Cha đi bộ từ Bình Định vào Bình Dương thăm con ốm nặng

(PLVN) - Người đàn ông cho biết anh đi bộ từ Bình Định vào Bình Dương để thăm con đang bệnh nặng. CSGT nhường suất cơm và hỗ trợ cho anh 1 triệu đồng lo thuốc cho con.

Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM cho biết, lúc 7h ngày 27/8, tại chốt kiểm soát dịch G12 (Quốc lộ 1– đoạn chân cầu Đồng Nai), cán bộ của tổ công tác trực chốt phát hiện anh N.V.V (43 tuổi, quê Bình Định) đang đi bộ từ hướng tỉnh Đồng Nai vào TP HCM.

Thiếu tá Trịnh Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Đội trưởng đội CSGT Rạch Chiếc (tổ trưởng tại chốt) kiểm tra thì biết anh V đi bộ từ Bình Định vào Bình Dương để thăm con bị bệnh nặng.

Anh V cho biết, anh làm thuê ở Quy Nhơn (Bình Định), còn vợ và con anh đang thuê trọ tại Bình Dương. Cách đây vài ngày, vợ anh thông báo con anh bệnh nặng. Vì thời gian này, nhiều tỉnh thành đang thực hiện giãn cách xã hội, nên không tìm được xe để về thăm con, anh V đã đi bộ từ Quy Nhơn vào Bình Dương. Đến chốt kiểm soát thì được lực lượng chức năng phát hiện.

Người đàn ông khai do mất việc vì dịch bệnh, vợ con anh đang sống rất khó khăn, anh cũng không còn tiền trong người.

Thấy anh V có hoàn cảnh khó khăn, phải nuôi con nhỏ, thiếu tá Tuấn đã gửi anh V 1 hộp cơm và tiền để anh V lo thuốc men cho con.

Sau đó, tổ công tác đã liên hệ với UBND phường Bình Thắng (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) tiếp nhận, hỗ trợ anh V.

Đọc thêm