Yêu cầu làm rõ vụ “trạm biến áp “xài” hàng Trung Quốc”

(PLO) - Sau khi Pháp luật Việt Nam (PLVN) đăng loạt bài “EVN ôm quả đắng vì ham “xài” hàng Trung Quốc”, EVN  thông qua kênh truyền hình VTV1 khẳng định họ làm đúng. Tuy nhiên, nhiều độc giả PLVN cho rằng,  “nhà đèn” đang có dấu hiệu bao biện khi không thể giải thích vì sao hai máy biến áp trị giá hàng chục tỷ đồng tiền thuế của người dân đồng loạt gặp sự cố khi sử dụng chưa được 2 năm.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn Internet
“Có sự lạ trong thông cáo phát trên truyền hình”
Ngày 5/6, xem bài “EVN ôm “quả đắng” vì ham xài đồ Trung  Quốc” trên PLVN, đến 9/6 lại nghe Thông cáo báo chí mà EVN thông qua VTV gửi đến bạn xem đài, cá nhân tôi với tư cách một khách hàng của ngành Điện thấy chưa thực sự thỏa mãn bởi dường như trong sự vụ này, EVN đang tập trung xử lý sự cố truyền thông thay vì một lời xin lỗi công khai, có trách nhiệm trước sự cố gần như cùng lúc của hai máy biến áp gây mất điện và liên tục nhiều ngày sau đó, làm giảm sụt điện áp của hàng triệu khách hàng tại nhiều tỉnh, thành miền Bắc. 
Điều không chỉ tôi mà nhiều người khác chắc cũng đang quan tâm là hiện tượng xì dầu tại 2 máy biến áp khiến nó phải lần lượt tách khỏi hệ thống là do đâu? Thế nhưng, trong thông cáo phát trên truyền hình, tuyệt nhiên không thấy một dòng nào của EVN giải thích sự cố này, dù EVN là đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành… Những thông tin hết sức chung chung như: đã thông báo cho nhà thầu quy trình đấu thầu minh bạch; đối tác cung cấp thiết bị là tin cậy…được phát đi cho thấy EVN đang muốn “rào đón”  một điều gì đó lớn hơn là câu chuyện chảy dầu có thể nhìn, sờ thấy được tại các máy biến áp ở Hiệp Hòa? 
Việc thông cáo nói ngày 29/5/2014, nhà thầu cung cấp thiết bị đã cử chuyên gia sang Việt Nam xác định nguyên nhân gây sự cố máy biến áp, dân biết vậy chứ làm sao mà kiểm chứng được đây?
Từ phía cơ quan truyền thông, tôi cũng hết sức nghi ngại không biết VTV đã xác minh đến đâu trước khi đọc một thông cáo của doanh nghiệp trên sóng truyền hình quốc gia như vậy.
Với tư cách một cử tri, tôi đề nghị Chính phủ chỉ đạo làm rõ các khía cạnh kỹ thuật cũng như kinh tế trong vụ việc này. 
huythong69@yahoo.com.vn
“An ninh năng lượng phải chăng đang bị xem nhẹ?”
Năm trước, vụ một chiếc xe cẩu cắt điện toàn miền Nam đã gióng hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về an ninh năng lượng. Những tưởng  EVN phải có chiến lược để đảm bảo sẽ không bao giờ để xảy ra những sự cố nghiêm trọng như vậy. Đùng một cái lại xảy ra vụ việc tại trạm 500kV Hiệp Hòa. Tôi thật lòng không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ nguồn năng lượng quốc gia lại có thể dễ dàng bị cắt đứt như vậy?
Tiếc rằng sự thực lại đang chứng minh điều mà không người dân nào muốn tin. Nhiều người bạn làm trong ngành Điện nói rằng những sự cố vẫn xảy ra hồn nhiên, và rằng ngành Điện có “cái may” hơn nhiều so với bên ngành giao thông khi các sự cố điện không dễ nhìn thấy như mấy sự cố cầu đường.
Phạm Trọng Mão (TP. Bắc Giang) 
“Rốt cuộc thì ai chịu trách nhiệm?”
Tôi là một người làm trong ngành Điện nhưng cũng không khỏi đau lòng trước sự cố tại Hiệp Hòa. Đúng như Báo PLVN thông tin, việc hỏng liền lúc 2 máy biến áp như vừa xảy ra tại Hiệp Hòa là xưa nay có một trong ngành.
Tập đoàn vẫn khẳng định họ đang xử lý sự cố này, và rằng đã mời chuyên gia qua sửa chữa. Nhưng nguồn tin từ chính Tập đoàn cũng tiết lộ họ đang tính chuyện chuyển máy từ Ổ Môn ra. Nếu thực như vậy, coi như 2 máy ở Hiệp Hòa đã xếp vào loại mà trong ngành gọi là “sự cố lâu dài”. Vậy thì tại sao họ không thừa nhận, và cuối cùng ai phải chịu trách nhiệm?
Không lẽ mua phải hàng rởm, chịu sự cố rồi hòa cả làng?.
Thanhlan...@gmail.com

Đọc thêm