Con rể tự thiêu, tỷ phú mất trắng gia sản

(PLO) - Gọi vợ về không được, anh Huấn đã đổ xăng lên người rồi lao vào nhà hòng thiêu cả gia đình bên vợ. Anh Huấn sau đó bị bỏng nặng đã tử vong, toàn bộ gia sản của ông bố vợ bị cháy chụi.
Hình chỉ mang tính minh họa
Hình chỉ mang tính minh họa
Cờ bạc, bạo hành
Gia đình ông Phạm Duy Thiện (SN 1960, quê Ninh Bình, tạm trú huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Con gái út của ông là Phạm Thị Đào Yến (SN 1993) học Đại học ngành Sư phạm Mầm non. Học đến năm thứ hai, Yến đem lòng yêu Đinh Văn Huấn (SN 1991, tạm trú huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh), nhà sống gần cổng trường. 
Dù còn nhỏ tuổi, học hành đang dang dở, nhưng vì quá yêu nên cô gái vẫn một mực đòi cưới cho kỳ được bất chấp bố mẹ khuyên can. 
Anh trai chị Yến (cũng là anh vợ hung thủ) chia sẻ: “Trước khi cưới, gia đình tôi không hiểu rõ về Huấn cũng như gia đình bên ấy. Khi thấy trên người Huấn xăm trổ đầy mình, tôi đã sợ em rể là người phá phách, “dân chơi””. Nhà trai hứa cưới về sẽ cho chị Yến tiếp tục đi học để lấy được tấm bằng, song lu bu chuyện con cái, chị cũng bỏ ngang.
Cuộc đời cô gái từ đây bước sang trang mới đầy vất vả khổ cực. Hai bên gia đình mỗi bên một ít cho đôi vợ chồng trẻ một khoản tiền làm vốn. Chưa kịp hạnh phúc, cô đã vỡ mộng khi nghe chồng thông báo do chơi bài bạc đang nợ số tiền gần 50 triệu đồng, phải lấy tiền cưới đi trả. Người vợ trẻ đồng ý đưa tiền, không quên kèm theo điều kiện “từ nay anh phải đoạn tuyệt với trò đỏ đen, tu chí làm ăn”. 
Nói là vậy, nhưng thực tế lại khác. Huấn ngày càng chơi lớn hơn, nợ mới chồng nợ cũ không tài nào trả hết. 
Người vợ khóc lóc, khuyên nhủ chồng tu chí làm ăn, bèn bị “thượng cẳng chân hạ cẳng tay”, từng hai lần bị đánh đến nhập viện. Người anh kể: “Hai đứa nó sống riêng, nên bị chửi bới đánh đập cũng không có ai bênh vực. Có lần thằng Huấn đánh vợ đến mức nằm bất tỉnh dưới nền nhà, nó tưởng vợ đã chết bèn bế cho nằm lên giường, rồi quỳ lạy khóc lóc. May sao em tôi tỉnh lại, phải chuyển gấp vào bệnh viện cấp cứu”. 
Quá hoảng sợ, nhiều lần bị chồng đánh Yến phải gói ghém đồ đạc, trốn về nhà bố mẹ lánh nạn. Ông Thiện buồn bã, thường nhỏ nhẹ bảo con gái nên trở về nói chuyện thẳng thắn với chồng, rồi gọi cả con rể tới khuyên nhủ. Huấn vẫn chứng nào tật nấy, bài bạc thua lỗ, nợ nần chồng chất rồi lại về trút giận lên vợ. 
Trước ngày xảy ra vụ án, Huấn mang 100 triệu đồng mới nhận tiền hàng của bố vợ đi ném vào số đề, trò bắn cá đến thua sạch. Vợ chồng cãi vã kịch liệt, Huấn lại ra tay đánh vợ.
Uất ức, Yến bế con nhỏ chạy về nhà bố mẹ tá túc. Ngay sau đó, anh này lại gọi điện ngon ngọt xin lỗi, năn nỉ vợ về nhà, song Yến cương quyết không chịu. 
Qua điện thoại, Huấn quát tháo, hăm dọa vợ “không về thì tao giết, mà về tao cũng giết”, kèm thêm lời dọa sẽ “xử” cả gia đình bên vợ. Ông Thiện biết chuyện, tập trung con cái, họp gia đình để khuyên nhủ vợ chồng Yến. 
Tới nhà vợ tự thiêu
Ngày 2/7, Huấn đến nhà bố mẹ vợ, đem theo một can xăng, buông lời chửi bới, hù dọa rồi đổ ập xăng lên người mình, một tay lăm lăm bật lửa. Hoảng loạn không biết xử lý ra sao, ông Thiện nhỏ nhẹ khuyên con rể không nên làm chuyện dại dột. Huấn vẫn nổi cơn điên, tức giận bật lửa. Bốc cháy ngùn ngụt, Huấn chạy xồng xộc lao vào hơn chục người gia đình vợ nhằm dính lửa vào người họ. 
Ông Thiện phải nhập viện, gia tài bị thiêu rụi, chỉ vì nhà có chàng rể “trời đánh” (Hình nạn nhân trước khi gặp nạn)
 Ông Thiện phải nhập viện, gia tài bị thiêu rụi, chỉ vì nhà có chàng rể “trời đánh” (Hình nạn nhân trước khi gặp nạn)
Cả gia đình chạy tán loạn, người lớn ra sức bảo vệ cho mấy đứa trẻ, ông Thiện cùng người con trai lớn thì lao tới kéo Huấn ra ngoài, đồng thời tìm cách dập lửa. Song hễ cố sức kéo ra được lần nào, Huấn lại lao vào cửa hàng đang chứa nệm mút, quần áo, khiến đồ đạc bén lửa bốc cháy dữ dội. 
Tai hại hơn, ông Thiện đã bị lửa bén vào người bốc cháy khi cố sức ngăn cản thủ phạm. Hai người bị bỏng nặng đến bất tỉnh được chuyển đến bệnh viện địa phương cấp cứu, rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Vết bỏng quá nặng, Huấn đã tử vong trên đường đi.
Anh vợ thủ phạm thở dài thườn thượt: “Người nhà Huấn kể từ nhỏ tới lớn mỗi khi bị la mắng nó thường đem chuyện sẽ tự tử ra hù dọa nên suy nghĩ ấy luôn thường trực trong đầu. Sợ nó làm thật nên gia đình bên ấy nhiều lần đành bó tay khi nó chơi bài bạc nợ nần. Ngờ đâu Huấn lại gieo tai họa xuống gia đình tôi”. 
Trải qua bao khổ cực, ông Thiện mới tạo dựng được cơ ngơi, ai ngờ phút chốc tiêu tan vì chàng rể “trời đánh”. Hơn 10 năm trước, ông Thiện bỏ lại vợ con ở quê, một mình vào miền Nam tha phương cầu thực. Ông làm đủ nghề từ bốc vác, thợ hồ, đẩy xe đi bán hàng dạo. Góp từng đồng tiền lời, phần ông gửi về quê cho vợ nuôi con, phần cất để làm vốn dự định làm ăn. 
Sau nhiều năm bươn chải, kiếm được số vốn kha khá, cộng thêm vay mượn, ông cùng người con trai đầu mở cửa hàng kinh doanh nội thất. Ban đầu chật vật, nay cửa hàng dần đi vào ổn định, sinh lời thì lại xảy đến cơ sự mất trắng. 
“Gia đình tôi ước tính tài sản bị thiêu rụi khoảng hơn 1,5 tỉ. Số hàng gia đình vừa nhập về, chưa thanh toán cho người ta nay cũng tiêu tan, sổ nợ bán hàng giờ cũng mất, biết ai nợ mà lấy. Anh chị tôi cùng các cháu phải chạy đi ở nhờ nhà hàng xóm. Nhìn cảnh nhà, lại thêm bố bất tỉnh, lại ứa nước mắt”, anh vợ thủ phạm sụt sùi./.

Đọc thêm