Cảm động tấm lòng cụ ông 91 tuổi chống gậy cầm cả trăm triệu đi ủng hộ chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đó là cụ ông Đàm Điệt (91 tuổi, ngụ xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) một cựu quân nhân ngành Quân y...
Cụ Đàm Điệt chia sẻ về quyết định ủng hộ toàn bộ tiền lương hưu vào Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của địa phương.
Cụ Đàm Điệt chia sẻ về quyết định ủng hộ toàn bộ tiền lương hưu vào Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của địa phương.

“Tôi từng công tác trong ngành y, rất muốn chung tay với đội ngũ y bác sỹ để trực tiếp chống dịch COVID-19 nhưng sức khỏe không cho phép. Tôi chỉ biết ủng hộ 100 triệu đồng vào quỹ phòng chống dịch của địa phương. Đối với gia đình tôi là thật to vì đó là khoản tiền lương tích góp nhiều năm nhưng nó chỉ như hạt cát với số tiền Nhà nước chống dịch suốt hai năm qua”. Đó là chia sẻ của cụ ông 91 tuổi Đàm Điệt – cựu Quân y đã dành toàn bộ tiền lương hưu tích góp để ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19.

Tấm lòng của cụ ông xứ Nghệ

Những ngày cuối năm 2021, không khí lạnh tràn về kèm mưa phùn dầm dề nhưng câu chuyện cụ ông 91 tuổi Đàm Điệt (ngụ xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) chống gậy lên trụ sở ủy ban xã ủng hộ 100 triệu đồng để địa phương phòng, chống dịch COVID-19 khiến nhiều người ấm lòng. Tấm lòng thơm thảo của cụ Điệt trở thành câu chuyện tử tế trong những ngày đông giá rét.

Cụ Đàm Điệt là cán bộ Quân y về hưu. Thời còn trẻ, cụ tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ cứu nước. Năm 1981, vị bác sĩ quân y này nghỉ hưu sau hơn 15 năm công tác tại Trung tâm điều dưỡng thương binh tỉnh Nghệ An.

Hành động của cụ Điệt được vợ con hoàn toàn ủng hộ.

Hành động của cụ Điệt được vợ con hoàn toàn ủng hộ.

Về quê, cụ cùng vợ là cụ bà Lê Thị Hồng (SN 1938) chăm sóc, dạy dỗ các con. Theo bà Hồng, vì sức khỏe của chồng yếu, nhất là sau trận ốm sốt rét nên hầu như mọi công việc đều do bà quán xuyến. Mọi chi tiêu trong gia đình bà đều cố gắng gói gọn trong đồng lương giáo viên về hưu của mình. Riêng lương hưu của chồng bà cho ông tích góp để lo thuốc thang và những chuyện quan trọng khác.

Thời gian dần trôi, các con của hai cụ đã trưởng thành, có công việc ổn định và sinh sống ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Tuổi cao, nhưng vợ chồng cụ Điệt vẫn sống tự lập không muốn làm phiền đến con cháu. Cho đến một ngày cuối năm 2021 các con của cụ bất ngờ trước thông tin bố mình đã ủng hộ 100 triệu đồng vào Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của địa phương.

Đó là ngày 29/12, cụ Đàm Điệt chống gậy đi lên ủy ban, gặp lãnh đạo địa phương ủng hộ vào Quỹ, phòng chống dịch COVID-19 của xã. Cụ nói với lãnh đạo xã Hưng Thông: “Tôi già rồi, cũng không ăn uống hay cần tiêu gì nhiều đến tiền, ốm đau thì đã có bảo hiểm lo. Nay tôi muốn đóng góp một ít kinh phí cho xã nhà chống dịch”.

Lãnh đạo xã Hưng Thông tiếp nhận sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng của cụ Điệt.

Lãnh đạo xã Hưng Thông tiếp nhận sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng của cụ Điệt.

Thế nhưng “một ít” của cụ khiến cán bộ xã bất ngờ bởi đó là khoản tiền 100 triệu đồng. Dù phấn khởi trước sự tin tưởng của người dân đối với công tác phòng, chống dịch nhưng ông Nguyễn Hữu Phúc - Chủ tịch UBND xã Hưng Thông cũng khá băn khoăn vì sợ cụ lớn tuổi, nhỡ không minh mẫn khi quyết định ủng hộ số tiền này hay chưa bàn bạc thống nhất với gia đình thì sao?. Do đó, ông Phúc đã hỏi lại cụ Hồng, rồi gọi điện cho cô con gái đầu của hai cụ đang công tác ở Hà Nội.

Cả hai cụ và các con đều đồng lòng nhất trí ủng hộ cuốn sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch. Sau khi xác nhận lại, Chủ tịch xã và lãnh đạo địa phương mới yên tâm tiếp nhận số tiền này từ cụ Điệt. Theo ông Phúc, đây là số tiền ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 lớn nhất mà địa phương tiếp nhận từ một cá nhân kể cả doanh nghiệp. Số tiền này không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh phí chống dịch trong thời điểm địa phương đang có 3 ca F0 mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao đối với chính quyền và đội ngũ cán bộ y tế.

“Đóng góp của tôi chỉ như hạt cát....”

Vợ chồng cụ Điệt có với nhau 5 cô con gái. Nối nghiệp mẹ, 4 cô con gái đầu đều trở thành giáo viên, riêng cô gái út hiện đang làm việc cho một viện kế hoạch. Các con đều công tác xa, thành ra trong nhà chỉ có 2 ông bà già. Dù vậy, vợ chồng ông đều sống tiết kiệm để làm gương cho con cháu.

Về khoản tiền 100 triệu đồng ủng hộ cho địa phương, cụ Điệt cho hay đó là tiền lương tích góp đã lâu. Hơn một năm qua, dịch giã, ông bà cũng không đi được đâu, thành thử khoản tiền lương của ông cũng “tích” lại trong thẻ ATM, chưa rút được. Vừa rồi ông đi rút, được hơn 130 triệu đồng. Sau khi chi tiêu một số việc cần thiết còn lại 100 triệu đồng cụ Điệt mở một cuốn sổ tiết kiệm để tích lũy, an dưỡng tuổi già.

“Nhưng khi chứng kiến đội ngũ y bác sỹ thời gian qua căng sức làm việc, đặc biệt là hình ảnh dịch bệnh phức tạp ở miền nam, những cái chết đau thương vì dịch COVID-19 thời gian qua khiến tôi luôn ám ảnh. Trong tôi luôn thôi thúc muốn làm một việc gì đó để góp phần nhỏ cùng cả nước chống dịch. Hơn nữa, thời gian qua, gia đình tôi từ con, cháu.....đều đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Tôi nghĩ mình đã được Nhà nước quan tâm rất lớn. Do đó, tôi quyết định góp 100 triệu tiết kiệm vào quỹ để cùng xã chống dịch”, cụ Điệt chia sẻ về quyết định của mình.

Hàng ngày cụ ông sắp bước sang tuôi 92 đều theo dõi thông tin dịch bệnh.Hàng ngày cụ ông sắp bước sang tuôi 92 đều theo dõi thông tin dịch bệnh.

Ý định của cụ được người vợ tán thành. Bởi theo cụ Hồng, dù gia đình mình không phải giàu có, chỉ sống dựa vào tiền lương hưu, tằn tiện mãi mới được 100 triệu đồng. “Số tiền này thực sự đối với vợ chồng tôi là rất lớn, nhưng nó chỉ như hạt cát với số tiền Nhà nước chống dịch suốt hai năm qua. Do đó, khi ông đưa ra quyết định như vậy vợ con tôi hoàn toàn ủng hộ. Cuộc chiến chống dịch vẫn còn lắm gian nan nên chúng tôi muốn góp một phần nhỏ của mình để chung tay với cả nước”, lời bà Hồng.

Đây không phải là lần đầu tiên cụ Điệt khiến mọi người bất ngờ khi thực hiện phong trào ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, khi dịch mới bùng phát, trong khi đại bộ phận người dân nơi đây sống bằng nghề nông ủng hộ ít chục nghìn thì cụ Điệt đã đóng góp 1 triệu đồng. Hành động của cụ kiến nhiều người trầm trồ, cũng có lời ra, lời vô nhưng ông cụ gạt đi. Cụ bảo: “Tôi công tác trong ngành y, đáng lẽ phải ra trạm xá giúp các cháu nhưng già rồi, sức lực có hạn nên chỉ biết đóng góp chút ít cho địa phương”.

Từ khi làm được việc ý nghĩa, sức khỏe của cụ Đàm Điệt cũng tốt hơn, ngủ sâu giấc hơn. Ngồi theo dõi thông tin dịch bệnh qua phương tiện truyền thông, cụ chia sẻ, chỉ mong dịch sớm được đẩy lùi để mọi người, nhà nhà được bình yên và đội ngũ bác sĩ, y tá được nghỉ ngơi. Tôi già rồi, giờ chỉ biết hỗ trợ từ phía sau và cầu mong đất nước, quê hương được bình an.

Đọc thêm