Cống thoát nước không nắp, 'thủ phạm' những tai nạn thương tâm

(PLVN) - Không ít trường hợp cống thoát nước không có nắp đậy trở thành “hố tử thần” “nuốt” người đi đường.

Người phụ nữ lọt xuống mương bị nước cuốn 5km

Khoảng 17h15 ngày 21/9, bà T.T.M (52 tuổi, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) trong lúc đi bộ đã sụp cống xuống mương nước ven đường Đức Huy - Thanh Bình, đoạn thuộc ấp Dốc Mơ (xã Gia Tân 1). Bà M sau đó bị nước cuốn đi mất tích.

Phát hiện vụ việc, người dân chạy ra cứu nhưng chỉ kéo lên được chiếc áo mưa.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, cơn mưa hôm đó rất lớn. Cũng tại đoạn đường này, trước khi bà M gặp nạn khoảng 30 phút có một bé gái khoảng 8 tuổi đi học về cũng bị ngã xuống mương nhưng được người dân xung quanh cứu kịp thời.

Hàng trăm người tham gia tìm kiếm trong hơn 2 ngày, cuối cùng phát hiện thi thể bà M cách hiện trường gặp nạn khoảng 5km.

Người đàn ông rơi xuống cống tử vong

Trước đó, chiều 6/8, tại Sơn La, Nguyễn Văn H (SN 1967, trú tại tổ 7, phường Quyết Tâm, TP Sơn La) không may rơi xuống cống thoát nước tại khu vực tổ 8 (phường Quyết Tâm) và bị cuốn trôi. 

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ.
 Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Ngay sau khi nhận được tin báo của nhân dân, Công an thành phố đã phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh tăng cường 60 cán bộ, chiến sĩ tổ chức tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ đưa nạn nhân lên bờ và tiến hành khám nghiệm tử thi điều tra theo quy định của pháp luật.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do ông Hải uống rượu say không làm chủ được bản thân trượt chân xuống cống và bị nước cuốn trôi.

Bé gái bị rơi xuống cống lấm lem bùn đất

Sáng 19/7, trên địa bàn Hà Nội người dân giải cứu cô bé khoảng 2-3 tuổi bị lọt xuống cống ven đường. Bố của cháu bé cũng có mặt để trấn an con. Một tài xế Grab dùng tay che đầu, tránh bé bị đụng vào miệng cống. Sau vài phút, đứa trẻ được kéo ra khỏi cống an toàn, khá bình tĩnh và không khóc.

Bé gái được đưa lên khỏi cống trong tình trạng lấm lem bùn đất.
Bé gái được đưa lên khỏi cống trong tình trạng lấm lem bùn đất. 

Bé gái may mắn không bị thương mà chỉ bị lấm lem bùn đất.

Bé trai rơi xuống hố ga không có nắp ven đường tử vong

Không may mắn như bé gái trên, bé Trần Văn H (SN 2016, Hà Tĩnh) đã tử vong khi rơi xuống hố ga ven đường. Theo đó, khoảng 16h ngày 28/5, chị Nguyễn Thị Ng (trú tại thôn Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cùng con trai là cháu H ra cánh đồng gần nhà để thu hoạch lạc.

Qúa trình chị Ng nhổ lạc, nghĩ cháu H chơi quanh quẩn gần mẹ nên không để ý. Đến khoảng 18h cùng ngày, khi chuẩn bị ra về chị Ng gọi mãi không thấy con đâu nên mới hốt hoảng đi tìm khắp nơi.

Lưc lượng chức năng cùng gia đình, dân làng tỏa đi tìm bé H. Chỉ đến khi một số người dân rọi đèn xuống hố ga bên đường mới tóa hỏa phát hiện cháu H đã tử vong dưới hố ga gần đường.

Theo người dân có mặt tại hiện trường, hố ga này có độ sâu khoảng 2m, mực nước cao 90cm, được thi công đã lâu nhưng không đây nắp, rào chắn hay biển cảnh báo nguy hiểm.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Lộc Hà đã kịp thời có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

Hai bé trai trượt chân ngã xuống cống tử vong

Ngày 26/5/2019 bé Nguyễn Văn H (SN 2011), con của anh Nguyễn Văn H (SN 1978), chị Nguyễn Thị Ng (SN 1984); bé Nguyễn Thành Tr (SN 2010), con anh Nguyễn Văn B (SN 1987), chị Hoàng Thị N (SN 1988), đều trú tại thôn Đồng Chòi, xã Long Sơn (huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) đi chơi trên đường gần nhà. 

Không may Hùng và Trung trượt chân ngã xuống cống nước, tử vong.

Hai nam thanh niên rơi xuống cống, 1 người tử vong

Năm 2018, tại Bình Dương cũng xảy ra vụ hai nam thanh niên bị cuốn xuống đường cống thoát nước thải, khiến một người tử vong.

Nam thanh niên rơi xuống cống tử vong.
 Nam thanh niên rơi xuống cống tử vong.
Nạn nhân tử vong được xác định là tên Lâm R (26 tuổi, tạm trú trên địa bàn phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên). Theo đó, khoảng 16h ngày 9/9, anh R cùng một người bạn điều khiển xe máy trên đường 418, khi đến đoạn giao nhau với đường Khánh Bình 26 thì bị té ngã.

Thời điểm này tại đây đang xảy ra mưa lớn, nước đổ về chỗ trũng, cuốn hai thanh niên tới một miệng cống không có nắp đậy. Anh R bị cuốn xuống đường cống thoát nước, còn người bạn đi cùng may mắn được người đi đường ứng cứu kịp thời.

Người dân đã men theo đường cống thoát nước và vớt được anh R cách hiện trường khoảng 800m. Tuy nhiên lúc này nạn nhân đã tử vong.

Học sinh lớp 5 rơi xuống cống trên đường đi học về

Cũng trong năm 2018, trên đường đi học về cháu D.Đ.M (lớp 5A7Trường Tiểu học Quang Trung, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã bị rơi xuống cống thoát nước. Rất may mắn là cháu đã được người dân gần đó kéo lên kịp thời và không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Theo chia sẻ của những người chứng kiến vụ việc, cháu bé đang trên đường đi học về thì bất ngờ bị rơi xuống cống thoát nước. Rất may một người đi trên xe buýt nhìn thấy cháu bé bị rơi xuống cống đã hô hoán và yêu cầu xe buýt dừng lại; sau đó mọi người đã đưa cháu bé từ dưới cống lên an toàn.

Thời điểm này, vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ đoạn qua Trường Tiểu học Quang Trung đang thi công dang dở, nhưng miệng cống lại không có rào chắn và nắp đậy khiến cháu M bước hụt xuống cống.

Đọc thêm