Chiến thắng thần chết, cậu bé ung thư máu quyết làm bác sĩ

(PLO) -Thời gian gần đây, câu chuyện về cậu bé Phạm Quang Phong (SN 2002, trú tại xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã chữa khỏi hoàn toàn bệnh ung thư máu sau 8 năm ròng rã điều trị đã và đang gây xôn xao dư luận.
Cháu Phong khỏe mạnh sau 8 năm điều trị bệnh.
Cháu Phong khỏe mạnh sau 8 năm điều trị bệnh.

“Có lần, tôi cho cháu đi ra công viên chơi, đến khi tôi bế lên thì cháu nôn, máu tung tóe ra khắp nơi. Lúc ấy, gia đình tôi hoảng sợ và đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, chứ không dám nghĩ là cháu có thể sống đến ngày hôm nay”, chị Nguyễn Thị Phương Tảo, mẹ cháu Phong nghẹn ngào chia sẻ.

3000 ngày vật lộn

Câu chuyện kỳ tích của cậu bé quê lúa đã trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm và chia sẻ trên khắp các mạng xã hội. Nó là minh chứng cho những thành tựu của y học hiện đại, là tia hi vọng và động lực giúp cho những người đang bị ung thư tiếp tục chiến đấu khi không may mắc phải căn bệnh nan y quái ác này. Nhưng để làm được điều này, còn là cả một hành trình bền bỉ, quyết tâm chữa trị của Phong và người thân trong gia đình.

Trước nay, cứ nhắc tới ung thư, lại là ung thư máu thì ai cũng ngao ngán lắc đầu, bởi gần như người bệnh đang nắm chắc trong tay cái chết. Vậy nên, câu chuyện của cậu bé 14 tuổi suốt 8 năm ròng rã chiến đấu bền bỉ và chiến thắng cái chết đã trở nên nổi tiếng khắp xã Vũ Đoài. 

Khi hỏi về xóm 1, nơi Phong cùng gia đình đang sinh sống, ai cũng bày tỏ sự vui mừng và chúc phúc cho cậu bé may mắn này. Khi chúng tôi đến nhà, cũng vừa khi Phong đi học về. Nhìn Phong khỏe mạnh, vui vẻ chơi đùa cùng em nhỏ và phụ giúp bố mẹ việc nhà, không ai nghĩ rằng đây là cậu bé đã từng phải trải trải qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Trao đổi với phóng viên, anh Phạm Văn Tiên, 47 tuổi, bố cháu Phong cho biết những ngày đầu, những người nông dân như họ không biết đến bệnh ung thư máu là gì, họ chỉ nghe đến bệnh ung thư khi xem trong những bộ phim hay chương trình truyền hình trên ti vi. 

“Khi bệnh bất ngờ xảy đến với chính con trai tôi, cả gia đình tôi thực sự sốc và suy sụp tinh thần. Ngày vào viện, vợ chồng tôi như chết đứng khi Phong được bác sĩ chuẩn đoán cháu bị ung thư máu, cụ thể là bạch cầu cấp dòng lymphô”, anh Tiên kể.

Phong là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh chị em. Khi sinh ra, Phong hoàn toàn bình thường khỏe mạnh, nhưng đến năm 4 tuổi thì phát bệnh. 

“Ngày đó, tự nhiên gia đình phát hiện cháu có triệu trứng xuất huyết dưới da. Ban đầu gia đình tôi cứ nghĩ là do cháu chơi đùa bất cẩn, bị ngã nên trên người cháu xuất hiện những chỗ thâm tím như vậy. Nhưng nhiều lần để ý, thấy cháu không hề ngã, người vẫn xuất hiện những vết thâm tím khắp chân, tay, mồm, miệng… nên gia đình tôi đứa cháu đi khám”, anh Tiên cho biết.

Ngoài bị xuất huyết dưới da, Phong còn có các triệu trứng khác nặng hơn như hội chứng lá lách to, hội chứng gan và nguy hiểm hơn là nôn ra máu. 

“Khi chúng tôi đưa cháu lên bệnh viện huyện, vì tình trạng bệnh của cháu nguy hiểm lên chúng tôi được giới thiệu đưa lên bệnh viện Trung ương. Tại đây, các bác sĩ đã kết luận con tôi bị ung thư máu và cần nhập viện điều trị gấp”, người cha kể lại.

Anh Tiến chia sẻ câu chuyện với phóng viên.
Anh Tiến chia sẻ câu chuyện với phóng viên.

Phác đồ điều trị của y học hiện đại

Suốt 8 năm gia đình chị Tảo cùng các bác sĩ nhiều lần giành giật lại mạng sống của cháu Phong từ tay “thần chết”, giờ nhìn con được điều trị khỏi hoàn toàn bệnh ung thư máu, chị Tảo vẫn thấy kỳ diệu như một phép màu. Vất vả nhất là 3 năm đầu tiên đưa Phong đi điều trị tại Bệnh viện K ở cơ sở Tam Hiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội). 

Chị Phương Tảo chia sẻ: “Đã nhiều lần, gia đình tôi nghĩ đến cái chết. Lúc đến viện K, được sự giúp đỡ tận tình của các bác sĩ, sau nhiều lần xét nghiệm máu thì bệnh tình của cháu cũng dần có tiến triển hơn. Gia đình cũng bắt đầu ổn định tinh thần lại”.

Ước mơ lớn lên làm bác sĩ

Được biết trong suốt quá trình trị bệnh của mình, Phong đã nhận được sự giúp đỡ và chữa trị nhiệt tình của tập thể các bác sĩ trong bệnh viện K (Tân Triều, Hà Nội). Có bác sĩ cùng nhóm máu đã tình nguyện hiến máu cho Phong khi em thiếu máu. Và niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình và tập thể bác sĩ khi biết bệnh tình của phong đã ổn định và được xuất viện ra về.

Chia sẻ về những kỷ niệm những ngày điều trị bệnh, Phong cho biết: “Rời viện, mà em nhớ mãi lời bác sĩ Hương nói: “Phong là một cậu bé may mắn và dũng cảm. Khi nào lấy vợ nhớ mời cô tới dự lễ cưới và chúc phúc cho em nhé”.

Những ngày tháng nằm viện, những lời động viên từ các bác sĩ giúp em rất có niềm tin để chiến đấu với bệnh tật, bởi vậy em ước mơ học tập thật tốt, để sau này lớn lên có thể làm bác sĩ. Và hơn nữa Phong ước mơ làm bác sĩ, để cứu chữa cho những người bệnh không được may mắn như mình trong suốt thời gian qua.

Một điều may mắn nữa là, gia đình phát hiện ra bệnh của cháu Phong khi đang còn ở những giai đoạn đầu, nên việc tích cực chữa trị cho Phong gặp nhiều thuận lợi và có hi vọng. 3 năm liền, Phong phải nhập viện điều trị liên tục. Suốt thời gian này, Phong được tiến hành điều trị bằng cách truyền hóa chất. 

“Gia đình tôi cũng không ngờ, Phong lại dũng cảm và rắn rỏi đến vậy. Những đợt truyền hóa chất đau đớn và mệt là vậy nhưng cháu không kêu than dù chỉ một lời. Thương nhất là những lần cháu phải chọc tủy để làm xét nghiệm, thấy con đau đớn mà vợ chồng tôi thương con đến trào nước mắt. Giá như có thể, tôi có thể gánh bệnh cho con, vì cháu còn quá nhỏ để phải chịu căn bệnh quái ác hành hạ”, anh Tiên chia sẻ. 

Trong suốt quá trình điều trị, việc chăm sóc cũng như ăn uống của Phong cũng không gặp quá nhiều khó khăn. “Cháu không phải kiêng khem gì trong ăn uống. Theo lời bác sĩ, ngoài việc vẫn cho cháu ăn chế độ bình thường, gia đình tôi luôn chú trọng chế biến cho cháu ăn thêm những món từ lươn, ếch, thịt bò, các loại rau rền đỏ… để tốt hơn cho máu rồi căn bệnh của cháu”. Cũng nhờ vậy mà Phong có sức khỏe, sức đề kháng tốt để chống chọi với căn bệnh.

Những ngày đó, có thời gian, gia đình và nhất là người thân, những người có cùng nhóm máu với Phong luôn phải túc trực để sẵn sàng truyền máu cho em. “May mắn rằng tôi cùng nhóm máu với con, nên việc truyền máu cho cháu tôi luôn sẵn sàng.

Cùng với đó là sự giúp đỡ của mọi người. Cho đến khi khỏi bệnh, con tôi đã phải truyền tới 26 bịch máu ngoài. Nếu không có sự giúp đỡ và hiến máu của người thân và mọi người, thì nguồn kinh phí mua máu đó đối với vợ chồng tôi là rất khó khăn”, anh Tiên cho biết. 

“Thật ra khi bác sĩ cho xuất viện, gia đình tôi cũng chưa dám tin con khỏi bệnh. Nhưng về nhà thấy con càng ngày càng khỏe mạnh hơn, đi khám lại lúc nào cũng thấy cháu ổn định nên gia đình cũng yên tâm”, mẹ Phong chia sẻ. 

Trở lại cuộc sống bình thường, Phong cũng đến trường đi học như bao bạn bè khác. Niềm vui được cắp sắp đến trường cũng là một phần động lực giúp Phong thêm mạnh mẽ trong suốt quá trình điều trị. 

“Những ngày nằm viện, cứ nghe con nhắc muốn đi học rồi khóc mà vợ chồng tôi chỉ biết an ủi con, vì không biết ngày nào con được ra viện. Hiện tại, sức khỏe của cháu ổn định. Cháu vẫn tới lớp học bình thường, do từ nhỏ vừa đi học lại vừa phải đi viện điều trị, nên lực học của Phong chỉ dừng lại ở mức khá”, anh Tiên chia sẻ.

Bác sĩ Phạm Thị Việt Hương, Khoa Nhi - Bệnh viện K (Tân Triều, Hà Nội) cho biết: “Tất cả các cháu bị mắc bệnh bạch cầu cấp khi nhập viện đều được chúng tôi áp dụng phác đồ điều trị cập nhật nhất mà thế giới hiện nay đang ưa dùng, là phác đồ CCG 1991. Bệnh bạch cầu lympho cấp là bệnh ác tính hay gặp nhất, chiếm 30 – 35% ung thư trẻ em. Và tuổi thường gặp mắc bệnh là từ 4- 6 tuổi.

Áp dụng phác đồ CCG – 1991 đạt kết quả đáp ứng hoàn toàn cao, 97% sau pha cảm ứng kéo dài 4 tuần. Phác đồ CCG – 1991 bước đầu cho kết quả đáp ứng cao, tỷ lệ sống ổn định cao, dễ áp dụng, đủ thuốc, thời gian nằm viện ngắn. Từ lúc đáp ứng hoàn toàn không bệnh thì cháu Phong đã được 8 năm. 

“Ngoài ra chúng tôi có rất nhiều cháu đã ra viện được hơn 10 năm. Đây chính là minh chứng cho thành tựu Y học hiện đại đối với bệnh ung thư. Với việc áp dụng phác đồ điều trị tiên tiến hiện nay, những trường hợp khỏi bệnh như Phong giờ không phải là hiếm, nhất là khi được phát hiện sớm thì kết quả càng khả quan”, bác sĩ Hương cho hay.

Ngôi nhà nơi gia đình Phong đang sinh sống.
Ngôi nhà nơi gia đình Phong đang sinh sống.

Hỗ trợ điều trị bằng bài thuốc dân gian

Bên cạnh việc tuân thủ tuyệt đối phác đồ điều trị của bệnh viện, gia đình cũng kết hợp hỗ trợ điều trị bệnh cho con từ những bài thuốc dân gian. 

“Người ta nói có bệnh vái tứ phương, vậy nên ngoài cho cháu điều trị trong viện, về nhà chúng tôi cũng hỗ trợ chữa bệnh cho cháu bằng những bài thuốc dân gian. Cụ thể là hỗ trợ điều trị bằng tiết thỏ và sừng sơn dương, không biết tác dụng của bài thuốc đến đâu, nhưng gia đình tôi có thể nhận thấy sức khỏe của cháu có tiến triển tốt sau khi gia đình cho cháu sử dụng bài thuốc này”, anh Tiên chia sẻ. 

Từ khi cháu bị bệnh, nghe bạn bè rồi những người từng có người nhà bị bệnh mách nước, gia đình tôi cũng cất công đi hỏi thăm rồi kiếm thỏ và sừng sơn dương. Theo lời anh Tiến kể lại, thì trong suốt quá trình trị bệnh, Phong đã uống 10 ngày tiết thỏ, mỗi ngày một con tương đương với một cốc nhỏ máu tươi. 

“Theo bài thuốc phải cho cháu sử dụng từ 7- 10 ngày. Vậy nên tôi cho cháu uống trong 10 ngày. Và sáng nào tôi cũng chở cháu đến nhà có trang trại nuôi thỏ trong xã từ sáng sớm, bởi người ta mách phải uống tiết thỏ tốt nhất vào buổi sáng, sau khi thỏ đã ngủ qua đêm và sáng ra chưa vận động. Cũng may mắn nữa là trong suốt thời gian đó, Phong tuy nhỏ nhưng rất gan dạ dám uống máu thỏ tươi, vừa cắt tiết thỏ ra cốc vẫn còn nóng hổi là cháu uống luôn”.

Còn đối với bài thuốc từ sừng Sơn Dương hay còn gọi là Dê Núi, thì gia đình anh Tiên phải rất cất công mới tìm mua được một chiếc. “Với sừng sơn dương sau khi rửa sạch, tôi đã cắt ra thành từng khúc nhỏ và mang ra hiệu thuốc bắc nhờ họ tán nhỏ thành bột. Về nhà chỉ việc hòa cùng nước ấm cho cháu uống”. 

Cho đến năm 2012, khi gia đình cho Phong đi kiểm tra tại bệnh viện Huyết học truyền máu Trung ương, bệnh của Phong đã ổn định và khỏi hoàn toàn. 

Giờ phút này, chính bố Phong cũng phải ngạc nhiên: “Quả thực, bằng nhiều cách chữa khác nhau, vợ chồng tôi chỉ có mong muốn duy nhất là giữ lại được con với cuộc sống này. Giờ chúng tôi cũng không hiểu, cháu khỏi bệnh bằng phương pháp nào, nhưng tôi tin chữa mẹo chỉ là một phần giúp cháu ổn định sức khỏe, còn y học hiện đại với phác đồ điều trị tiên tiến là yếu tố quan trọng và tiên quyết đối với bệnh của cháu”. 

Hiện tại khi trở về nhà, Phong rất thích theo bà đi chùa. Bà Phạm Thị Tần, 83 tuổi bà nội Phong chia sẻ: “Phong là đứa trẻ hiền lành và rất ngoan ngoãn. Những ngày ở nhà, cứ rảnh rỗi là giúp bố mẹ trông em, rồi làm việc nhà chăm chỉ. Điều đặc biệt, Phong lại rất thích lên chùa và thích ngồi nghe sư thầy giảng đạo.

Khi Phong còn đang trong quá trình điều trị bệnh, có lần cháu còn xin bố mẹ cho lên chùa ở để theo khóa tu tập ở chùa, nhưng vì lý do sức khỏe, rồi bệnh tình diễn biến phức tạp nên bố mẹ không đồng ý. Giờ thì tốt rồi tuần rằm, mùng 1 cứ khi nào tôi đi chùa là cũng có hai bà cháu cùng đi”. 

Phân tích về đặc tính và công dụng của tiết thỏ và sừng sơn dương trong việc hỗ trợ điều trị bệnh ung thư máu trong trường hợp em Phạm Quang Phong, Lương y đa khoa Vũ Quốc Trung, phòng chẩn trị y học cổ truyền chùa Cảm Ứng (Láng Hạ, Hà Nội) cho biết, tiết thỏ và sừng sơn dương hay còn gọi là dê núi trong Đông y có rất nhiều công dụng nếu được sử dụng đúng cách. 

Theo lời ông Trung, bột lấy từ sừng sơn dương uống để thải độc ra ngoài cơ thể, sừng của loài sơn dương được cho là rất thần hiệu trong việc trục độc. Còn về tiết thỏ cũng vị mặn, tính hàn, không độc nên tác dụng hoạt huyết lương huyết, chữa các chứng ngộ độc. 

Tuy nhiên, việc sử dụng sừng sơn dương và tiết thỏ trong việc hỗ trợ điều trị bệnh cũng chỉ là những bài thuốc được truyền trong dân gian, chứ chưa thấy có bất cứ nghiên cứu nào về việc sừng sơn dương hay tiết thỏ chữa được bệnh ung thư.

“Đặc biệt, trong quá trình sử dụng tiết thỏ sống uống luôn cũng không đảm bảo, vì trong tiết thỏ cũng chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh độc hại. Vì vậy, trước khi sử dụng những bài thuốc hỗ trợ điều trị dân gian này cũng nên tham khảo ý kiến của các thầy thuốc, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra”, ông Trung khuyến cáo.

Đọc thêm