Y án thanh niên cùng bạn gái tàng trữ ma túy đá

(PLO) - Sau khi nhận được điện thoại rủ rê của “ông chú xã hội”, Tuấn đã cùng bạn gái mang ma túy đá sang Gia Lâm để cùng nhau sử dụng. Cuộc vui chưa kịp bắt đầu thì trên đường đi, đôi nam nữ đã bị lực lượng công an kiểm tra và thu giữ 1,071 gam ma túy.

Hôm qua (2/8), TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Bùi Hồng Tuấn (SN 1986, ở Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trước đó, ngày 15/5/2017, TAND quận Long Biên, Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 7 năm tù đối với bị cáo Tuấn về tội danh nêu trên.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 2h ngày 9/12/2016, tổ công tác Công an phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội khi làm nhiệm vụ đã phát hiện ra 1 đôi nam nữ đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra xác định người điều khiển xe máy là Nguyễn Thiện Hùng (SN 1997, trú ở Hà Đông, Hà Nội) và Vũ Thị Thuận (SN 1990, ở Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội) đồng thời phát hiện trong người Thuận có 1 gói giấy ăn bên trong có 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng. Thuận khai đó là ma túy đá của bạn trai tên Tuấn đưa cho Thuận cầm hộ để đưa cho bạn của Tuấn.

Qua rà soát, tổ công tác đã phát hiện Bùi Hồng Tuấn chở Ngô Thị Loan (SN 1999, trú ở Yên Thành, Nghệ An) đang dừng xe tại dốc đê Ngọc Lâm nên tiến hành kiểm tra và đưa các đối tượng về trụ sở giải quyết. Theo kết luận giám định, tinh thể màu trắng trong túi nilon là ma túy loại Methamphetamine có trọng lượng 1,071 gam.

Theo lời khai của Vũ Thị Thuận, vào khoảng 23h ngày 8/12/2016, Thuận, Tuấn, Hùng và Loan ăn cơm tại nhà trọ của Tuấn tại Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội. Sau khi ăn cơm xong, Hùng ra ngoài đi chơi điện tử, một lúc sau Tuấn nhận được cuộc điện thoại và nói với Thuận “có ông chú bên Gia Lâm nhờ lấy ít đá bảo mình mang sang chơi”. Tuấn bảo Thuận điện thoại cho Hùng về và đi sang Gia Lâm có việc. Sau đó, Tuấn chở Thuận, Hùng chở Loan. Khi đi đến bưu điện Hà Đông, Tuấn dừng xe bảo Hùng chở Loan đi xe lên phía trước và bảo Thuận đứng chờ.

Tiếp đó, Tuấn đi bộ lại gần 1 chiếc taxi rồi đi ra xe máy chở Thuận vào 1 ngõ gần chợ Hà Đông, lúc này Hùng chở Loan đi theo Tuấn. Đến đầu ngõ, Tuấn bảo mọi người đứng chờ rồi khoảng 5 phút sau quay ra đưa cho Thuận 1 gói giấy ăn màu trắng và nói “mang sang Gia Lâm cho chú xã hội”. Khi đi đến khu vực Hàng Đậu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tuấn bảo Hùng sang xe của Tuấn chở Thuận, còn Tuấn sang xe của Hùng chở Loan, lúc này Thuận đã cất gói ma túy vào quần. Khi đi gần đến đường Ngọc Lâm, Tuấn dừng xe và ra hiệu cho Hùng chở Thuận tiếp tục đi và nói với lên “có công an, phi đi…”. Khi Hùng chở Thuận tiếp tục đi đến khu vực Ngọc Lâm, Long Biên thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện bắt quả tang.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Bùi Hồng Tuấn thành khẩn khai nhận và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo mong muốn HĐXX sẽ xem xét, giảm nhẹ hình phạt để có thể sớm trở về với gia đình, làm lại cuộc đời.

Theo nhận định của HĐXX, bị cáo Tuấn đã có 2 tiền án đều liên quan đến tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và chưa được xóa án tích nên phạm tội lần này là tái phạm nguy hiểm. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội khi cố ý xâm phạm chính sách độc quyền quản lý các chất ma túy của Nhà nước đồng thời cũng là nguyên nhân gây nên nhiều tội nghiêm trọng khác nên cần xử lý nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Với phân tích trên, HĐXX nhận thấy bản án sơ thẩm đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra nên đã quyết định bác kháng cáo của bị cáo Bùi Hồng Tuấn và giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Tuấn 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Đọc thêm