9 năm tù cho kẻ giết bạn vàng

(PLO) - Chỉ vì một câu nói đùa, trong cơn ngà ngà say hai người bạn thân đã xảy ra xích mích rồi buông lời qua tiếng lại. Khi mâu thuẫn đẩy lên đỉnh điểm cũng là lúc án mạng xảy ra, “kẻ ngồi tù - người nằm xuống”, một cái kết thật đáng buồn cho đôi bạn thân.

Sáng 4/5, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người xảy ra vào ngày 14/12/2015 tại huyện Cẩm Thuỷ (Thanh Hoá) .

Theo cáo trạng, trưa 14/12/2015 Cao Văn Quyết (SN 1987, trú tại thôn Chiềng 2, xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) và bạn thân của mình là Bùi Văn Quyết (SN 1988, trú thôn Quang Trung, xã Lương Trung, huyện Bá Thước) gặp nhau trong một đám cưới tại địa phương.

Sau cuộc vui ở đám cưới, Cao Văn Quyết rủ người bạn tri kỉ về trang trại nhà mình ở thôn Chạo, xã Cẩm Quý để chơi và thăm gia đình. Lúc này cả hai đã uống rất nhiều rượu nên khi vừa về đến nhà Cao Văn Quyết đã nôn mửa ngay tại chỗ.

Trong lúc đang ói mửa thì Bùi Văn Quyết có nói đùa với vợ của bạn mình rằng: “Thằng này có rượu vào là ra ngoài hay gái gú lắm”. Mặc dù vợ của Cao Quyết cũng biết rõ Bùi Quyết đang nói đùa nhưng vì đang có men rượu nên Cao Quyết thiếu kiềm chế, quay ra chửi “ông bạn vàng”. Nghe thấy vậy, Cao Văn Quyết chửi Bùi Văn Quyết, rồi cả hai người xảy ra lời qua tiếng lại, cãi cọ nhau.

Trong lúc mâu thuẫn đẩy lên đỉnh điểm, Bùi Quyết chạy đi rồi cầm dao đến chỗ Cao Quyết hòng chém. Thấy bạn hung hăng tay cầm dao lao tới chém mình nên Cao Quyết bỏ chạy nhưng Bùi Quyết vẫn cố tình đuổi theo. Do vung dao chém nhưng đụng vào xe nên con dao trên tay Bùi Quyết rơi xuống đất. 

Cao Quyết nhặt được dao định mang vào nhà cất nhưng vẫn bị Bùi Quyết đuổi đánh. Lúc này, Cao Quyết quay người lại, cầm dao  chém một nhát vào cổ Bùi Quyết khiến nạn nhân bị trọng thương. Bùi Quyết sau đó được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án, đến 21h cùng ngày, Cao Quyết được người nhà đưa đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên toà, do bị cáo thành khẩn khai báo, gia đình bị cáo tự nguyện khắc phục hậu quả và gia đình nạn nhân có đơn xin giảm án nên HĐXX quyết định tuyên phạt Cao Văn Quyết 9 năm tù giam về tội “Giết người”, đồng thời  bồi thường cho gia đình bị hại theo quy định của pháp luật.

Nhiều người thân, bạn bè tham dự phiên toà đều cảm thấy xót xa, buồn bã. Hai tổ ấm nhỏ của đôi bạn thân đều thiếu vắng người trụ cột khi một người chồng, người cha vĩnh viễn nằm lại ở tuổi 28, còn một người phải “bóc lịch” trong nỗi ân hận khôn nguôi vì nông nổi gây tội ác.

Sự việc xảy ra thật đáng tiếc, bởi trước khi xảy ra án mạng thì hai người bạn ấy rất thân thiết với nhau. Chỉ vì một phút nông nổi mà hậu quả để lại thật đau lòng, nghiệt ngã. Giá như hôm đó hai người không uống rượu say, giá như họ biết kiềm chế sự nóng nảy thì có thể đã không xảy ra bi kịch…

Đọc thêm