Chồng đòi vợ trả 5 triệu đồng mới đến phiên xử ly hôn

(PLO) -Nhiều người trẻ, tình yêu, hôn nhân đôi khi rất đơn giản, chỉ như một cái phất tay nhẹ nhàng. Họ quyết đoán, với tôn chỉ yêu là cưới. Nhưng nhiều lúc, yêu vội, cưới vội đã để lại nhiều hệ lụy, mà đôi khi chính người trong cuộc phải “cười ra nước mắt”.
Hình minh họa
Hình minh họa

Yêu vội, cưới vội

Vị thẩm phán xử vụ án kể trên đã day dứt mãi. Ông bảo, trong cuộc đời làm thẩm phán của mình, ông đã giải quyết không biết bao nhiêu là vụ ly hôn, phân xử quá nhiều nỗi buồn tình cảm, con cái, tài sản trong các cuộc vợ chồng tan vỡ. Vậy mà trường hợp đôi vợ chồng trẻ ly hôn lần này khiến ông chua xót vô cùng.

Cả hai vợ chồng còn rất trẻ. Họ chỉ mới ngoài đôi mươi. Người vợ (ngụ TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đứng đơn xin được ly hôn chồng. Mặc dù đang mang bầu, nhưng cô vẫn nhất quyết ly hôn cho bằng được. Đã vậy, cô còn yêu cầu tòa án phải giải quyết gấp, thật gấp.

Tại phiên tòa, người phụ nữ trẻ giãi bày, cô tình cờ gặp gỡ chồng trong một lần tụ tập ăn uống cùng bạn bè. Anh là người tỉnh khác vào Huế làm nghề thợ sắt. Với vẻ ngoài bảnh trai, cao ráo, lại luôn miệng nói lời ngọt ngào, anh nhanh chóng “đốn tim” cô. Tình yêu “sét đánh” kéo dài hơn chục ngày, mới hẹn hò được đôi ba bữa, cả hai quyết định đi đến hôn nhân, để sớm tối được cận kề. 

Cô về nhà thúc giục cha mẹ cho làm đám cưới. Cha mẹ cô phản đối dữ dội. Cha mẹ phân tích cần phải có thời gian từ từ tìm hiểu tính cách của đối tượng. Hôn nhân phải xuất phát từ tình yêu, nhưng nếu chỉ có tình yêu thôi vẫn chưa đủ để tạo dựng hạnh phúc. Cô một mực không nghe lời. Cô lo sợ mình bỏ lỡ mất người đàn ông quan trọng nhất đời mình.

Khuyên con mãi không nghe, chẳng lẽ từ bỏ con?. Cha mẹ đành nuốt lo lắng vào lòng, chấp nhận tổ chức đám cưới. Nhìn con gái rạng rỡ trong tà áo cô dâu, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc, cha mẹ chỉ biết nén lại tiếng thở dài.

Chồng cô quê tận tỉnh xa, giờ lại đang làm việc và sinh sống ở quê vợ, nên cả hai chọn nơi đây để xây dựng tổ ấm. Nhà cô lại rộng rãi. Nên sau khi cưới, anh chấp nhận ở rể. Thành vợ chồng chưa được bao lâu, vị ngọt tân hôn còn chưa kịp nếm trải hết, chồng cô đã “lộ nguyên hình” là người đàn ông “siêng” cá độ, nhác làm. 

Thấy chồng suốt ngày theo bạn bè cá độ, cô cố gắng khuyên can chồng. Vợ nói lời nhẹ nhàng, chồng chẳng thèm để tâm. Mật ngọt không chết ruồi, cô đổi qua cách khác, bắt đầu nặng lời, lớn tiếng cằn nhằn.

Vợ chồng cứ thế “tiếng bấc tiếng chì”, thường xuyên lục đục, rồi cãi vã, to tiếng. Trong một lần cô to tiếng với chồng vì anh suốt ngày chúi mũi vào tỉ số bóng đá, đáp trả vợ, anh tỏ ra bất cần, cuốn gói ra khỏi nhà bố mẹ vợ, đi tuốt một mạch vào tận TP HCM.

Mới cưới chưa được bao lâu, vợ chồng đã xích mích đến nỗi mỗi người mỗi ngả, cô chán chường, ngán ngẩm. Nhưng sự việc đã lỡ, cô đành bấm bụng khăn gói theo vào Nam tìm chồng. Ở đất khách quê người, hai vợ chồng thuê nhà ở trọ, rồi tính chuyện buôn bán làm ăn.

Cứ nghĩ trước đây chồng phải sống ở nhà vợ, chắc cũng chẳng được thoải mái, nên tính tình mới trở nên cáu gắt, rồi theo bạn bè cá độ. Giờ vợ chồng “ra riêng”, chồng cô chắc sẽ lo tu chí làm ăn, để xây dựng tổ ấm nhỏ. Nhưng cô tiếp tục lầm.

Trong khi cô còng lưng ra làm việc, đầu tắt mặt tối, thì chồng cô chỉ biết ăn ngủ, rồi cà phê, cá độ. Chàng trai hào hoa ngày nào thường xuyên nói lời ngọt ngào, giờ chỉ biết “nã” tiền vợ để lao vào tỉ số.

Thời gian cô mang bầu, không thức khuya dậy sớm được, việc buôn bán cũng ngưng trệ, cô đành muối mặt, nhờ cha mẹ viện trợ tài chính. Không “nã” được tiền từ cô vợ đang bầu bì, chồng cô lại cuốn gói bỏ đi, lang thang tận xó xỉnh nào cô chẳng rõ. Đến nước này, cô quyết định dứt khoát, vợ chồng đường ai nấy đi, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân.

Trả tiền để được ly hôn

Người phụ nữ trẻ chua chát bảo, người cô yêu và người cô cưới làm chồng, dường như là hai người đàn ông hoàn toàn khác biệt. Một chàng trai hiền lành, nho nhã, ăn nói ngọt ngào, mới bước vào hôn nhân đã bay biến đâu mất. Chỉ còn lại người đàn ông lười biếng, ham chơi, lúc nào cũng lôi thôi lếch thếch vì ngủ đến nửa ngày mới chịu dậy, suốt ngày gắt gỏng, khó chịu.

Tình yêu mà một thời cô trối chết trối sống, một hai đòi phải cưới bằng được nhanh chóng chết khô chết héo. Cô cứ nghĩ phen này ly hôn, coi như cuộc đời cô sẽ nhanh chóng được lật sang trang mới. Cô đâu ngờ, chồng mình đâu chịu ngồi yên, để bị cô vứt bỏ.

Chồng cô “bắt chẹt” cô, một hai không chịu ly hôn. Anh không hợp tác giải quyết vấn đề pháp lý, mục đích chỉ để… vòi tiền cô vợ đang bụng mang dạ chửa đứa con của mình. Chút tình cảm còn sót lại, cuối cùng cũng vì anh mà lạnh lẽo như tro tàn. Cô cắn răng, chấp nhận bỏ ra 5 triệu đồng theo yêu cầu của chồng. Anh lấy lý do cần số tiền này để mua vé máy bay khứ hồi và ăn ở tại Huế trong những ngày tòa gọi.

Tiền đã trao “trọn gói”, nhưng không ngờ chồng cô lại lật lọng. Anh ta bảo đã lỡ cá độ hết, không thể về Huế được. Cô tức điên, nhận ra ở đời, chẳng có cái dại nào như cái dại nào. Anh nói, muốn anh ra tòa làm thủ tục ly hôn, phải chi tiền cho anh ta thêm lần nữa.

Nôn nóng muốn ly hôn, muốn chấm dứt ngay mối quan hệ vợ chồng mà giờ với cô chỉ còn chán ghét, nên cô lại chấp nhận yêu cầu cầu của anh. Rút kinh nghiệm từ lần trước, nên lần này người vợ “khôn” ra một chút. Cô chia tiền ra thành từng “gói” nhỏ và hứa đưa cho chồng nhiều lần, để “dụ” anh ta ra Huế. 

Vị thẩm phán thụ lý vụ án kể lại, lúc ông gọi hai đương sự đến hòa giải, đã đến giờ, nguyên đơn đã vào phòng, nhưng bị đơn vẫn nấn ná trên băng ghế đặt ngoài hành lang. Ông nhìn thấy anh ta ngoắt tay vợ ra ngoài rồi bảo, bây giờ muốn anh ta bước vào căn phòng kia, trả lời những câu hỏi của tòa, phải trả ngay lập tức cho anh ta mấy triệu đồng. Cô vợ cay đắng, móc hết số tiền còn lại trong ví.  

Cuối cùng cô vợ trẻ cũng dứt được “cục nợ” đời. Nhưng cuộc đời tươi trẻ của cô bỗng chốc dang dở mọi thứ. Đáng thương nhất vẫn là đứa con. Từ lúc còn nằm trong bụng mẹ, cho đến khi chào đời, đã phải chịu cảnh không cha.

Người phụ nữ trẻ tâm sự, cô rất hối hận vì sai lầm của bản thân. Mà sai lầm đó xuất phát từ yêu vội, cưới vội. Tình yêu, vốn dĩ phải xuất phát từ những nội tại bên trong, từ sự thấu hiểu, chia sẻ, nhưng với cô tình yêu đến chỉ bởi hình thức hào nhoáng bên ngoài. Cô hoàn toàn chẳng hiểu gì về tâm tính nhân cách của đối phương. 

Đáng tiếc, có ân hận bao nhiêu, thì sự  việc tồi tệ cũng đã xảy ra, để lại những hệ lụy buồn cho cuộc sống của cô và đứa con sau này. Chưa kể, hành động nông nổi của cô, còn làm liên lụy đến những người ruột thịt.

Cũng như cô, ba mẹ vẫn là người đau lòng hơn cả. Thương con gái mới tí tuổi đã đã đứt gánh hôn nhân, mẹ cô rất buồn, rồi luôn trách bản thân. Bà bảo mình đã không làm tròn bổn phận của người mẹ, biết con “đâm đầu vào tường”, mà bà đã không kiên quyết ngăn cản.

Vị thẩm phán chia sẻ, ông và các đồng nghiệp đã thụ lý rất nhiều vụ ly hôn, mà nguyên nhân xuất phát từ việc yêu vội, cưới vội. Ông mong rằng, những người trẻ hiện đại, phải biết tìm hiểu cẩn trọng, đắn đo suy nghĩ, tìm hiểu thật kỹ càng, chín chắn khi bước vào con đường hôn nhân, để hạn chế đến mức thấp nhất sự đổ vỡ gia đình, chỉ vì sự bồng bột của tuổi trẻ.

Đọc thêm