Thạch Thất (Hà Nội): Hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp bị chiếm dụng

(PLO) - Mượn cớ thuê đất nông nghiệp để làm trang trại, hàng nghìn mét đất nông nghiệp bị biến thành ki ốt và khu dịch vụ giải trí…Xã “bất lực” đành cầu cứu huyện, nhưng sự việc không được giải quyết khiến dư luận và người dân bức xúc.
Hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp bị biến dạng
Hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp bị biến dạng

Thời gian qua, người dân xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất bức xúc trước việc hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp bị “xẻ thịt” chia lô làm ki ốt cho thuê. Chưa hết, một hộ gia đình đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng từ mô hình trang trại thành quán karaoke, massage…

Qua tìm hiểu, khu đất nằm ở vị trí đắc địa khi một mặt bám tỉnh lộ 420, một mặt nằm trên trục đường rẽ vào UBND xã Dị Nậu (đường cái khu Đồng Mực). Theo quan sát, trên diện tích đất này được xây dựng kiên cố và sai với mục đích sử dụng ban đầu.

Cụ thể, phía mặt hướng ra tỉnh lộ 420 đã biến thành quán karaoke và massage chưng biển công khai hoạt động; mặt giáp đường Đồng Mực (lối rẽ vào UBND xã Dị Nậu) bị xẻ nhỏ thành hàng chục ki ốt, cửa hàng để làm xưởng sản xuất và quán bia. Điều đặc biệt, tại thời điểm ghi nhận, diện tích ao trong khu đất đang được san lấp công khai khiến đất cát vương vãi khắp nơi gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Tiếp tục tìm hiểu được biết, tháng 7/2004, bà Phùng Thị Bích Thủy được UBND xã Dị Nậu giao hợp đồng kinh tế thực hiện mô hình chuyển đổi canh tác với diện tích 9.286,8m2 tại khu Đồng Kênh, xã Dị Nậu. Trong đó, UBND huyện phê duyệt 7.343m2 và UBND xã phê duyệt 1.943,8m2. Đến năm 2010, gia đình bà Thủy tự ý chuyển đổi 1.943,8m2 để làm lán xưởng và dịch vụ giải khát, karaoke…

Tại thời điểm này, UBND xã Dị Nậu đã nhiều lần lập biên bản vi phạm và báo cáo UBND huyện Thạch Thất cùng các ngành chức năng để có phương án xử lý. Tiếp đó, từ tháng 9/2011 UBND xã Dị Nậu đã có quyết định hủy hợp đồng cho thuê đất vì người thuê đã làm trái quy định, sai mục đích sử dụng đất. Bên cạnh đó, hộ gia đình bà Thủy còn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính hàng năm.

Máy xúc vẫn vô tư san lấp ao hồ, thách thức pháp luật
Máy xúc vẫn vô tư san lấp ao hồ, thách thức pháp luật

Theo Báo cáo số 86/BC-UBND của UBND xã Dị Nậu ngày 6/11/2014, gia đình bà Thủy dù không có hợp đồng nhưng vẫn khai thác khu đất trên làm dịch vụ hồ câu cá, chăn nuôi gà, làm lán xưởng. Đến tháng 10/2014, bà Thủy tự ý xây khu vệ sinh, tường chắn, trổ thêm 1 cổng đi ra đường Đồng Mòi thuộc mặt tỉnh lộ 420 và xây thành nhà 6 gian để mở dịch vụ karaoke và xông hơi, tẩm quất.

Như vậy, từ thời điểm tháng 9/2011 hộ gia đình bà Thủy đã không được quyền quản lý, sử dụng khu đất mà UBND xã Dị Nậu cho thuê trước đó tại khu Đồng Kênh nữa, điều này đồng nghĩa là hộ gia đình bà Thuỷ đang lấn chiếm trái phép hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp và xây dựng trái phép từ năm 2011 đến nay.

Về vấn đề này, UBND xã Dị Nậu loay hoay bởi không có phương án xử lý để ổn định địa phương. Chủ tịch UBND xã Dị Nậu – ông Nguyễn Hữu Thịnh cho biết: “UBND xã rất mong các ngành, các cấp giúp UBND xã xử lý dứt điểm trường hợp vị phạm trên để sớm ổn định tình hình”.

Mong mỏi “cấp trên” là UBND huyện Thạch Thất giúp đỡ, nhưng từ năm 2014 đến nay khu đất trên vẫn xuất hiện nhiều ki ốt đã xây dựng xong và chưa xong, đất cát san lấp ao bừa bãi khiến hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp bị biến dạng, biển hiệu dịch vụ vẫn treo một cách công khai trong sự bất lực của cơ quan quản lý, khiến một người dân bức xúc cho rằng, “UBND huyện Thạch Thất nếu chỉ ngồi chỉ đạo trên bàn giấy thì chỉ vài năm nữa cả khu đất nông nghiệp này sẽ thành đất của cá nhân hết…Hay ở đây có sự bảo kê, “bật đèn xanh” cho lợi ích nhóm nên sự việc không được giải quyết dứt điểm?”

Chúng tôi xin chuyển câu hỏi trên của người dân đến UBND TP Hà Nội để chỉ đạo cơ quan chức năng sớm kiểm tra, làm rõ xử lý nghiêm những hành vi sai phạm nếu có, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và ổn định tình hình địa phương.  

Đọc thêm