Bất thường nhóm người tự xưng cảnh sát TP Biên Hòa đi kiểm tra ô nhiễm

(PLVN) - Sau sự việc “Doanh nghiệp ngang nhiên đi “kiểm tra đất” của dân” tại Đồng Nai như PLVN đã phản ánh, mới đây lại xuất hiện sự việc bất thường hai thanh niên tự xưng là “cảnh sát môi trường Công an TP Biên Hòa” đến “kiểm tra tình hình ô nhiễm môi trường, lò than” mà không xuất trình một mẩu giấy tờ.
Nhóm người tự xưng “cảnh sát môi trường” nhưng không xuất trình giấy tờ, đến đất người dân đòi “kiểm tra ô nhiễm”
Nhóm người tự xưng “cảnh sát môi trường” nhưng không xuất trình giấy tờ, đến đất người dân đòi “kiểm tra ô nhiễm”

Ông Huỳnh Ngọc Ngà, con trai chủ đất là cụ Lê Thị Phương Mai, cho hay: Vào khoảng 11h trưa hôm qua (13/3), ông cùng anh Huỳnh Văn Chậm (người làm của ông Ngà - NV) và một người quen của gia đình tên là Lâm đang ngồi nói chuyện tại căn chòi trong khu đất của gia đình trong mỏ đá Tân Cang (ấp Tân Cang, xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai), thì có hai thanh niên đi xe máy màu đen đến.

Theo mô tả của ông Ngà, một thanh niên mặc áo caro trắng, quần jeans xanh, người hơi mập và một người mặc áo khoác xám đen, quần caki màu xám trắng, đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang màu vàng.

“Người đội nón bảo hiểm hỏi “Ở đây có ông Năm Ngà hay không”. Tôi trả lời: “Tôi là Năm Ngà, có chuyện gì không?”. Người này xưng là cảnh sát môi trường của Công an TP Biên Hòa đến nắm thông tin về lò than, ô nhiễm môi trường tại khu đất”.

“Vì họ mặc thường phục nên tôi hỏi thẻ ngành, giấy tờ, giấy giới thiệu nhưng họ nói “không mang theo”. Sau khi nghe tôi hỏi đến thẻ ngành và giấy tờ, họ kiệm lời ngay, không còn nói nhiều như lúc mới vào. Họ tiếp tục hỏi tôi “có giấy tờ, sổ đỏ gì không”. Tôi trả lời có và sẽ đưa cho họ giấy tờ ngay nếu họ chứng minh là cảnh sát môi trường và có giấy tờ đến làm việc theo đúng quy trình, thẩm quyền”, ông Ngà kể lại.

Ông Ngà cho biết, sau khi bị ông “bắt thóp”, hai người này liền quay lưng đi và nói “hôm sau sẽ quay lại làm việc với đầy đủ giấy tờ, thẻ ngành và sẽ mặc quân phục”. Ông Ngà có hỏi họ tên cả hai người nhưng “hai người này trả lời lúc họ tên này, lúc họ tên kia, không rõ họ tên nào là thật”.

Ông Ngà nói rằng trước khi hai người tự xưng “cảnh sát môi trường” đến làm việc, ông và gia đình không nhận được bất cứ giấy mời, thông báo nào liên quan đến việc kiểm tra đất, lò than, ô nhiễm môi trường. Ông Ngà nghi ngờ đây có thể là hai đối tượng giả danh cảnh sát đến với mục đích xấu; hoặc có thể là Công an nhưng đến khu đất nhà ông với động cơ cá nhân, không phải do người có thẩm quyền cử đến. Do thấy hai người khả nghi, ông Ngà đã chụp lại hình để làm chứng cứ.

Trước đó, như PLVN đã thông tin, sáng 28/2, hai cán bộ xã Phước Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai) gồm Nguyễn Anh Thương, công chức Địa chính, Xây dựng và Môi trường; và Nguyễn Văn Hoàng Chúc, nhân viên tổ trật tự đô thị; cùng đại diện Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (DonaCoop) Võ Hồng Phương, người được giao quản lý mỏ đá Tân Cang 6 và một người tự xưng tên là Thành thuộc ban đền bù của DonaCoop đã ngang nhiên tới khu đất thuộc quyền sử dụng của cụ Lê Thị Phương Mai (thửa đất số 31, tờ bản đồ số 46, ấp Tân Cang, xã Phước Tân, TP Biên Hòa) để “đo đạc khu đất và kiểm tra việc gây ô nhiễm môi trường trên đồi do đốt lò than”.

Phía chủ đất yêu cầu “đoàn kiểm tra” xuất trình quyết định kiểm tra hoạt động những lò đốt than mà ông Huỳnh Ngọc Ngà (con cụ Mai) đã gây dựng ở đây kiếm kế sinh nhai.

Tuy nhiên, những người đại diện xã và doanh nghiệp không đưa ra được văn bản pháp lý nào trong việc “kiểm tra đột xuất” này, mà chỉ xuất trình được đơn phản ánh của DonaCoop về việc “đốt than trên đồi gây ô nhiễm môi trường” và “đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp xử lý”.

Trước những yêu cầu vô lý của “đoàn kiểm tra”, đại diện gia đình cụ Mai đã trình báo Công an xã Phước Tân đến giải quyết. Có mặt tại hiện trường, xem xét những thông tin các bên liên quan phản ảnh, Công an xã đã mời các bên về UBND xã làm việc, sau đó các bên tự giải tán. 

14h chiều cùng ngày, ông Ngà lên UBND xã yêu cầu lập biên bản sự việc về hành vi những người của DonaCoop ngang nhiên vào khu đất của gia đình chỉ trỏ đòi cắm mốc khai thác, nhưng phía bên chính quyền lại hướng dẫn qua bên Công an và ngược lại. Sự việc sau đó “chìm xuồng”.

Trả lời PLVN sau đó, một lãnh đạo xã cho biết đúng là trước đó xã nhận được đơn của DonaCoop “tố” gia đình cụ Mai “đốt than trên đồi gây ô nhiễm môi trường” và “đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp xử lý”. “Donacoop cũng chỉ là một đối tượng sử dụng đất ở đây, bình đẳng với các đối tượng có đất khác như nhà cụ Mai. Tuy nhiên sau khi nhận đơn, theo đúng chức trách của xã, chúng tôi phải cử cán bộ đi xác minh xem sự việc ra sao. Còn việc cán bộ xã cho người của DonaCoop đi cùng là sai, do anh em nhận thức kém”, lãnh đạo xã cho hay.

Trở lại sự việc nhóm người tự xưng “cảnh sát” đến kiểm tra “ô nhiễm môi trường”, hôm qua, sau khi nhận được trình báo của dân, PLVN đã đến thực tế hiện trường. Khu đất nhà cụ Mai nằm lọt thỏm trong mỏ đá Tân Cang rộng đến 400 ha, hứng chịu lớp bụi mù mịt của các mỏ đá xung quanh, đặc biệt của mỏ đá DonaCoop nằm cạnh bên. Tại khu đất rộng chừng 5ha này, từng cm2 đều bị bụi của mỏ đá bên cạnh đó bao phủ. Ông Ngà trình bày đây là đất của gia đình, nay ảnh hưởng bởi các mỏ đá nên không thể trồng cấy nuôi nấng cây con gì, ông đành dựng mấy lò đốt than kiếm kế sinh nhai. Anh Huỳnh Văn Chậm (người làm của ông Ngà - NV) bức xúc phản ánh: “Tôi không hiểu Donacoop và một số cán bộ nghĩ gì mà họ làm đơn như vậy. Chính họ mới gây ô nhiễm quá trời, chúng tôi phải làm đơn tố cáo họ mới đúng”.

PLVN đã liên hệ làm việc với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP Biên Hòa, để tìm hiểu hai thanh niên trên có phải là Công an hay không, nếu là cảnh sát tại sao lại có những hành vi mờ ám bất thường như vậy.

PLVN sẽ tiếp tục thông tin sự việc. 

Đọc thêm