Ai đem bột thông cống vào lớp mẫu giáo khiến 4 trẻ nguy kịch?

(PLO) - 4 cháu bé lớp mẫu giáo 5 tuổi tại điểm trường mầm non thôn Đông Mai thuộc Trường Mầm non xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã phải đi cấp cứu vì ăn phải hóa chất lạ tại lớp học. 
Điểm trường mầm non thôn Đông Mai
Điểm trường mầm non thôn Đông Mai
Tưởng “bột thông cống” là đường
Khoảng 14h30 ngày 17/7, trong lúc tự chơi, một số cháu học sinh lớp mẫu giáo 5 tuổi tại điểm trường Đông Mai đã nhặt được một gói bột màu trắng và chia ra ăn vì tưởng là đường. 
Sau khi thấy 4 cháu có biểu hiện nôn ói, đòi uống nước, chảy nhãi…,  các giáo viên đã vội đưa tới Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm cấp cứu. Do tình hình nghiêm trọng, các cháu đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, Bệnh viện Bạch Mai và sau cùng là Bệnh viện Nhi Trung ương.
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Hoạch - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Văn Lâm cho hay, ngay chiều 17/7, Phòng GD&ĐT đã nhận được thông tin và đã báo cáo UBND huyện, cùng với nhà trường và địa phương đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các cháu và hỗ trợ kinh phí, cử cô giáo đến hỗ trợ gia đình chăm sóc các cháu. Tính đến chiều 23/7, 3 cháu đã được xuất viện. Riêng cháu Hiển vẫn phải nằm điều trị tại Khoa Tiêu hóa.
Trong khi đó thì người nhà cháu Hiển cho biết, sau 5 ngày điều trị, cháu vẫn bị loét sâu vùng miệng, hàm và thực quản, kèm theo nhiễm trùng, đau bụng và không ăn, nuốt được. Hiện cháu vẫn được truyền nước và không mở miệng nói được. 
Chị Nguyễn Thị Huyền, mẹ cháu Hiển cho biết: “Con tôi cùng 3 bạn trong lớp vào viện được khoảng 2 ngày thì các cô giáo tại trường đã mang đến bệnh viện một gói có ghi “bột thông cống” để các bác sĩ có cơ sở đưa ra phác đồ điều trị. Giờ sức khỏe con trai tôi vẫn rất yếu, gia đình và mọi người hết sức lo lắng, chỉ mong cháu nhanh chóng bình phục và không có di chứng gì về sau”. 
Người nhà của cháu Hiển càng lo lắng hơn khi các các bác sỹ cho hay, do cháu rất đau nên họ chưa thể nội soi ở khu vực sâu hơn. Nhưng theo dự đoán thì tình trạng của cháu khá nghiêm trọng vì liên tục kêu đau bụng. Tình trạng xấu nhất, rất có thể sẽ phải cắt thực quản. Ngoài ra, loại hóa chất “bột thông cống” có thể sẽ còn gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khoẻ các cháu.
Cháu Hiển đang được điều trị tại Bệnh viện.
Cháu Hiển đang được điều trị tại Bệnh viện. 
Cô giáo gửi lớp để đi viếng đám ma
Sáng  qua (23/7), phóng viên Báo PLVN có mặt tại điểm trường mầm non thôn Đông Mai đúng lúc Đoàn cán bộ Sở GD&ĐT Hưng Yên đang về đây làm việc. Rất nhiều người nhà học sinh có mặt tại đây tỏ ra bức xúc, bất bình trước sự việc trên và đề nghị làm rõ nguồn gốc của gói “bột thông cống” ở đâu ra chứ không thể cứ ám chỉ rằng “do các cháu mang đến”. 
Một số người dân cho biết, hôm xảy ra sự việc có đoàn kiểm tra của Phòng GD&ĐT về kiểm tra cơ sở vật chất. Vì vậy, rất có thể các cô đã sử dụng gói “bột thông cống” này để dọn dẹp vệ sinh, rồi sơ ý để các cháu vớ được. 
Thế nhưng khi trao đổi với chúng tôi, bà Trịnh Thị Thuý - Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Chỉ Đạo lại khẳng định: “Nhà trường không hề mua gói hoá chất này. Còn nó có do cô giáo nào mang đến trường hay không thì chúng tôi cũng không biết. Tuy nhiên, nhà trường xác định vụ việc xảy ra trong khuôn viên nhà trường và trong giờ quản lý của các cô nên chúng tôi cũng xác định thuộc trách nhiệm của mình nên đã đưa các cháu đến bệnh viện, thăm hỏi, chăm sóc, hỗ trợ tiền… đến từng cháu”.
Còn ông Trần Văn Hoạch - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Văn Lâm cho biết thêm: “Buổi học chiều 17/7 là do cô giáo Nguyễn Thị Ánh phụ trách. Chúng tôi đã chỉ đạo nhà trường yêu cầu cô Ánh và những người liên quan viết bản tường trình”.
Tuy nhiên, theo những gì cô Ánh tường trình thì sự việc lại khá phức tạp và thể hiện sự lơ là rất đáng tiếc: Đang trong giờ dạy nhưng cô Ánh lại nhờ cô nuôi (phụ trách bữa ăn cho học sinh) trông hộ lớp để đi viếng một đám ma ở gần trường. Tại buổi họp với Sở GD &ĐT sáng qua, cô Ánh cũng đã nhận lỗi về việc không có mặt ở lớp và hứa làm tròn trách nhiệm đối với các cháu.
Được biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an và UBND xã Chỉ Đạo đã tiến hành lập biên bản và niêm phong mẫu bột hóa chất để làm căn cứ xử lý vụ việc. “Đến nay, chúng tôi đang tập trung lo cho sức khỏe các cháu nên chưa hỏi cơ quan chức năng xem kết quả xét nghiệm hoặc truy tìm nguồn gốc gói hóa chất ra sao, cũng chưa đưa ra biện pháp xử lý kỷ luật gì đối với các cá nhân liên quan. Ngay trong tuần tới, có hội nghị tập huấn tại Phòng, chúng tôi sẽ có cảnh báo và rút kinh nghiệm trong các trường mầm non trên địa bàn về sự cố đáng tiếc này”- ông Hoạch cho hay”./.

Đọc thêm