Cảnh “chú lính chì” Thiện Nhân được anh chăm sóc “đốn tim” dân mạng

"Thiện Nhân mất một chân nên đôi nạng thay chân thằng bé. Thiện Nhân bận đôi tay vì cần chống 2 cái nạng thì anh Minh bé thay đôi tay của Nhân", mẹ hai anh em "chú lính chì" Thiện Nhân tự hào chia sẻ. 

Chị Trần Mai Anh cho biết, nhiều năm trước khi Thiện Nhân đi nhà trẻ ngày đầu tiên, Hải Minh - anh trai của Thiện Nhân, học mẫu giáo trên Nhân một lớp đã hớt hải chạy sang lớp em khi các cô giáo cầu cứu vì Nhân đau bụng quá, các cô không xử lý cách nào được.

Lúc đó Thiện Nhân còn “tí xíu”, vết thương lúc chào đời làm Nhân bị tắc đường tiểu lại thêm căng thẳng vì lạ trường nên bụng trương phình nước tiểu, rất đau. Anh Minh mới 3 tuổi đã biết từ tốn an ủi em, xoa bụng Nhân dỗ dành để Nhân bình tĩnh mới "tè" dần ra được.

"Từ ngày đó mẹ đã tự bảo, chắc chắn 2 anh em từ nay về sau sẽ luôn học cùng trường để còn giúp đỡ, bảo vệ nhau", chị Trần Mai Anh viết.

Chị Mai Anh cho biết thêm, nhiều năm sau, 2 anh em Hải Minh-Thiện Nhân vẫn luôn học cùng trường để che chở cho nhau.

Những dòng chia sẻ của chị Trần Mai Anh lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của của cư dân mạng, với gần 5.000 like (sau khoảng 10 giờ đăng tải). Hàng loạt comment thể hiện sự xúc động, lòng cảm phục cũng như tình yêu thương dành cho anh em Minh - Thiện Nhân và mẹ của hai bé.

Ảnh từ facebook Mai Anh Tran.
 Ảnh từ facebook Mai Anh Tran.

 “Cứ đọc về cậu bé này lại rớt nước mắt, vì sự kiên cường của bé, sự vĩ đại của mẹ Mai Anh, và đặc biệt sự chia sẻ yêu thương của hai anh vì trẻ con hay ích kỷ nhất là phải chia sẻ tình yêu của mẹ không dễ chút nào”, facebook có tên Tran Thi Thu Hang bày tỏ.

Còn facebook Tran Vân Anh bộc bạch: “Mỗi lần mình đọc bài viết về Thiện Nhân và các anh, nước mắt mình cứ chảy ra, không hiểu sao. Mình rất khâm phục Mai Anh”.

Một loạt comment khác chung tâm trạng: "Chỉ đọc thoi sao mũi lại cay thế", "Xúc động quá chị ạ, xem bài viết của chị và ảnh của 2 ae tự nhiên nước mắt nó cứ chảy ra thôi", "Hình ảnh đáng yêu mà ai xem cũng phải ngắm nghía";"Yêu các con và cảm phục mẹ Mai Anh quá"; "Yêu lắm, những chàng trai của mẹ Mai Anh"; "Đọc mà em khóc luôn…"; "Xúc động những kỷ niệm đẹp sẽ theo các con mãi"; "Cuộc đời này ai cũng cần một người anh như thế chị nhỉ ... Xúc động lắm".

Nhiều nhất vẫn là những lời ngợi ca, thán phục, sự ngưỡng mộ tình mẫu tử, lòng vị tha, nhân hậu của chị Mai Anh dành cho các con của mình. “Tình cảm quá đi. Cũng do có mẹ là tấm gương bao la như vậy nên dạy bảo các con tốt. Bên cạnh đó các con cũng ngoan và theo gương mẹ để sống tình cảm”. “Tình yêu vô bờ bến của mẹ Mai Anh đã sinh ra 1 Hải Minh tuyệt vời vậy đó!!! Cảm động quá”.

“Yêu mẹ Thiện Nhân. Dạy con được những điều này ... mẹ quá tuyệt vời ...”; “Cảm ơn tấm lòng của chị.yêu thương luôn quanh ta; Xem bức ảnh thấy tràn ngập tình yêu thương”; “Bé Hải Minh thật tuyệt vời, bé sẵn có tấm lòng nhân hậu của mẹ truyền sang,cảm phục chị -người mẹ của các cháu vô cùng!”; “E ngưỡng mộ chị và ngưỡng mộ cách dạy con của chị ! Có bà mẹ như vậy mới có những đứa con như thế. Các con c thật may mắn”.

Chuyện về anh em Minh - Thiện Nhân và chị Mai Anh như gieo thêm vào lòng người tình yêu thương, niềm tin những điều tốt đẹp trong cuộc sống. "Xúc động và cảm thấy tràn đầy yêu thương khi ngắm hai anh em Hải Minh và Thiện Nhân" (Thu Mai); "Tình cảm anh em đẹp quá !Thật đáng ngưỡng mộ" (Thanh Xuân Lê)...

“Cảm phục cái TÂM cái TÌNH của Mai Anh và phục cách giáo dục con trai Hải Minh của Mai Anh , trong thời buổi còn nhiều trường hợp xuống cấp về đạo đức nhân cách thì mong có nhiều người như Mai Anh!”, facebook Dung Hoang Thai viết.

Tháng 7/2006, người dân phát hiện một bé sơ sinh bị súc vật ăn mất một chân và bộ phận sinh dục, đang thoi thóp trong một vườn hoang ở Quảng Nam. Sinh linh bé bỏng, kém may mắn này được chị Trần Mai Anh, một biên tập viên báo chí, nỗ lực cứu sống. 
Để bé có thể tái tạo cơ thể bé như người bình thường, suốt 4 năm, chị đưa con bé từ bệnh viện này tới bệnh viện khác, ở Việt Nam, Thái Lan cũng như Singapore…
Sau ca phẫu thuật thành công ở Mỹ năm 2008, "chú lính chì" Thiện Nhân đã có cuộc sống bình thường, vui vẻ, hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.
Nghĩa cử cao đẹp trên của chị đã được nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi thư khen ngợi.

Đọc thêm