Xúc động cảnh chiến sĩ công an về thăm con gái

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Làm nhiệm vụ qua nhà, chiến sĩ công an chỉ dám nhìn con từ xa. Nước mắt ngắn dài, câu nói của bé gái nói “cha đứng ra chỗ sáng cho con dòm mặt rõ với” khiến nhiều người nghẹn ngào.
Hình ảnh cha con đại uý Sang khiến nhiều người xúc động.
Hình ảnh cha con đại uý Sang khiến nhiều người xúc động.

Trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một chiến sĩ công an đứng dưới gốc xoài nói chuyện với con gái từ xa với câu chia sẻ “cha đứng chỗ sáng cho con dòm rõ mặt với” khiến nhiều người xúc động.

Chiến sĩ công an trong bức ảnh là Đại úy Nguyễn Văn Sang, Trưởng Công an xã An Hiệp, huyện Châu Thành (Bến Tre).

Theo đại uý Sang, khoảng hơn một tháng nay, anh cùng đồng đội căng mình phòng, chống dịch.

Để an tâm làm nhiệm vụ, đại úy Sang và vợ (cũng làm việc trong lực lượng Công an tỉnh Bến Tre) thống nhất gửi con gái về nhà ông bà nội ở xã Phú Túc (huyện Châu Thành) ở cho đến khi dịch COVID-19 qua đi, cuộc sống trở lại bình thường mới đón con về nhà.

Chiều 7/8, do có chuyến công tác ngang nhà, đại uý Sang mua mấy hộp sữa, tranh thủ tạt về nhà nội gửi cho con. Anh cho biết chỉ đứng ngoài gốc xoài trước nhà, để sữa ở đó và nói chuyện với con mấy câu rồi đi về đơn vị liền.

Nhìn vợ con được vài phút, hỏi han được vài câu, đại uý Sang lại phải trở về đơn vị. "Thấy con gái khóc, tôi thương lắm nhưng vẫn phải đi. Chỉ mong dịch bệnh sớm qua đi để mình được trở về với người thân, gia đình", đại uý Sang chia sẻ trên Zing.

Thượng tá Trần Quốc Dân, Trưởng công an huyện Châu Thành cho biết trên Thanh Niên: “Trước khi về thăm nhà cha, mẹ ruột ở xã Phú Túc, đại úy Sang có báo với cấp trên và được đồng ý kèm với căn dặn là phải thực hiện nghiêm “5K”. Bức ảnh đó cũng là câu chuyện cảm động và thể hiện thái độ nghiêm túc của đại úy Sang”, ông Dân nói.

Câu chuyện được chia sẻ, cộng đồng mạng gửi lời động viên đến cha con anh Sang: “Thương cháu quá, mong anh mạnh khoẻ, bớt dịch để cùng về nhà; “Nghẹn lòng, mong tuyến đầu được mạnh khoẻ, dịch COVID – 19 sớm được khống chế”; “Thương quá, không biết phải nói sao. Mong cho dịch bệnh qua nhanh để mọi thứ trở về như bình thường”.

Đọc thêm