Chìm sà lan, chồng kịp thoát, vợ con thiệt mạng

(PLO) - Sà lan khai thác cát bị chìm khiến hai mẹ con đang ngủ không kịp nhảy ra ngoài đã tử vong.
Đoạn sông xảy ra vụ chìm sà lan
Đoạn sông xảy ra vụ chìm sà lan

Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang, cho biết, lực lượng chức năng mới phát hiện thi thể 2 nạn nhân mất tích trong vụ chìm sà lan trên sông Hậu, đoạn qua ấp Vĩnh Nghĩa, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú.

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 27/10, sà lan mang số AG228.61 có trọng tải 360 tấn, do anh Trần Văn Triều (SN 1991, ngụ xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều khiển lấy cát tại xáng cạp số hiệu LA-06812 trên sông. 

Đến khi đầy cát, anh Triều cùng với cha nuôi là Nguyễn Văn Khoanh (SN 1964, cùng ngụ xã Kiến Thành) mở dây cho sà lan di chuyển.

Vừa đi được một đoạn thì chiếc sà lan bị chìm. Triều và cha nuôi kịp nhảy khỏi sà lan thoát thân. Tuy nhiên, chị Trịnh Thị Kim Ba (SN 1990, vợ Triều) và con trai là Trần Văn Triệu (SN 2016) đang ngủ trong sà lan bị kẹt và chìm theo.

Người dân chứng kiến vụ việc cho biết, dường như chiếc sà lan bị gãy đôi. Phần mũi sà lan dâng lên rất cao trước khi chìm hẳn xuống mặt nước. Bố con Triều được mọi người ứng cứu ngay sau đó. 

Nhận được tin báo lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành tìm kiếm người mất tích.

Đến 17h cùng ngày, thi thể của 2 nạn nhân được tìm thấy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đọc thêm