Ái ngại với cảnh "đội quân" ăn xin, “lê lết” tại lễ hội Đền Trần Nam Định

(PLO) - Lễ hội khai ấn đền Trần xuân Mậu Tuất khiến nhiều người dân cảm thấy không hài lòng với hình ảnh hàng chục người “lăn lê bò toài” ôm con, ngửa nón, hứng ca nhựa xin tiền du khách thập phương.
Ái ngại với cảnh "đội quân"  ăn xin, “lê lết” tại lễ hội Đền Trần Nam Định

Lễ khai ấn đêm 14 rạng sáng ngày 15 tháng Giêng âm lịch hàng năm tại đền Trần phường Lộc Vương, TP Nam Định là một tục lệ cổ tại Tiên Miếu nhà Trần (xưa là Phủ Thiên Trường) với ý nghĩa nhân văn lớn lao là cầu mong cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, thịnh trị, mọi nhà chung hưởng lộc ấn của đền Trần “Tích Phúc Vô Cương”, mọi người bước vào năm mới mạnh khỏe, hăng say, học tập, công tác tốt.

Ngày nay, việc làm này không chỉ mang đậm giá trị văn hóa truyền thống, yếu tố tâm linh mà còn mang tính giáo dục lịch sử sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Các tầng lớp nhân dân tỏ lòng thành kính, tri ân công đức đối với các bậc tiền nhân, ghi nhớ công lao to lớn của Vương triều Trần đã có công dựng nước, giữ nước và khai sông, lấn biển mở mang bờ cõi và giữ nước Đại Việt, với hào khí Đông A sáng ngời, ba lần đánh thắng giặc Nguyên – Mông.

Theo phía UBND TP Nam Định thì đơn vị đã thành lập Ban tổ cức lễ hội do bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch UBND TP Nam Định làm trưởng ban và thành lập 4 tiểu ban gồm: Nghi lễ, tuyên truyền, an ninh trật tự, hậu cần.

Để duy trì nét truyền thống văn hóa này, trong dịp xuân Mậu Tuất, UBND TP Nam Định là đơn vị tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần, phường Lộc Vượng, TP Nam Định nhằm đón khách thập phương về dự lễ hội kết hợp với tham quan du lịch Nam Định, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời UBND TP Nam Định cũng muốn qua đây quảng bá đến nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về lễ hội khai ấn đền Trần.

Tuy nhiên, trong lễ hội khai ấn đền Trần xuân Mậu Tuất ngày 2 và 3/2/2018 (tức đêm 14 rạng sáng ngày 15 tháng Giêng âm lịch) hàng trăm du khách thập phương cảm thấy không hài lòng bởi hình ảnh “nhếch nhác”, phản cảm của khoảng chục người ăn xin dọc tuyến đường cấm lối vào đền Trần.

Anh Trần Văn Hưng quê ở Nam Sách, Hải Dương cho hay: “Đây là năm đầu tiên tôi đi lễ khai ấn đền Trần, vừa bước vào đoạn đường cấm tôi bị đập ngay vào mắt hình ăn hai mẹ con người ăn xin nằm giữa đường đưa chiếc rổ ra để xin tiền. Tôi cũng không phải là người vô cảm, nhìn thấy cháu bé trai kháu khỉnh bụ bẫm như vậy cộng với người mẹ nằm rạp xuống đất nhìn không biết là bị bệnh thật hay giả nhưng tôi vẫn đưa cho một chút tiền. Việc này là tùy tâm của mỗi người, nhưng theo tôi thì các ban ngành, các cơ quan chức năng cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, quê quán, địa chỉ, hoàn cảnh gia đình của họ để có những chính sách hỗ trợ phù hợp. Chứ trời đêm lạnh, hai mẹ con “lê lết” khắp dọc đường như vậy trông vừa đáng thương lại vừa phản cảm”.

Đồng quan điểm với anh Hưng, chị Đinh Thị Thu ở Tiên Du, Bắc Ninh cho biết, năm nào cũng có khoảng chục người ăn xin “lăn lê bò toài” ở đoạn đường cấm ô tô xe máy đi vào đền. Việc xin – cho không ai cấm nhưng nhìn những hình ảnh như vậy quả thất trông rất “nhếch nhác”. Tôi là người Bắc Ninh, không phải quảng bá cho quê hương nhưng vào dịp lễ hội Lim xuân Mậu Tuất, quả thực chúng tôi không nhìn thấy bất kỳ một bóng dáng nào của người ăn xin, ăn mày.

Cũng theo chị Thu, quá trình tổ chức lễ hội năm nay UBND TP Nam Định mong muốn quảng bá hình ảnh đến với bạn bè quốc tế thì những hình ảnh phản cảm như vậy cần được loại bỏ. Các cấp chính quyền cần có chính sách cho những trường hợp ăn xin, ăn may như vậy để hình ảnh của Việt Nam được tốt hơn trong mắt các bạn bè quốc tế.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận được tại Lễ hội khai ấn đền Trần năm 2018:

Một người phụ nữ bị cụt mất một chân lê lết kéo theo chiếc rổ xin tiền du khách đi dự lễ khai ấn đền Trần.
Một người phụ nữ bị cụt mất một chân lê lết kéo theo chiếc rổ xin tiền du khách đi dự lễ khai ấn đền Trần.
Ngay từ đoạn đường cấm ô tô xe máy, anh Hưng đã bị đập vào mắt hình ảnh người mẹ ngồi bế con cầm chiếc xô xin tiền trông rất phản cảm.
Ngay từ đoạn đường cấm ô tô xe máy, anh Hưng đã bị đập vào mắt hình ảnh người mẹ ngồi bế con cầm chiếc xô xin tiền trông rất phản cảm.
Một người đàn ông nằm rạp xuống đường cạnh chiếc loa được du khách cho tiền.
Một người đàn ông nằm rạp xuống đường cạnh chiếc loa được du khách cho tiền.
Khi thấy ống kính của PV thì người mẹ này vội bảo con cúi mặt xuống đường.
Khi thấy ống kính của PV thì người mẹ này vội bảo con cúi mặt xuống đường.
Việc ăn xin kéo dài khắp trục đường cấm vào trong đền Trần khiến nhiều du khách cảm thấy phản cảm.
Việc ăn xin kéo dài khắp trục đường cấm vào trong đền Trần khiến nhiều du khách cảm thấy phản cảm.
Người mẹ này mang theo cô con gái nhỏ và để cho cháu ngồi lên chiếc loa cầm ca nhựa xin tiền du khách thập phương trong tình cảnh vừa "lê lết" vừa đẩy con đi trông rất thương tâm.
Người mẹ này mang theo cô con gái nhỏ và để cho cháu ngồi lên chiếc loa cầm ca nhựa xin tiền du khách thập phương trong tình cảnh vừa "lê lết" vừa đẩy con đi trông rất thương tâm. 
Hàng chục người ăn xin ngồi chia nhau mội người một đoạn để xin tiền trông rất phản cảm.
Hàng chục người ăn xin ngồi chia nhau mội người một đoạn để xin tiền trông rất phản cảm.
Các cơ quan ban ngành tỉnh Nam Định muốn quảng bá lễ khai ấn đền Trần đến bạn bè Quốc tế thì cần có chính sách cho những người nghèo, bệnh tật.
Các cơ quan ban ngành tỉnh Nam Định muốn quảng bá lễ khai ấn đền Trần đến bạn bè Quốc tế thì cần có chính sách cho những người nghèo, bệnh tật.

Đọc thêm