Xót xa học sinh Phan Thanh ăn cơm chan nước muối

Nhà cách trường vài chục cây số, học sinh trường THCS Phan Thanh, xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, thuộc danh mục địa phương đặc biệt khó khăn, phải ở bán trú theo hình thức dân nuôi. Cảnh sống thiếu thốn đủ thứ trong những lán tạm xiêu vẹo tự dựng, với những bữa cơm trắng trộn nước muối của các em khiến người chứng kiến không khỏi xót xa...

Nhà cách trường vài chục cây số, học sinh trường THCS Phan Thanh, xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, thuộc danh mục địa phương đặc biệt khó khăn, phải ở bán trú theo hình thức dân nuôi. Cảnh sống thiếu thốn đủ thứ trong những lán tạm xiêu vẹo tự dựng, với những bữa cơm trắng trộn nước muối của các em khiến người chứng kiến không khỏi xót xa...

Một số hình ảnh về cuộc sống của học sinh THCS Phan Thanh:

Những căn nhà xiêu vẹo được học sinh và phụ huynh của mình dựng lên bằng tre nứa để các em tránh mưa, tránh gió, nấu ăn...
Khi mưa dột, gió lùa, củi ướt, các em rất vất vả mới có thể nấu được một bữa cơm.
Ngoài thời gian học, các em tranh thủ lên rừng kiếm củi về đun, tìm rau, măng… cải thiện bữa ăn.
Các em phải bắc những viên gạch, hòn đá tạm làm kiềng bếp... Rau rừng luộc là món ăn chính hằng ngày của các em.
Trong đó, củ sắn mài xào được coi là một món ngon.
Cơm được ăn với "món mặn" gần như duy nhất là muối trắng.
Một học sinh lớp 8 chia sẻ: "Đói quá, nên chỉ cần bát cơm đầy là em vui rồi, ăn với muối cho dễ ăn thôi".
Muối cũng được vét đến đáy bát, cũng phải ăn dè...
Muối được pha chế vào nước cơm, chan vào bát cơm cho dễ ăn. 
Nước dùng cũng phải dùng tiết kiệm vì thường xuyên thiếu vào mùa khô, do bể chứa dùng cho cả giáo viên và học sinh quá nhỏ.

Thanh Nguyễn

Đọc thêm