Xúc động nghĩa cử của cảnh sát TP HCM với vợ chồng nghèo gặp cảnh éo le

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thấy xe máy anh Tân hư hỏng trong khi vợ anh có dấu hiệu chuyển dạ, tổ cảnh sát trực chốt xin chỉ huy điều ô tô chuyên dụng chở vợ chồng anh đến bệnh viện. Biết gia đình khó khăn, hôm sau, đơn vị lại huy động xe đưa vợ chồng anh và bé sơ sinh từ viện về nhà an toàn...
Tổ công tác hỗ trợ đưa gia đình anh Ân, chị Tươi về Long An. Ảnh: Công an TP HCM.
Tổ công tác hỗ trợ đưa gia đình anh Ân, chị Tươi về Long An. Ảnh: Công an TP HCM.

Khoảng 4h ngày 14/9, vợ chồng anh Nguyễn Hoài Ân và chị Trần Thị Tươi chạy xe đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên đường Trần Văn Giàu (giáp tỉnh Long An) để nhờ Tổ trực chốt hỗ trợ, giúp đỡ.

Anh Ân cho biết đang chở vợ đi sinh tại Bệnh viện Triều An (quận Bình Tân) nhưng bị xịt lốp xe nên không thể đi tiếp được.

Thấy chị Tươi có dấu hiệu đau bụng sắp chuyển dạ, Đại úy Tạ Thanh Tân - Tổ trưởng Tổ công tác đề xuất Ban Chỉ huy sử dụng ô tô chuyên dụng chở hai vợ chồng anh Ân đến Bệnh viện Triều An. Sau đó, anh Tân cùng 1 lái xe và 1 nhân viên y tế lập tức chở vợ chồng anh Tân đến Bệnh viện Triều An. Nhờ đến viện kịp thời, chị Tươi sinh con an toàn.

Ngày 15/9, anh Ân điều khiển xe máy qua chốt kiểm soát trên để đón chị Tươi và bé sơ sinh ở Bệnh viện Triều An về. Tại chốt kiểm soát, anh Ân trình bày do hoàn cảnh khó khăn, hiện còn thiếu tiền thanh toán viện phí nên không thể thuê ô tô chở vợ.

Cảm thông và chia sẻ với gia đình anh Ân, đồng thời đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch, Tổ công tác lại huy động ô tô chuyên dụng đi cùng anh Ân đón, đưa mẹ con chị Tươi ở Bệnh viện về tận nhà tại ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

Hành động nghĩa cử của các cán bộ, chiến sĩ công an TP HCM khiến vợ chồng anh Ân, người thân trong gia đình cũng như bà con địa phương nơi anh Ân sinh sống rất cảm kích. Mọi người bày tỏ sự tri ân, tin tưởng "ở đâu dân khó, ở đó có Công an”, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp.

Đọc thêm