo Tâm được mời lên sóng trực tiếp Truyền hình Nghệ An giảng dạy môn Lịch sử. Cô giáo Nguyễn Thị Tâm ra đi đột ngột để lại niềm thương tiếc cho người thân và đồng nghiệp.

Thầy Phan Trần Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Thái Lão chia sẻ: Cô giáo Tâm ra đi để lại niềm thương tiếc vô hạn cho Ban giám hiệu, đồng nghiệp và học sinh toàn trường. Tại ngôi trường này, cô là tấm gương sáng về các phong trào Thi đua dạy tốt, học tốt dù hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, ban Chấp hành Công đoàn trường cũng phát động, kêu gọi giáo viên nhà trường ủng hộ, quyên góp với mong muốn giúp 2 con của cô Tâm trong thời gian tới.

Mẹ đột ngột ra đi, bố đang nằm viện điều trị, ông bà nội đều đã không còn, chỉ còn bà ngoại già cả, bệnh tật, hoàn cảnh của hai đứa con cô giáo Tâm rất éo le. Các em cần được sự chung tay giúp đỡ của xã hội.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về chị Nguyễn Thị Thủy (chị gái cô giáo Nguyễn Thị Tâm), số điện thoại: 0932.321.974, số tài khoản 51510000450209 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Phủ Diễn, Nghệ An. 

Đọc thêm