Bố mẹ tình cũ nằng nặc đòi cháu nội dù đã chối bỏ

(PLO) - Không chịu nổi sức ép từ gia đình anh ấy, bọn em đã phải chia tay nhau. Em vẫn quyết tâm giữ cái thai lại trong nước mắt tủi hổ của bố mẹ em và tiếng xì xào của hàng xóm láng giềng. 
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Cách đây 8 năm, hồi đó em 20 tuổi, em và anh đã yêu nhau. Bọn em dự định tổ chức đám cưới nhưng bố mẹ anh ấy phản đối dữ dội với lý do hai đứa không hợp tuổi và bố mẹ anh muốn anh lấy một người xứng đáng hơn. Em và anh đã quyết tâm có thai để mong bố mẹ anh ấy chấp nhận nhưng bố mẹ anh ấy vẫn không lay chuyển ý định, thậm chí nếu anh muốn cưới em thì bố mẹ anh ấy sẽ từ con. 
Cuối cùng không chịu nổi sức ép từ gia đình anh ấy, bọn em đã phải chia tay nhau. Em vẫn quyết tâm giữ cái thai lại trong nước mắt tủi hổ của bố mẹ em và tiếng xì xào của hàng xóm láng giềng. 
Thế rồi em nghe tin anh ấy bị tai nạn giao thông nặng và phải nằm viện, em đã vào thăm nhưng bố mẹ anh đuổi không cho vào. Anh đã mất sau 1 tuần nằm viện. Em không được dự tang lễ của anh. 
Rồi thời gian trôi đi, nỗi đau cũng nguôi ngoai dần. Em vẫn phải sống để nuôi con khôn lớn. Bây giờ cháu đã lớn và rất ngoan ngoãn. Em vẫn ngày ngày đi làm nuôi con. Một người đàn ông tốt bụng đã đến với em, vợ anh đã ly dị anh vì anh bị vô sinh, anh thương con em như con đẻ. Cháu cũng rất quý anh nên em đã nhận lời sống với anh.
Vậy mà không hiểu vì sao sóng gió chưa buông tha em, chẳng biết sao bố mẹ người yêu cũ lại biết em không phá thai mà vẫn giữ con anh lại nên họ đã quay lại xin được nhận cháu vì bạn trai cũ của em là con một. Thật sự là em vô cùng bối rối, vừa có cảm giác hận lại vừa thương họ. Em nên làm gì? (Huyền)
Chia sẻ với những băn khoăn của độc giả Huyền, chuyên viên tâm lý Vũ Ánh Tuyết tư vấn:
Em là người yêu hết mình và là người phụ nữ giầu lòng nhân ái. Biết bao nhiêu khó khăn đến với cô gái trẻ như em khi chỉ mới ngoài 20 tuổi nhưng em đã vượt qua được tất cả để nuôi con khôn lớn và có được hạnh phúc như bây giờ. Em hoàn toàn xứng đáng với những điều tốt đẹp như vậy.
Mọi nỗi buồn từ quá khứ tưởng chừng như đã qua nhưng một lần nữa lại bị khơi dậy khi bố mẹ bạn trai cũ quay lại muốn nhận cháu. Chị hiểu rằng em thực sự rất khó nghĩ vì trước đây họ đã từng ruồng bỏ em. Nhưng em ạ, mọi chuyện đã là quá khứ, và con trai họ ra đi thực sự đã là một nỗi mất mát quá lớn với họ. Việc họ quay lại có thể vì họ muốn nhận cháu và cũng muốn làm yên lòng người đã khuất vì bố mẹ anh ấy đã ngăn cản con họ tìm đến hạnh phúc khi còn sống.
Trong cuộc sống, đôi khi có những hoàn cảnh vô cùng éo le khiến cho ta băn khoăn giữa việc nên hay không nên làm. Trong hoàn cảnh này, em hãy bàn bạc lại với chồng em, chị tin rằng anh ấy sẽ cùng với em đưa ra những hướng giải quyết cho phù hợp. Em cũng nên lắng nghe xem bố mẹ bạn trai cũ có nguyện vọng như thế nào, chẳng hạn như thỉnh thoảng họ có thể đưa cháu về chơi với ông bà. 
Hơn nữa việc cho cháu biết câu chuyện để khi lớn cháu có thể tự quyết định được cháu nên làm thế nào. Còn trước mắt, cháu vẫn là con em nên mọi thứ không mất đi đâu cả, chỉ là cách ứng xử và hoàn cảnh có khác trước. 

Đọc thêm