Nam thanh niên vác mã tấu truy sát nhóm thợ xây: Bên lấn chiếm lề đường, bên nóng tính như lửa

(PLO) -Vụ án mới ở giai đoạn điều tra nhưng người bị hại tố cáo có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ ban đầu, như lấy lời khai bị hại khi vừa mới phẫu thuật xong, đối tượng bị bắt giữ lại ghi tự trình diện.
Vết thương của ông Chuyên lúc mới vào viện
Vết thương của ông Chuyên lúc mới vào viện

“Tai nạn” giao thông

Ông Cao Văn Chuyên (SN 1975, quê Nam Định) phản ánh việc mình bị Phạm Văn Toàn (SN 1989, ngụ phường An Bình, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) dùng hung khí chém gây thương tích nặng. Vụ án xảy ra vào khoảng 16h50, ngày 16/5, tại một ngôi nhà đang sửa chữa thuộc khu phố Bình Đường 4, phường An Bình. Ông Chuyên cũng cho rằng cơ quan điều tra có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án ngay từ ban đầu. 

Theo ông Chuyên: “Người thân nhờ tôi trông coi ngôi nhà đang sửa chữa. Thời điểm đó có 4 cây sắt dài không bỏ vào nhà được, thợ xây để dọc bên lề đường. Những cây sắt này để rất gọn gàng, người qua kẻ lại không hề bị cản trở. Lúc đó, tầm 16h30, Toàn chạy xe máy chở theo đứa con. Do có chiếc xe tải đậu bên kia đường, phần đường lưu thông hẹp lại, khiến Toàn tông phải mấy cây sắt. Toàn chệnh choạng tay lái nhưng chưa ngã xe, chưa bị làm sao”.

Cho rằng mình suýt ngã vì việc sửa chữa nhà để sắt lấn chiếm đường, Toàn nổi nóng to tiếng với ông Chuyên và những người đang làm việc trong ngôi nhà đang xây. Một số người trong ngôi nhà có lời qua tiếng lại với Toàn. Ông Chuyên nói mình có giải thích với Toàn về việc để sắt ở lề đường và mong thông cảm vì nhà đang sửa chữa. Tuy nhiên, Toàn không chịu mà bỏ đi, còn đe dọa “sẽ xử hết”.

Tưởng sự việc không đến mức nghiêm trọng, lời nói của Toàn chẳng qua bộc phát khi nóng giận, những người trong ngôi nhà đang xây dựng không đề phòng, vẫn làm công việc của mình.

“Khoảng 10 phút sau, Toàn chạy xe máy tới. Trên xe, Toàn treo một cây mã tấu tự chế có bao đựng. Đến nơi, Toàn lao vào chém người. Lúc đó, đụng ai, Toàn chém nấy. Tất cả mọi người trong nhà đều bỏ chạy toán loạn. Riêng tôi, chạy ra đường vào một hẻm phòng trọ. Toàn đuổi theo, chém tôi hai hay ba phát gì đó nhưng tôi né được.

Chiếc đồng hồ ở cổ tay trái nạn nhân bị chém đứt lìa
Chiếc đồng hồ ở cổ tay trái nạn nhân bị chém đứt lìa

Do hẻm cụt, tôi bị Toàn đuổi kịp, chém vào vai, cánh tay phải. Tiếp đó, Toàn đưa mã tấu lên cao, chém từ trên xuống đỉnh đầu của tôi. Tôi dùng tay trái đưa lên đỡ thì bị thương ở cổ tay trái. Nhát chém mạnh đến mức, chiếc đồng hồ có dây bằng sắt đeo ở cổ tay trái đứt lìa, rồi gây vết thương sâu ở cổ tay”, ông Chuyên kể.

Sự việc diễn ra rất nhanh. Những người khác đều bỏ chạy do sợ bị Toàn tấn công. 

Thấy ông Chuyên gục tại chỗ, Toàn cầm hung khí lên xe bỏ đi trốn không về nhà. Ông Chuyên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (TP. HCM) với vết thương rất nặng phải phẫu thuật. 

Theo giấy ra viện, ông Chuyên bị những vết thương như vết thương cánh tay phải dài khoảng 20cm, vết thương cổ tay trái đứt động mạch, thần kinh trụ, đứt gân gấp cổ tay trụ, gấp nông sâu các ngón tay.

Nghi vấn của bị hại

Ông Chuyên phản ánh: “Tôi được phẫu thuật từ 21h tối đến 4h sáng ngày 17/5 mới xong. Người còn mê man, đau nhức thì một công an ở phường An Bình đến lấy lời khai. Do tôi còn mệt, người này yêu cầu ký vào 2 tờ giấy trắng, tôi không biết để làm gì”. Ông Chuyên cho rằng đây là nghi vấn đầu tiên của ông trong việc có sai sót trong hồ sơ ban đầu để chuyển lên Công an TX. Dĩ An.

Sau khi phản ánh sự việc với công an phường, gia đình ông Chuyên còn “trực” ở nhà Toàn 24/24 để kịp thời trình báo với công an nếu Toàn về nhà. Đến khoảng 20h15, ngày 17/5, phát hiện Toàn đang ở gần nhà, người thân ông Chuyên đã gọi điện báo công an phường.

Theo ông Chuyên: “Một đồng chí cảnh sát khu vực và hai người nữa xuống tận nơi, đưa Toàn lên xe về trụ sở công an phường. Tuy nhiên không hiểu tại sao, lúc lập biên bản, người cảnh sát khu vực này lại ghi Toàn ra “trình diện”. Tôi không đồng ý với việc này. Toàn không ra trình diện, có ý định lẩn trốn. Cơ quan công an trực tiếp đưa về trụ sở, có nhiều người làm chứng, tại sao nói trình diện. Nói Toàn trình diện là một tình tiết giảm nhẹ khi đưa ra xét xử”.

Đến ngày 20/5, ông Chuyên có đơn trình báo, yêu cầu khởi tố hình sự đối với Toàn về việc gây thương tích cho mình. Ngày 23/5, điều tra viên đưa hai người đến bệnh viện để lập hồ sơ giám định thương tích cho ông Chuyên. Tuy nhiên ông Chuyên cũng không đồng ý với việc này vì cho rằng có khuất tất. Đến nay, ông Chuyên được cơ quan điều tra cho biết tỷ lệ thương tích là 29%.

Ông Chuyên nói: “Tôi không đồng ý với tỷ lệ thương tích này. Thứ nhất, khi đưa người đến bệnh viện, điều tra viên không giới thiệu, không có giấy giới thiệu hai người này là ai. Hai người này không đeo bảng tên, sau khi gia đình tôi phản ứng thì họ mới cho biết là giám định viên và đeo thẻ. Thứ hai, chưa thấy họ nói đến thương tích ở cổ tay có gây ra cố tật hay không vì toàn bộ gân đã bị đứt. Tôi sẽ yêu cầu giám định thương tích lại ở một cơ quan khác”.

Đối với quá trình giám định thương tích, ông Chuyên kể: “Họ gồm 3 người, điều tra viên và 2 người được cho là bác sĩ pháp y. Họ đến và nói là hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi chứ không có chuyện gì. Sau đó họ vào phòng hồ sơ của bệnh viện. Người thân tôi biết chuyện, dò hỏi thì mới biết đây là buổi giám định thương tích. Họ chụp hình, đo vết thương, ghi biên bản gì đó rồi ra về”.

Về phía nghi phạm, sau khi Toàn bị tạm giữ, người nhà nghi phạm đã đến hỗ trợ ông Chuyên 30 triệu đồng tiền viện phí và ngỏ lời xin viết đơn bãi nại. Song ông Chuyên vẫn yêu cầu phải xử lý hình sự đối với Toàn vì tính côn đồ, gây thương tích nặng cho ông. 

Giấy ra viện ghi vết thương của ông Chuyên
Giấy ra viện ghi vết thương của ông Chuyên

Trao đổi với PV, Trưởng công an phường An Bình xác nhận có sự việc đánh nhau xảy ra. Đề cập đến việc Toàn bị công an đưa về trụ sở phường chứ không phải tự ra trình diện, vị này cho rằng việc ghi biên bản như vậy không ảnh hưởng đến vụ án. 

 “Công an phường không có chức năng bắt giữ, tạm giữ đối tượng. Thứ hai, vụ án chưa khởi tố nên không thể bắt khẩn cấp được. Dù thực tế, nhận được tin báo chúng tôi mời đối tượng về nhưng cũng phải ghi là trình diện hoặc đầu thú, tự thú, tùy vào hồ sơ. Đó không phải là tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho đối tượng nếu đưa ra xét xử, cái quan trọng là việc bồi thường, giấy bãi nại phía bị hại”, Trưởng công an nói.

Đối với thông tin mà người thân ông Chuyên phản ánh Toàn là đối tượng được phường quản lý vì từng đánh nhau, gây rối trật tự, Công an phường An Bình rà soát và cho biết trong năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017, Toàn chưa bị xử phạt hành chính, chưa có biên bản xử lý nào như phản ánh.

Hiện Công an TX. Dĩ An vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Đọc thêm