Cay đắng phát hiện chồng "cặp bồ" với em họ

Hôm đó có việc cần đến giấy tờ tôi lên phòng chồng để tìm, thấy chiếc máy tính của anh vẫn sáng đèn, tôi nhìn xem thì chóng mặt trước hàng trăm, hàng ngàn dòng tin nhắn hẹn hò trên máy tính của chồng tôi với cô em họ sành điệu kèm theo không biết bao nhiêu tấm ảnh thân mật “quá giới hạn” của hai người.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ngày tôi đưa người yêu về quê để ra mắt bố mẹ, họ hàng, tôi thật sự cảm động khi cả bố mẹ lẫn bà con nội ngoại ở quê đều dành sự cảm tình, quý mến cho anh. Bởi với ngoại hình cao lớn, khỏe mạnh, lịch lãm lại cộng thêm chức danh là kĩ sư trưởng chuyên nghiệm thu các công trình cho một công ty xây dựng có tiếng ở thành phố nên anh dễ dàng “ghi điểm” với gia đình vợ tương lai.
Trong bữa gặp mặt vui vẻ, thân tình ấy còn có cô em con ông chú họ của tôi ở trên tỉnh về mừng chị. Tiếng là gái làng nhưng em họ tôi nổi bật với sự trẻ trung, xinh đẹp, sành điệu. Ngày tôi đi học đại học em mới bước vào lớp 10 đã có khối anh trai làng trồng cây si trước cửa.
Không đỗ đại học, em đi trung cấp dược rồi xin được việc làm ở bệnh viện tỉnh. Thấy em tỏ ý ngưỡng mộ, quấn quýt với anh rể tương lai, còn người yêu tôi cũng không giấu vẻ cảm tình, thân thiện với em, tôi cũng thấy vui lây.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức khi tôi ra trường và có công việc với mức lương ổn định ở thành phố. Chồng tôi có nhà riêng, lấy vợ, lương chồng đủ tiêu, ngoài ra chồng tôi còn nhận thầu thêm công trình bên ngoài nên cuộc sống kinh tế cũng có phần dư giả.
Còn hơn một tháng nữa tôi sinh con đầu lòng thì chồng nhận được lệnh phải lên tỉnh dự thầu và khảo sát một công trình lớn cho công ty, thời gian ở lại trên đó chắc không ít vì vậy chồng bàn với tôi để anh về quê đón mẹ anh lên.
Tôi sinh con gái được hơn 1 tuần chồng mới rỗi để ghé về. Tưởng anh phấn khởi khi có con đầu lòng khỏe mạnh, giống bố như hai giọt nước thì anh làm tôi buồn và thất vọng, khi anh chỉ hời hợt ngắm qua con bé một tí, hỏi tôi mấy câu cho tròn bổn phận rồi kêu đi đường xa, mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, thế là anh lên phòng riêng đóng cửa ở đến bữa cơm, mẹ anh gọi mấy lần mới thấy anh xuống.
Ăn xong cơm anh lại lượn qua phòng mẹ con tôi độ mấy phút rồi lại lên “tổ” của mình để vui cùng cái máy tính...
Tôi sinh con đã mấy tháng, thời gian kiêng cữ chuyện sinh hoạt vợ chồng đã qua từ lâu, vậy mà chồng cũng chẳng có biểu hiện gì là cần thiết. Tôi thực sự lo lắng nghĩ hay tại mình sinh con gái không vừa ý anh, hay mình bên con mọn, cho con bú rồi ăn bồi dưỡng để lấy sữa cho con nên phát phì, xấu dáng mà chồng chê?
Thời gian này anh luôn kiếm cớ để vắng nhà, lúc nào cũng kêu bận công việc ở công ty, rôi việc làm thêm để kiếm tiền nuôi con nên căng thẳng, mệt không muốn gần gũi vợ..
Không ngờ lí do anh bao biện đã bị chiếc máy tính của anh làm bại lộ. Hôm đó có việc cần đến giấy tờ tôi lên phòng chồng để tìm, thấy chiếc máy tính của anh vẫn sáng đèn, tôi nhìn xem thì chóng mặt trước hàng trăm, hàng ngàn dòng tin nhắn hẹn hò trên máy tính của chồng tôi với cô em họ sành điệu kèm theo không biết bao nhiêu tấm ảnh thân mật “quá giới hạn” của hai người. Không buồn tắt máy tính, tôi run rẩy xuống nhà, nhìn con gái chưa đầy năm đang ngủ say mà lòng tôi tan nát

Đọc thêm