Cãi nhau với chồng, vợ ăn lá ngón tự tử

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mâu thuẫn với chồng, chị L.Y.V. đã lén hái lá ngón ăn để tự tử. Dù người thân đã phát hiện sự việc, đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.
Lá ngón (ảnh minh họa)
Lá ngón (ảnh minh họa)

Ngày 16/9, thông tin từ chính quyền xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An) cho hay, trên địa bàn vừa có một người dân tử vong do ăn lá ngón.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 15/9, người dân bản Tam Hợp, xã Tri Lễ phát hiện chị L.Y.V. (SN 1982) có biểu hiện ngộ độc. Ngay lập tức, chị V. đã được người nhà và bà con dân bản đưa đến cấp cứu tại trạm y tế xã Tri Lễ. Tuy nhiên, nạn nhân đã không qua khỏi.

Theo chính quyền địa phương, chồng chị V từng là Phó Chủ tịch UBND xã Tri Lễ. Năm 2020, chồng chị V xin nghỉ việc và cả hai cùng vào miền Nam làm thuê. Đến cuối tháng 8, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hai vợ chồng về quê sinh sống.

Mấy ngày trước, vợ chồng chị V đã xẩy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau. Sau đó, chị V âm thầm hái lá ngón về ăn.

Hiện, thi thể của chị V đã được bàn giao cho gia đình để làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Miền Tây Nghệ An hầu như năm nào cũng có người ăn lá ngón tự tử. Nhiều người đã mất đi mạng sống vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống. Những năm gần đây, tình trạng này cũng chưa có dấu hiệu giảm đi. Những người tìm đến lá ngón còn “trẻ hóa” khiến nhiều cái chết đau lòng xảy ra.

Đọc thêm