Xúc động với lá thư cha viết gửi con trai mới sinh

(PLO) - Con trai thương yêu của bố, đây là những dòng đầu tiên bố viết cho con, cũng là lúc những giọt nước mắt của một người đàn ông lần đầu rơi trên khóe mắt.
Xúc động với lá thư cha viết gửi con trai mới sinh

Gửi con trai yêu,

Bố biết, khi viết những dòng này con đang ngon giấc trong vòng tay mẹ. Mẹ con rất tốt, chỉ là bố và mẹ không còn duyên…

Con biết không, ngày trước khi chị gái con chào đời, bố đã dành những cảm xúc đầu tiên của một người cha viết tâm sự. Những kỷ niệm đẹp đẽ đó sẽ ghi dấu mãi, không bao giờ bố có thể quên.

Về nơi con sinh ra, quê mẹ con, miền Trung xa xôi nắng cháy cùng gió Lào rát mặt, bố có thể chịu đựng được tất cả: ánh mắt giận dữ của ông bà ngoại con, sự căm hờn của mẹ… vì nơi đó có chị gái con và con.

Ngày đó, khi mọi thứ vẫn còn tốt đẹp, bế chị con trên tay, khi chị con mới cất tiếng khóc chào đời, lần đầu bố được thức trắng đêm cùng mẹ con. Đó cũng là lần đầu tiên bố hiểu rõ được trách nhiệm lớn lao của một người bố. Bố được trải nghiệm câu chuyện bỉm sữa cùng những tiếng khóc đòi ti hằng đêm…

 

Hạnh phúc lắm con à! Lần đầu tiên, thế giới gọi bố là ông bố trẻ, cũng giống như cách mà mọi người gọi con là thiên thần. Cảm giác vừa vui sướng khi bố được mang thiên chức mới, vừa lo lắng vì từ đó bố bắt đầu gánh vác một mái ấm gia đình, nơi bố sẽ là trụ cột.

Bố từng mong ước sẽ làm tất cả, tất cả để dành vai trò, tình yêu ấy cho các con khôn lớn. Bố cũng từng mường tượng sẽ cùng mẹ xây lên một ngôi nhà khang trang hơn, ở đó sẽ có bố và mẹ bên cạnh chăm sóc các con khôn lớn, ở đó mỗi ngày đi làm về bố sẽ được các con chạy ùa ra cười reo ôm chặt lấy vai bố mà đòi quà, ở đó bố sẽ dành hết tình yêu thương cho các con và gia đình.  

Bố cũng từng mơ, một ngày sẽ đưa con đi khắp nơi, sẽ dạy con những thứ mà chỉ những người đàn ông với nhau mới hiểu được. Bố sẽ cùng con đi đá bóng, học bơi và bố cũng sẽ dạy con cách làm một người đàn ông trụ cột của gia đình.

Nhưng… cuộc đời không là giấc mơ con à. Sóng gió ập đến, bố có thể đã phạm sai lầm… Sóng gió bủa vây bố suốt quãng thời gian qua, nghẹn lòng…Những sự việc đau lòng tiếp nối, bế mẹ liên tục cãi nhau. Có thể vì mẹ con quá vất vả vì vừa chăm chị gái con, bây giờ thêm cả con trai bé nhỏ của bố nữa.

Có lẽ, vì những lúc bố vô tâm nên mẹ con buồn lòng. Bố không muốn biện minh điều gì, chỉ là vì tất cả bố muốn dành hết cho các con, tất thảy vì các con của bố.

***

Ngày con trai bố sinh ra là ngày cả gia đình mình hạnh phúc, hạnh phúc vì có một thiên thần là con ra đời. Nhưng đó lại là ngày mà bố đau xót nhất vì không được bế con trên tay, được gọi và đặt một cái tên như bố hằng mong ước.

Bố mẹ rời xa nhau cũng là lúc, bố và các con xa cách… Chúng ta mới chỉ được gặp nhau một lần, từ lúc con ra đời. Có lẽ nào đó là số phận con nhỉ? Bởi ai sinh ra trên đời lại mong muốn chia ly đâu, buồn và đau lắm chứ!

Bố thèm lắm, khát khao lắm một lần được con, chị gái con gọi hai tiếng thiêng liêng “bố ơi!” Nhưng mong ước nhỏ nhoi, bình thường với bao người đàn ông khác lại là điều quá đỗi phù du, xa vời với bố.

Bố xin lỗi nhé, vì đã không dành cho con, chị gái con một cuộc sống có đủ bố và mẹ. Chúng ta xa nhau, xa về không gian, xa về cảm xúc, xa về những điều mà không thể chạm tới được với nhau. Nhưng bố mừng vì các con đang được sống trong sự yêu thương của một người mẹ tốt, người sẽ chăm lo thật tốt cho các con, chắc chắn vậy rồi!

Người ta đổ lỗi cho rằng bố không có trách nhiệm, bố không làm tròn bổn phận là một người cha. Nhưng người ta đâu có cho bố cơ hội được làm cha đâu khi mà đến một lần gặp con, bố phải khó khăn, dằn vặt đến thế.

Bố không trách ai cả, cũng chẳng trách chuyện thị phi thường ngày, chẳng trách những suy nghĩ nghiệt ngã,... chỉ trách bố không thể mang đến cho các con một mái ấm gia đình như bao đứa trẻ khác.

Dù cho sau này con lớn lên, được dạy bảo như thế nào đi chăng nữa, thì mong rằng, con sẽ hiểu, trong từng suy nghĩ, hành động, bố nhớ lắm, mong lắm được gặp các con, được đưa chị gái con và con đi chơi như những ông bố khác.

Tất thảy chúng ta không ai chọn được cho mình nơi sinh ra nhưng sẽ chọn được cách mà mình sống, hãy chọn một cách sống không có hận thù, không oán trách, con nhé!

Bố sẽ luôn dõi theo những lớn khôn của các con.

Cho bố xin lỗi các con!

Yêu các con thật nhiều! Yêu thật nhiều các con của bố!

Dõi theo con từng ngày.

Đọc thêm