Xuân chẳng đẹp nếu...

(PLO) - Một cái tết đã qua và không ít nghĩa cử, tình người được bộc lộ, được nhân lên, lan tỏa trong cuộc sống cộng đồng, khiến ngày xuân càng thêm ý nghĩa. Đó là những hoạt động thiện nguyện hướng tới người nghèo, những hoàn cảnh cơ nhỡ, khó khăn, đó là sự quan tâm thăm hỏi, động viên, tri ân những người già, người có công, đó là việc chăm lo đến sự bình yên cũng như no đủ của xã hội, làm nên một cái Tết đoàn viên ấm áp.
Xuân chẳng đẹp nếu...

Tuy nhiên, tết là dịp ăn chơi của mọi người và hệ lụy của nó gây ra nhưng hậu quả đau lòng với những vụ tai nạn giao thông thảm khốc, số người cấp cứu do đánh nhau tăng vọt, tết năm nay đánh dấu một kỷ lục về số vụ đánh bạc bị phát hiện với hàng nghìn người bị bắt. Thực sự, đó là mặt trái của tết, của sự buông lỏng mình lẫn kỷ cương và đạo lý.

Mới nhất, một hình ảnh rất phản cảm lan truyền mạnh mẽ trên mạng. Một nhóm thanh niên gây gổ với bà cụ ở Lễ hội chùa Hương. Sự việc được miêu tả là do bị bà cụ giẫm vào chân nên đám thanh nhiên đánh bà đến ngất xỉu, cô con gái bà van xin cũng bị đánh khiến nhiều người phẫn nộ. Nhưng, dưới con mắt của cơ quan chức năng thì đây chỉ là va chạm nhỏ, họ giật gậy làm bà cụ ngã thôi, không có gì phải ầm ỹ khi sự việc đã giải quyết xong,...

Có nhiều góc độ khác nhau để nhìn nhận một sự việc, song, thực tế là thực tế, nếu coi đây là chuyện nhỏ, không đáng để quan tâm tức là biểu hiện của một sự coi thường đạo lý và nó chính là hiện thân của việc xuống cấp đạo đức, văn hóa ứng xử.

Sự việc này gần như tiếp nối với việc nhóm thanh niên hành hung một ông già thương binh sau va chạm giao thông xảy ra tại Hà Nội vào dịp tết. Sự việc này cũng gây ra một sự phẫn nộ trong cộng đồng, đòi phải trừng trị nghiêm những thanh niên ngỗ ngược, bất chấp đạo lý tối thiểu là sự tôn trọng cần thiết với người già. Đến nay, vụ việc gây bất bình dư luận này vẫn đang còn “treo” đó thì lại tiếp nối việc bà cụ bị “giật gậy” ngã ngất ở chùa Hương.

Năm ngoái, một cán bộ Sở Ngoại vụ Hà Nội đánh một cụ già nhằm bênh vợ đã bị xử lý nhưng cái hành vi của anh ta đã làm xấu đi hình ảnh của người cán bộ Thủ đô khó mà gột rửa. Tương tự, cán bộ Thanh tra đánh tiếp viên hàng không cũng bị xử lý cho thôi việc nhưng dường như dư luận coi đây là hình thức nhẹ, cần xử lý hình sự mới thích đáng.

Nét đẹp ngày xuân phụ thuộc vào cách ứng xử với nhau của con người và của con người với thiên nhiên. Mở hàng một năm “mua may, bán đắt” bằng cách “chặt chém” vô tội vạ thực khách lẫn thu phí trông xe với “giá trên trời”, mở lễ hội với mục đích kiếm tiền thì chẳng phải là cách hay để đón một năm an lành, phát tài, phát lộc. Đơn giản, đó là hành vi trái đạo lý thông thường, vơ vét cho đầy túi tham, trời phật nào chứng cho chuyện đó!