"Ý nghĩ níu kéo khiến tôi đau lòng, bất tắc"

Tôi từng có ý nghĩ níu kéo lại gia đình để các con tôi có cha nhưng suy nghĩ đó chỉ khiến tôi càng đau lòng và rơi vào bế tắc. Vì vậy tôi vẫn quyết tâm ly hôn để dành tất cả thời gian chăm sóc dạy dỗ chúng ăn học.

[links()]Tôi cũng đang trong hoàn cảnh như chị nhưng tôi khác hơn chị là tôi chưa thể ly hôn được. Người chồng của tôi lừa dối phản bội tôi sống như vợ chồng với người đàn bà khác trẻ hơn tôi mười tuổi và có con với anh ta. Nhưng anh ta lại không muốn mất một trong hai, anh ta muốn tồn tại song song và đã giấu đi tờ giấy đăng ký kết hôn từ trước khi tôi biết mọi chuyện. Có thể anh ta đã biết trước sẽ có ngày như hôm nay.

Tôi từng có ý nghĩ níu kéo lại gia đình để các con tôi có cha nhưng suy nghĩ đó chỉ khiến tôi càng đau lòng và rơi vào bế tắc. Vì vậy tôi vẫn quyết tâm ly hôn để dành tất cả thời gian chăm sóc dạy dỗ chúng ăn học. Bởi có níu kéo lại thì hình ảnh người chồng người cha tốt trong tôi và các con không còn, bởi những vết thương về thể xác và tinh thần anh ta đã gây ra cho tôi và các con quá lớn.

Tôi có một người bạn thân từ thuở nhỏ, người đó đã yêu thầm tôi đến bây giờ vẫn chưa thể tìm cho mình người bạn đời và anh ta vẫn nói dẫu tôi có hai con nhưng anh ta vẫn chờ đợi và giang rộng vòng tay để che chở cho mẹ con tôi.

Nhưng với tôi, tôi luôn mong anh ấy tìm được người bạn đời phù hợp với mình vì anh ta cũng chưa một lần kết hôn và là con một trong một gia đình gia giáo nề nếp. Trong thâm tâm tôi cũng nghĩ cho dù tôi chưa có con thì tôi cũng không thể vì hạnh phúc của mình mà để anh ấy chịu thiệt thòi với một người phụ nữ đã có một đời chồng, huống hồ bây giờ tôi đã có hai đứa con. Niềm vui của tôi là nhìn thấy chúng trưởng thành.

Chúc chị có một quyết định sáng suốt.

Thanh...@gmail.com

Đọc thêm