Bị tình địch dụ dỗ ngoại tình

(PLO) - “Cú đánh” nhẹ nhàng mà đau buốt này khiến chị gục ngã hoàn toàn. Chị tự nguyện rơi vào vòng tay người đàn ông xa lạ với một niềm thích thú được trả thù chồng và sau đó là nỗi đam mê của một cuộc ngoại tình...
Bị tình địch dụ dỗ ngoại tình
Chị không nhiều bạn bởi bản tính ít giao du và hơn nữa là ý thức làm vợ, làm mẹ rất lớn nên hầu như toàn bộ thời gian dồn vào việc chăm sóc gia đình. Nhu cầu bạn bè chỉ xuất hiện khi con cái đã lớn, anh lại đi công tác biệt phái xa nhà. Những người bạn sơ trở thành thân, ấy là trường hợp cô bạn cùng học phổ thông ngày trước, do trắc trở chuyện chồng con mà bỏ quê ra thành phố mưu sinh. 
Khi mới ra thành phố, chính cô ta được vợ chồng chị đưa về nhà, tạo điều kiện ban đầu để cô ổn định cuộc sống. Rồi cô cũng tìm được chỗ dựa của mình, đó là anh chàng xe ôm thường đưa đón cô đi công chuyện. Cô đã biến căn nhà của anh xe ôm thành tiệm làm tóc mà nghiễm nhiên cô là chủ, chiêu mộ vài cô gái nữa thế là đáp ứng được thứ “văn hóa thời thượng” khi đó cho những người đàn ông muốn khẳng định đẳng cấp của mình là “hớt tóc thanh nữ”. 
Tiệm tóc sau một thời gian hoạt động rôm rả phải giải tán vì chính quyền siết chặt quản lý, phá những ổ mại dâm trá hình nhưng cô cũng kịp thu được số vốn liếng đáng kể. Bà chủ tiệm xinh đẹp tuổi mãn khai chiều khách hết lòng có nhiều mối khác. Anh xe ôm bị bỏ rơi và cô trở thành bà chủ cửa hàng thời trang, là vợ hờ của một ông chủ lập cho cô cửa hàng này. Cô trở thành người đàn bà quý phái!
Khi anh đi vắng thì cô chăm lui tới với chị và sau đó thì chị lại đến với cô nhiều hơn. Họ đi ăn, đi chơi cùng nhau, cô tặng chị những món đồ từ chính cửa hàng thời trang của mình. Từ một phụ nữ nội trợ giản dị, chị thành một phụ nữ ăn mặc, trang điểm đúng gu. Rồi chị thâm nhập vào cuộc sống của cô lúc nào không biết. 
Trong số đàn ông bạn bè của cô ta có một người thích chị. Chị biết điều đó và đối xử với ông ta ân cần nhưng không có biểu hiện gì để ông thấy là chị “cảm” ông. Nhiều lần gặp ông ta ở nhà cô bạn, dăm buổi đi chơi, đi ăn cùng, nghĩ rằng đã đủ để tiến xa hơn, một bữa ông ôm chị và đề nghị lên giường. Chị kiên quyết từ chối và đem chuyện này nói với cô bạn để mong ông ta đừng tiến xa hơn. Không ngờ cô bạn cho biết, quần áo, đồ trang sức trước nay là do chính ông ta mua tặng chị chứ không phải cô. 
Cô thuyết phục chị nên quan hệ với ông ta, một người đàn ông giàu có, lịch lãm và làm tình rất giỏi. Chị bỏ ra về và hôm sau gửi một khoản tiền đến bảo trả cho ông ta và gói ghém tất cả những thứ quần áo, đồ trang sức, quà tặng cất vào một chỗ để trả lại. 
Cô bạn đến, trả lại tiền cho chị và nói là tùy chị nghĩ thôi, cô cũng thẽ thọt bày tỏ một sự thật còn giấu kín là hồi còn mới ra thành phố, chồng chị nhiều lần gạ gẫm cô ta và bởi vì đang ở trong một tình thế phải nhờ vả nên cô cắn răng chịu đựng mà không dám nói với chị. 
“Cú đánh” nhẹ nhàng mà đau buốt này khiến chị gục ngã hoàn toàn. Chị tự nguyện rơi vào vòng tay người đàn ông xa lạ với một niềm thích thú được trả thù chồng và sau đó là nỗi đam mê của một cuộc ngoại tình./.

Đọc thêm