(PLVN) - Hàng năm vào mỗi dịp 10/3 âm lịch, hàng triệu người dân khắp nơi trong và ngoài nước lại tụ hội về Đền Hùng (Phú Thọ) để dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng - những người có công dựng nước. Năm nay, dù thời tiết mưa phùn dai dẳng xuyên suốt ngày lễ, nhưng dòng người hướng về nơi Giỗ Tổ vẫn nối dài không ngớt...
Ghi nhận lúc 3h sáng ngày 7/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời còn tối mịt và se lạnh, quán ăn bình dân vẫn đông nghịt người hành hương tìm chỗ nghỉ chân, lót dạ trước khi lên núi Nghĩa Lĩnh dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. (Ảnh: Lê Đình Tùng)
Nhiều người dân tranh thủ ngả lưng ngay ngoài trời, trải nilon làm chiếu để giữ chỗ sớm lên đền lễ Tổ. Hành trình về cội nguồn không chỉ là nghi lễ, mà còn là một niềm tin sâu thẳm, được gìn giữ bằng cả sự kiên nhẫn và lòng thành. (Ảnh: Lê Đình Tùng)
Hà Huy (15 tuổi, đến từ xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) đến với Đền Hùng với mong muốn dâng hương cầu mong một năm thi cử thuận lợi, đỗ vào cấp 3 như ý. "Em và các bạn chọn đi từ đêm khuya thay vì sáng sớm để tránh tắc đường và cảnh chen lấn đông đúc, nhờ vậy chuyến đi diễn ra suôn sẻ và nhẹ nhàng hơn. Đây là một lễ hội lớn, nên ngoài việc đi lễ, em cũng muốn được trải nghiệm các hoạt động vui chơi, không khí náo nhiệt mà trước giờ chỉ thấy qua tivi”, Huy chia sẻ. (Ảnh: Lê Đình Tùng)
Các bạn trẻ háo hức checkin tại trước cổng đền Hùng. Mặc dù phải dậy từ sớm và đi quãng đường xa nhưng họ vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ, niềm vui hân hoan trong ngày lễ trọng đại. (Ảnh: Lê Đình Tùng)
Ngay từ tờ mờ sáng, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt và phân luồng giao thông trước cửa Đền Hùng. (Ảnh: Lê Đình Tùng)
Dưới cơn mưa phùn se lạnh, người dân vẫn kiên nhẫn chờ đợi dưới những chiếc ô nhỏ, trên những tấm chiếu mỏng manh trải vội. Ai cũng mang trong mình một lòng thành kính, một niềm tin vào ngày hội linh thiêng. (Ảnh: Lê Đình Tùng)
Người dân mang theo lễ vật thành kính đến dâng hương. (Ảnh: Lê Đình Tùng)
Từ 7h30 đến 12h, Đền Hùng chính thức mở cửa đón khách. Mặc dù mưa phùn nặng hạt kéo dài, dòng người vẫn đổ về đông nghịt, chen chúc nhau trên các bậc đá để lên dâng hương, tạo nên khung cảnh náo nhiệt. (Ảnh: Lê Đình Tùng)
“Không khí lễ hội rất đông vui. Việc đưa các con tham gia không chỉ là để trải nghiệm, mà quan trọng hơn là để các con nhớ đến cội nguồn, hiểu được nguồn gốc của dân tộc mình. Dù đường lên đền có chật chội, đông đúc hay vướng víu thế nào đi nữa, thì khi được đặt chân đến đây, tôi cảm thấy dòng máu đỏ da vàng của người Việt như hoà làm một. Đó là một niềm tự hào rất lớn. Rất biết ơn các vị vua Hùng và tự hào mình là người Việt Nam”, chị Nguyễn Thị Huệ, đến từ Hải Phòng bày tỏ. (Ảnh: Lê Đình Tùng)
Hành trình lên Đền Hùng không hề dễ dàng, đặc biệt là với người lớn tuổi. Nhưng mọi người không ngần ngại giúp đỡ, dìu bà cụ từng bước một, thể hiện tình đoàn kết, tình người ấm áp giữa tiết trời se lạnh. (Ảnh: Lê Đình Tùng)
Đa dạng sắc màu văn hóa giữa cơn mưa Đền Hùng. (Ảnh: Lê Đình Tùng)
Lễ vật trên vai, lòng thành kính hướng về Đền Hùng. (Ảnh: Lê Đình Tùng)
Biển người đổ về Đền Hùng trong ngày lễ trọng đại. Ai cũng muốn được tận mắt chứng kiến không gian linh thiêng, được hòa mình vào không khí trang nghiêm của ngày hội. (Ảnh: Lê Đình Tùng)
Đây không chỉ là một ngày lễ thiêng liêng, mà còn là dịp để người dân Việt Nam tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng, để mỗi người con đất Việt nhìn lại nguồn cội, bồi đắp lòng tự hào dân tộc. (Ảnh: Lê Đình Tùng)
Người dân thắp hương tưởng niệm. (Ảnh: Lê Đình Tùng)
Lực lượng chức năng luôn túc trực 24/7 để đảm bảo trật tự. (Ảnh: Lê Đình Tùng)
Người dân không quản ngại nắng mưa, đường xá xa xôi để đến đền Hùng tưởng niệm. (Ảnh: Lê Đình Tùng)