Chủ tịch xã tự ý cho khai thác hàng trăm m3 đất trái phép

(PLVN) -  Việc UBND xã Hương Bình (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) tự ý cho khai thác hàng trăm mét khối đất trái phép để đổ vào chợ đã khiến nhiều người dân bức xúc. Có một số dấu hiệu cho thấy cán bộ xã nơi đây đã “bật đèn xanh” cho đất lậu hoạt động, cũng như đã buông lỏng quản lý, có dấu hiệu trục lợi?
Hàng trăm khối đất đã được đổ trái phép để làm vật liệu san lắp mặt bằng. (Ảnh chụp sáng 14/3)

Theo phản ánh của một số bạn đọc gửi về Văn phòng Báo PLVN tại Thừa Thiên – Huế, thời gian gần đây trên địa bàn xã Hương Bình, tình trạng khai thác tài nguyên đất trái phép diễn ra rầm rộ, người dân đã phản ánh nhưng chính quyền cấp xã không hề xử lý.

Hai ngày 12 và 13/3, PV đã có mặt tại thôn Quang Lộc, xã Hương Bình để tìm hiểu. Theo ghi nhận, tại khu đất nằm bên trục đường chính vào UBND xã, có một chiếc máy múc cỡ lớn cùng 2 xe tải mang BKS 75C - 10216 và 75H – 00748 luôn làm việc hết công suất nối đuôi nhau vào “ăn đất” rồi chở về khu vực chợ Hương Bình để đổ, san lấp mặt bằng. Hoạt động này diễn ra vào ban ngày, liên tục.

Một người dân bức xúc: “Dân chúng tôi chỉ cần múc 1 xe đất để đổ vào sân nhà thì bị cán bộ xã “tóm” ngay. Đây họ đào bới rồi chở hàng trăm xe đất làm bụi mù cả đoạn đường, gây mất an toàn giao thông thế mà không hề hấn gì. Rất có thể có lợi ích nhóm ở đây”.

Trong chiều 13/3, khi thấy PV ghi hình, một người trong đoàn đang múc đất tới và thừa nhận; họ đã lấy đất trong 3 ngày (từ 11 đến 13/3). Mỗi ngày “chỉ” múc khoảng 30 xe (xe loại 5 - 7m3 - NV) và đến thời gian đó thì đã “tuồn” về đổ ở khu vực chợ chừng 300-400m3 đất.

Người đàn ông này tiếp tục: “Biết làm như vậy là sai. Nhưng anh Tuấn (Chủ tịch UBND xã Hương Bình - PV) cho mới làm, chứ chúng tôi đâu dám tự làm như thế”. Nói xong, hoạt động khai thác đất này tiếp tục diễn ra đến chiều muộn.

Tại hiện trường, một hố sâu đã được tạo ra, hàng trăm mét khối đất đã được chở đi. (Ảnh chụp lúc 15h ngày 13/3)

Xe “ăn đất” chạy liên tục, không che chắn gây bụi bặm, ô nhiễm môi trường.

Ông Trần Viết Tuấn (Chủ tịch UBND xã Hương Bình) khẳng định, trên địa bàn xã không hề có mỏ đất nào được cấp phép khai thác làm vật liệu san lấp.

Theo ông Tuấn, vì chợ Hương Bình có một số địa điểm thấp trũng nên ông thuê một người địa phương để múc (tên là Nguyễn Văn Ệt, ngụ thôn Bình Dương) chừng hai, ba chục xe đất để đổ san lấp mặt bằng. Đất được khai thác là đất nông nghiệp của một người dân trên địa bàn.

PV: Anh có biết việc tự ý khai thác đất để làm vật liệu san lấp mà không có giấy phép là sai không?

Ông Tuấn: “Anh em mình làm việc Nhà nước thì hiểu luật rồi… Mưa nước ngập chợ nên làm cho cao thôi. Nó không lớn lao gì nên không cần chấp thuận của cơ quan chức năng…”.

PV: Tóm lại, việc này đúng hay sai?

Vị Chủ tịch xã không trả lời.

Ông Trần Viết Tuấn: “Đảng ủy và UBND xã Hương Bình có biết việc lấy đất đổ vào chợ”.

Ông Tuấn tiếp tục: Vào chiều Thứ Sáu (11/3), tôi có chỉ đạo Công an xã lên kiểm tra, buộc dừng và không làm nữa.

PV: Công an xã có lập biên bản không?

Vị Chủ tịch xã lại không trả lời.

PV cung cấp hình ảnh mà nhóm người trên vẫn tiếp tục khai thác đất trái phép vào ngày Thứ Bảy và Chủ nhật (tức 12, 13/3) rồi hỏi: “Ông đã buộc dừng sao họ vẫn làm?”.

Ông Tuấn giải thích: “Vì Thứ Bảy tôi về quê, còn Chủ nhật thì đi khám…”.

Ngoài dấu hiệu cho người múc đất khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép, UBND xã Hương Bình còn có dấu hiệu buông lỏng quản lý Nhà nước, làm thất thoát tài nguyên... PV sẽ cập nhật thông tin trong các số báo sau.

Đọc thêm