Bóc trần mọi ngóc ngách của giới cờ bạc Hà Thành (Kì 4): Trùm cá độ cuồng vọng “nhất thống” giang hồ Nam Bắc

(PLVN) - Trong các hình thức đỏ đen, chơi cờ bạc bằng cá độ bóng đá sinh sau đẻ muộn. Nhưng “đứa út” này không hề kém cạnh trong việc hút máu những kẻ ham mê cờ bạc. Dân trong nghề cho rằng có lẽ do cá độ bóng đá chỉ có hai cửa thắng, thua, dễ chơi dễ chọn nên đám đỏ đen ưa thích. Nhưng suy xét kỹ, liệu có dễ chơi thật không?
Bóc trần mọi ngóc ngách của giới cờ bạc Hà Thành (Kì 4): Trùm cá độ cuồng vọng “nhất thống” giang hồ Nam Bắc

Nhà cái luôn chiếm thế thượng phong

Khoảng giữa, cuối những năm 1980, cá cược bóng đá bắt đầu lên ngôi. Cùng với những người hâm mộ đích thực môn túc cầu, dân cờ bạc cũng đứng ngồi không yên với những trận đấu ở trời Tây. Về sau, dân cờ bạc độ cả bóng đá trong nước.

Nói về một trận bóng, đương nhiên chỉ có thua hoặc thắng, hòa coi như không tính. Xét mặt cá cược, tỷ lệ thua, thắng là 50/50. Tỉ lệ này giống như hai mặt chẵn lẻ của chơi xóc đĩa vậy. Tuy nhiên, chơi xóc đĩa có thể bị bịp, còn bóng đá, dù gì cũng khó có “bàn tay đen” can thiệp. Nếu tạm chấp nhận lý lẽ này, phần nào hiểu rằng những kẻ thích đỏ đen ưa chọn cá cược bóng đá hơn. Hai đội bóng gặp nhau, cược vào đội mình thích, thắng thua do mình chọn, tuởng thế cũng công bằng. Nhưng có dễ dàng như vậy thật không?

Cá cược bóng đá ở một số nước Châu Á cũng như ở Việt Nam, kèo trên là đội mạnh phải chấp nhận kèo dưới, chấp bóng, thậm chí chấp cả tiền (nghĩa là bỏ nhiều tiền được ít tiền). Thắng thua giờ không còn là đội bóng mạnh yếu nữa mà trông chờ vào tỷ lệ chấp này.

Ví dụ thực tế để bạn đọc hiểu rõ hơn. Bacelona gọi tắt Barca, là một Câu lạc bộ của Tây Ban Nha, đội bóng mạnh vào loại nhất Châu Âu. Vì thế, khi gặp đội yếu, cược vào Barca sẽ phải chấp bóng, có khi chấp cả tiền. Tỉ lệ chấp này nhiều lúc cao đến không tưởng, ví như chấp “2 đứt, ăn 8”. Nghĩa là cược kèo trên, Barca phải thằng ít nhất 3 trái và bỏ 1 triệu đồng chỉ được 800 ngàn đồng.

Với ví dụ này cán cân mạnh yếu dường như đã được cân bằng. Đọ sức với đội bóng yếu, Barca thắng đến 99%, vấn đề ở chỗ họ chỉ cần thắng, 1-0, 2– 0 cũng là thắng, đâu cần quan tâm phải thắng bao nhiêu. Và nếu thắng với cách biệt tối thiểu, dân cá cược lại thành … thua. Cần biết rằng tỉ lệ cược này do các nhà cái ở ngoại quốc đưa ra. Đó là những cái đầu vô cùng tinh quái, độ chấp khiến cho chơi cửa trên cũng sợ, chơi cửa dưới cũng ghê, dẫn dụ người chơi vào mê hồn trận.

Nhà cái luôn chiếm thế thượng phong trong các vụ cá độ (hình minh họa).
 Nhà cái luôn chiếm thế thượng phong trong các vụ cá độ (hình minh họa).
Phân tích như thế, thấy dường như trò cá cược này đúng là trông vào đỏ đen? Không hẳn vậy bởi hai điều sao. Thứ nhất, đa phần người cá cược đều thích chọn cửa trên. Vô hình chung, nhà cái bị phải là cửa dưới. Cửa dưới được chấp bóng, được chấp tiền, chưa kể % hoa hồng cho mỗi lần cược, nên đương nhiên, nhà cái ở thế thượng phong.

Điều thứ hai cốt tử hơn. Dân trong nghề khẳng định, kể cả các trận bóng ở trời tây, tưởng công bằng vẫn đầy rẫy sự dàn xếp tỉ số. Ví dụ ở giải Italia, mafia nước này khét tiếng cả thế giới, “bàn tay đen” của chúng can thiệp vào không ít trận đấu. Nhận định này đã được chứng minh khi giải đấu từng bị phanh phui “phốt” bán độ, khiến đội bóng mạnh bậc nhất giải là Juventus bị phạt xuống hạng. Hoặc ngay với bóng đá quốc nội, điều đáng buồn tương tự cũng từng xảy ra. Thời điểm đó, một vụ dàn xếp tỉ số bị lật tẩy, nhiều tuyển thủ như Quốc Vượng, Văn Quyến dính “trấu”, đánh mất cả sự nghiệp đang thời kỳ rực rỡ.

Như vậy, ngay ở môn cá cược tưởng chỉ trông vào sức mạnh cú sút, vào lũy chiến trên sân cỏ, những kẻ ham mê đỏ đen vẫn bị bịp như thường.

“Trùm” cờ bạc ảo tưởng

Ở trên đã nói, tầm giữa cuối những năm 1980, cá độ bóng đá bắt đầu thịnh hành. Ở Hà Thành, có vài tay trùm số má cai quản lĩnh vực này, nhưng đáng kể nhất phải là T.  tài dậu”. Trong “thế giới ngầm”, đây là nhân vật ai cũng biết là ai. Một bộ óc tinh quái, cả đời sống bằng nghề cờ bạc nhưng lại có vị thế “ trùm” của “trùm”. Đây có lẽ cũng là trường hợp duy nhất trong giang hồ Hà thành, dân cờ bạc mà lại có số má cao chót vót.

Các trang cờ bạc bằng hình thức cá độ bóng đá có mặt ở Hà Nội vào lúc mạng internet vẫn còn hiếm hoi. Ở cơ quan công sở thì không nói, còn ở nhà dân, mạng là cái gì đó khá xa xỉ. Lúc ấy, mạng phải truyền qua đường dây điện thoại cố định, tính tiền cùng điện thoại, vừa chập chờn vừa đắt đỏ. Cùng với đó, các trận bóng được truyền trực tiếp còn rất hiếm. Vì thế, để cá cược, dân cờ bạc thường tìm đến các tụ điểm càphê bóng đá. Các quán này có ăngten chảo để trực tiếp xem các trận bóng. Vài địa chỉ cà phê bóng đá nổi tiếng thời đó. Như phố hàng Hành ( quận Hoàn Kiếm) khu Hòe Nhai, Nguyễn Trường Tộ (quận Ba Đình)…

Trong bối cảnh ấy, T đã thế hiện sự nhanh nhạy của mình. Sống ở gần ga Hà Nội, lăn lộn kiếm tiền trên đường phố từ nhỏ, T thuộc nằm lòng “máu” của đám đỏ đen. Chơi cờ bạc nói chung cần “xanh chín”, “đồng trên đè đồng dưới”, với cá cược bóng đá nói riêng, “độ” lên xuống từng phút theo trái bóng lăn, dân chơi luôn muốn bám sát sự trồi sụt đó.

Vì thế, cùng với việc thầu “trang chủ”, T. trung tay chân đè khắp các tụ điểm. Đám này, điện thoại cố định dạng “máy mẹ – máy con” không rời tay, nhận tỷ lệ “ độ” trực tiếp từ đàn anh. Đổi lại họ cho con bạc cược tại chỗ, ghi tích kê rõ ràng, rành mạch thua thắng chung chỉ ngay sau trận đấu. Giang hồ xác nhận rằng trang chủ T. thầu trực tiếp từ các công ty cờ bạc ngoại quốc, đặt địa điểm tại Ma cao, Đài Loan. Vì thế, giá độ cực sát. Cái sự lấy từ gốc này cùng với cách làm ăn chuẩn chỉ, đã khiến đường dây của T.thu hút nhiều khách chơi.

Từng quan hệ với "ông trùm" Năm Cam (ảnh), T. nuôi mộng nhất thống giang hồ Nam - Bắc.
Từng quan hệ với "ông trùm" Năm Cam (ảnh), T. nuôi mộng nhất thống giang hồ Nam - Bắc. 

Cá cược bóng đá dù gì cũng khá mới mẻ, dân ham mê vẫn còn “gà mờ”, sự đi trước đón đầu đã giúp T. kiếm nhiều tiền “bẩn”. Tất nhiên, ngoài sống bằng cờ bạc, T. còn là một tay anh chị. Có lẽ sự tinh ma trong nghề đỏ đen cũng khiến T. rất nhạy bén với mối quan hệ tiền – quyền lực đen. Gã nhạy bén khi đỡ đầu cho một du đãng mới nổi ở khu vực phố Ngô Thì Nhậm. Quan hệ này tạo “quả” ngọt khi say này, du đãng đó trở thành một trong những trùm giang hồ đất Hà thành. Dù chẳng đâm chém ai bao giờ nhưng T. luôn được “ trùm” kể trên trọng vọng, vị thế của T. đương nhiên là “ trùm” của “ trùm”.

Ngoài mối liên hệ kể trên, T. còn là một nhân vật phức tạp, khó “giải mã”. Du đãng đồn đại rằng thậm chí, T. còn có ràng buộc với cả tội phạm quốc tế. Đúng sai chưa rõ, chỉ biết cuối những năm 1990, T. có mặt trong tổ chức xã hội đen của Năm Cam...

Cụ thể, T. giúp đỡ thời điểm Năm Cam bị đi tù ở Hà Nội, sau đó, dàn xếp cuộc gặp giữa Năm và giang hồ đất Bắc. Cuộc gặp này, có mặt Dung Hà, Hải “bánh” và nhiều tên tuổi du đãng khác của Hà Nội. Với sự việc này, có thể hình dung sự ảnh hưởng cũng như tham vọng của T. Giống như Năm Cam, T. muốn một sự thống nhất giang hồ hai miền Nam Bắc.

(Còn tiếp)

Đọc thêm