Bán nhẫn cưới để lấy tiền... biếu Tết

Năm hết Tết đến chỉ vì lo chuyện tiền nong biếu Tết mà vợ chồng mình như ngồi trên đống lửa. Vay mượn khắp nơi chẳng được bao nhiêu, nên hai vợ chồng đang tính bán cả nhẫn cưới để lấy tiền biếu Tết.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Hôm nay khi ngồi viết những dòng chia sẻ này trong túi mình chỉ còn hơn 500 ngàn. Số tiền này mình phải lo cho cả gia đình trong những ngày tới. Khi hết số tiền này, mình cũng không biết sẽ xoay sở ra sao.
Mình năm nay 30 tuổi, lấy chồng đã hơn 3 năm. Hai vợ chồng đều là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp. Mấy năm đầu công việc thuận buồm xuôi gió (chồng mình làm bên kinh doanh bất động sản), tiền rủng rỉnh nên chi tiêu việc gì cũng rất thoải mái. Đặc biệt là biếu bố mẹ dịp Tết, năm nào anh cũng biếu bên nội không dưới 10 triệu. Còn bên ngoại cũng phải từ 2-5 triệu.
Nhưng mấy năm trở lại đây, công việc làm ăn cứ ngày một bết bát. Tiền nong cứ eo hẹp dần cộng thêm chi phí nuôi con nhỏ, nhưng số tiền biếu tết thì chẳng giảm đi.
Chồng mình thì cứ chuyển hết việc này qua việc khác. Từ bất động sản sang xây dựng rồi lại kinh doanh, nhưng người tính không bằng trời tính. Gắng gượng chưa được hai năm thì anh nợ nần ngày càng nhiều, chủ yếu vì làm ăn thua lỗ.
Đã hơn 3 tháng nay mọi sinh hoạt gia đình chỉ trông chờ vào đồng lương ba cọc ba đồng của mình. Còn chồng đi làm chỉ đủ tiền trả tiền lãi hàng tháng, không có tiền lương mang về phụ mình nuôi con. Năm hết Tết đến rồi mà trong nhà không còn đồng nào, mình sốt ruột như ngồi trên lửa. Lại nghĩ đến khoản tiền biếu Tết sắp tới mà rầu lòng.
Kể ra ai cũng nói nhà mình dở hơi, đã không có tiền thì thôi. Đằng này lại sĩ diện bày đặt phải có tiền để biếu Tết, mà không được ít hơn mọi năm. Nhưng khốn nỗi mình lấy phải ông chồng mắc bệnh sĩ quá nặng. Năm nào cũng thế, chỉ để được bố mẹ tự hào, họ hàng khen ngợi mà anh không tiếc tay vung tiền cho, biếu.
Khi có điều kiện thì không sao, đến lúc làm ăn thất bát, anh bắt vợ phải giấu nhẹm đi. Vậy là tết năm nay vẫn như mọi năm, mình lại phải è cổ lo tiền biếu tết hai bên nội ngoại, nhưng thực sự chẳng biết phải đào ở đâu ra bây giờ.
Bí quá, hôm qua mình mới thủ thỉ với chồng hay là sẽ cắt giảm số tiền biếu Tết đi, anh liền nhảy dựng lên. Nguyên văn lời nói của chồng mình thế này: “Em buồn cười thật đấy. Cả năm mới có một dịp để có chút quà báo hiếu bố mẹ. Đừng nói là chục triệu, kể cả là 1 tỷ cũng chẳng thấm tháp gì với công ơn của ông bà. Nếu có cắt thì cắt khoản biếu bên ngoại đi, như thế sẽ đỡ hơn một chút”.
Khi tôi nổi sung lên hỏi anh tiền đâu ra, anh nói anh sẽ kiếm, cùng lắm là đi vay ra Tết trả. Không thuyết phục được chồng mà lại bị chồng thuyết phục lại, sáng nay tôi đưa anh cặp nhẫn cưới với chút vàng tôi tích cóp được để anh mang đi bán.
Tôi không biết mình làm thế có dại dột không. Nhưng ngoài biếu Tết bố mẹ, tôi còn phải đi chơi nhà sếp nữa. Mọi người góp ý giúp tôi, xem tôi làm thế có phải điên rồ quá không? Biếu quà Tết có nhất thiết phải bằng tiền hay chỉ cần quà thôi là đủ?

Đọc thêm