4 đứa trẻ sống sót kỳ diệu sau 40 ngày trong rừng Amazon

(PLVN) - Sau một ngày được chăm sóc y tế tại bệnh viện ở thủ đô Bogotá, những thông tin đầu tiên về sự tồn tại kỳ diệu hơn 1 tháng ở trong rừng Amazon của những đứa trẻ bắt đầu được hé lộ.
Thời điểm các em được tìm thấy. Ảnh: AP.

Theo AP, bột sắn và các loại trái cây của rừng đã giúp bốn đứa bốn đứa trẻ, là anh em ruột, sống sót khi bị lạc trong rừng Amazon suốt 40 ngày sau vụ tai nạn trực thăng ngày 1/5.

“Khi máy bay gặp tai nạn, chúng lấy fariña (một loại bột sắn của cư dân vùng Amazon) từ đống đổ nát. Sau khi ăn hết fariña, chúng bắt đầu ăn các loại hạt”, ông Fidencio Valencia - chú của các em - nói với các phóng viên.

Theo Astrid Cáceres - người đứng đầu Viện phúc lợi gia đình Colombia, các em cũng có thể đã ăn trái cây vì cây rừng đang vào mùa kết trái.

Fidencio Valencia - ông nội của bốn đứa trẻ - cho biết các em đã quen thuộc với rừng rậm do đã được học săn bắn, câu cá và hái lượm từ nhỏ, Daily Mail đưa tin.

Tình trạng sức khỏe hiện tại của các em đều tốt. Ảnh: AP.

Ảnh: AP.

Trước đó, vào ngày 16/5, một nhóm cứu hộ đã phát hiện chiếc máy bay và thi thể 3 người lớn bên trong nhưng không tìm thấy 4 đứa trẻ. Họ huy động 160 quân nhân, 70 người địa phương am hiểu sâu sắc về địa bàn nơi máy bay rơi tham gia tìm kiếm.

Video của lực lượng không quân được công bố ngày 9/6 cho thấy một chiếc trực thăng sử dụng dây để kéo các em lên do không thể hạ cánh trong khu rừng nhiệt đới rậm rạp.

Ngày 10/6, Tướng Pedro Sanchez - người phụ trách nỗ lực cứu hộ - nói rằng bốn đứa trẻ được tìm thấy cách hiện trường vụ tai nạn 5km trong một khu rừng thưa. "Những đứa trẻ khi được tìm thấy đã rất yếu. Sức lực của chúng khi đó chỉ đủ để thở hoặc với tới một quả nhỏ để tự ăn hoặc uống một giọt nước trong rừng", ông nói.

Danh tính của bốn đứa trẻ, thuộc cộng đồng bản địa Huitoto, được xác nhận là Lesly Jacobo Bonbaire, (13 tuổi), Solecni Ranoque Mucutuy (9 tuổi), Tien Noriel Ronoque Mucutuy (4 tuổi), và Cristian Neryman Ranoque Mucutuy (hiện một tuổi).

Tổng thống Colombia Gustavo Petro đến thăm bốn đứa trẻ sống sót giữa rừng Amazon trong ảnh chụp ngày 10/6. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Iván Velásquez cho biết các em đang được bù nước và chưa thể nhai thức ăn một cách bình thường. “Nhưng nhìn chung, tình trạng của những đứa trẻ có thể chấp nhận được”, ông Velásquez nói.

Tổng thống Gustavo Petro cũng như các quan chức chính phủ và quân đội đã tới hỏi thăm các em tại bệnh viện ở thủ đô Bogota. Ông Petro gọi đây là “tấm gương sinh tồn”, cho rằng câu chuyện của chúng “còn mãi với lịch sử”.