Người cha “vỡ òa” khi con gái mất tích 16 năm được tìm thấy

(PLO) - Những ngày này, ngôi nhà của ông Bùi Văn Hán (ở thôn Đự, xã Thành Thọ, Thạch Thành, Thanh Hóa) rộn ràng tiếng cười nói, người thân, hàng xóm tập nập ra vào hỏi thăm và chia sẻ với ông niềm vui khi tìm thấy con gái sau 16 năm mất tích và ngóng chờ ngày cha con đoàn tụ.
Ông Hán kể lại sự việc và mong ngóng sớm ngày được gặp con.
Ông Hán kể lại sự việc và mong ngóng sớm ngày được gặp con.

Sau cái tát con gái bỏ đi 16 năm

Dáng người cao gầy, nhìn siêu vẹo sau những lo toan cuộc mưu sinh,  những ngày này, ông Hán dường như đã quên hết đi những vất vả, sắc mặt vui vẻ, tươi cười nhưng khi kể về việc đứa con gái bị thất lạc 16 năm thì giọng ông bắt đầu bị ngắt quãng!

“Đã 16 năm nay, tôi nghĩ con mình đã không còn sống trên cõi đời này nữa. Chừng ấy thời gian con gái không tin tức là chừng ấy thời gian lương tâm tôi day dứt. Biết tin con còn sống, mạnh khỏe và được người ta yêu thương, che chở là tôi mừng lắm, hạnh phúc lắm. Tôi bây giờ chỉ mong được gặp con gái càng sớm càng tốt…”, ông Hán bắt đầu câu chuyện với chúng tôi.

Ông Hán kể lại: “16 năm trước gia đình thuộc diện hộ nghèo nhất xã, cơm không đủ ăn. Vợ chồng ông lại sinh đến 7 đứa con nên cuộc sống càng thêm vất vả. Trong đó, chị Bùi Thị Hà (sinh năm 1982) là con thứ 4. Đầu năm 2000, gia đình vay mượn hàng xóm số tiền nhỏ để sửa lại ngôi nhà cấp 4 đã dột nát để lấy chỗ ngủ. Hôm đó sửa xong nhà, mấy người chúng tôi đang ngồi uống rượu, con Hà (lúc đó 18 tuổi) và người em gái xảy ra tranh cãi, đánh nhau. Quát con mãi không được, tôi bực mình lôi cái Hà ra tát một cái vào má nó. Sau lần đó, con Hà đã bỏ đi biệt tăm, mất hoàn toàn liên lạc”.

“Vì bảo con nhường em mãi không được nên tôi mới nóng nảy tát con một cái. Đến chiều gọi mãi không thấy con về ăn cơm, mọi người đi tìm khắp làng trên, xóm dười những chẳng thấy Hà đâu. Nghĩ con giận nên đi loanh quanh đâu đó hết giận rồi về, nhưng ai ngờ...” – ông Hán rưng rưng nước mắt kể.

Không thấy con về, mọi người tổ chức tìm kiếm nhiều ngày nhưng đều vô vọng. Không những vậy, 16 năm nay, ông Hán cùng người thân trong gia đình đều tìm kiếm, ngóng trông tin con trở về. Đi đến đâu ông Hán đều để lại địa chỉ, số điện thoại, ảnh của chị Hà để nhờ mọi người báo tin khi nhìn thấy. 16 năm ròng rã, cứ ai báo tin có người giống chị Hà là ông lại khăn gói lên đường tìm con, nhưng mỗi lần hi vọng thì ông lại thất vọng.

“Đã có nhiều lần tôi nghĩ chắc con mình không còn sống trên cõi đời này nữa. Tôi ân hận về hành động của mình và không đêm nào yên giấc. Con gái bỏ đi được vài năm thì mẹ nó phát bệnh nặng qua đời” – giọng ông Hán lạc đi.

Chị Hà bán quần áo trong siêu thị được vợ chồng anh Vũ đăng lên Facebook.
Chị Hà bán quần áo trong siêu thị được vợ chồng anh Vũ đăng lên Facebook.

Niềm vui vỡ òa khi biết tin con

Khi tất cả mọi người đều nghĩ chị Hà đã không còn nữa thì bất ngờ đã đến. Một ngày trung tuần tháng 5/2016, khi con cái, cháu chắt và ông Hán đang tập trung làm giỗ cho vợ, cho mẹ thì hay tin đã tìm thấy tung tích chị Hà bên Trung Quốc.

Khi cả nhà đang ăn cơm ngày giỗ mẹ thì người cháu ông Hán học ngoài Hà Nội vui mừng điện thoại về báo cho gia đình có người đăng hình chị Hà lên Facebook. Chủ nhân tài khoản nhắn gửi lời khẩn cầu của chị Hà “muốn tìm người thân”. Hay tin, tất cả anh em trong dòng họ đều bật khóc trong bữa cơm cúng giỗ vì nỗi mừng vui quá lớn.

Tìm hiểu qua tài khoản của chủ nhân đăng hình chị Hà lên Facebook và trò chuyện, mọi người biết được người trực tiếp gặp chị Hà là vợ chồng anh Phương Văn Vũ, chị Nguyễn Thị Xuân Trang (ở phố Lương Văn Can, Hà Nội).

Trong một lần đi du lịch tại Trung Quốc, vợ chồng anh Vũ vào quán nước, khi hỏi mua hàng thì chị Hà tại thành phố Quế Lâm, Trung Quốc mới bắt chuyện. Biết du khách là người Việt, chị Hà nói muốn tìm về quê hương nhưng không nhớ địa chỉ cụ thể mà chỉ biết ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Vợ chồng anh Vũ đã lấy điện thoại chụp lại tấm hình chị Hà, ghi lại số điện thoại rồi khi về Việt Nam đăng hình chị Hà lên khắp các trang Fanpape Facebook kèm theo theo lời nhắn gửi của chị Hà. Và thật may mắn khi người cháu của ông Hán đã nhận ra.

“Khi nghe được giọng của con gái tôi chỉ biết khóc, đầu dây bên kia, con gái ông Hán  nức nở và mong muốn được trở về thăm quê hương” - ông Hán nói.

Chị Hà kể lại qua điện thoại, sau khi rời nhà đã đi ra Hà Nội làm thuê nhưng lương ít và làm quá vất vả. Đang chán nản thì chị gặp nhóm người giới thiệu xin cho công việc nhẹ, lương cao nhưng làm bên Trung Quốc. Vì nhẹ dạ cả tin nên chị đã bị họ lừa bán sang bên kia biên giới.

Khi sang đến Quảng Tây thì chị Hà bị nhóm người kia bán cho người đàn ông ở vùng quê hẻo lánh. Trong thời gian sống ở đây, chị bị người đàn ông đánh đập, đối xử tàn nhẫn. Ba năm sau, chị Hà tìm cách thoát được ra ngoài và lang thang đến TP Quế Lâm. Tại đây, chị được một người đàn ông thương yêu. Họ chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không hợp pháp vì chị không có giấy tờ tùy thân.

Hiện nay, Hà đã có 2 người con trai, đứa lớn 13 tuổi, bé 7 tuổi. Chị bán quần áo ở siêu thị, còn chồng làm công nhân xây dựng. Người chồng rất thông cảm và đồng ý cho chị về thăm quê hương.

“Tôi cũng rất nóng lòng muốn gặp lại con gái nhưng cuộc sống khốn khó quá. Anh em, con cái kinh tế cũng khó khăn nên không thể giúp được”, ông Hán nói và bày tỏ rất mong được các ban ngành chức năng vào cuộc giúp đỡ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Văn Hội - Phó Chủ tịch xã Thành Thọ xác nhận gia đình ông Hán thuộc diện nghèo của địa phương. Từ khi biết tin chị Hà còn sống và là nạn nhân của đường dây lừa bán người sang Trung Quốc, xã đã báo cáo công an huyện. “Chúng tôi đã đề nghị cấp trên gửi công văn cho Đại sứ quán Việt Nam và Trung Quốc hỗ trợ giấy tờ để chị Hà sớm về nước gặp người thân song vẫn chưa nhận được phản hồi”, ông Hội cho hay. 

Đọc thêm