Cứu bé trai 2 tuổi đuối nước trong thùng chứa nước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi cho con ăn, người mẹ để bé trai chơi quanh nhà. Sau đó, chị C.T không thấy con đâu, đi tìm quanh tá hỏa phát hiện cháu đuối nước ngay trong chiếc thùng nhựa.
Bé V đang được bác sĩ theo dõi sức khỏe.
Bé V đang được bác sĩ theo dõi sức khỏe.

Đại diện Trạm Y tế xã Hướng Lập (huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) cho biết, bệnh nhân L.H.V (2 tuổi, ở xã Hướng Lập) được đưa đến lúc 9h30 ngày 9/6 trong tình trạng toàn thân tím tái, nguy kịch.

Ngay lập tức, nữ bác sĩ Hồ Thị Vy đã tiến hành ép tim, xốc nước và sưởi ấm, đến khoảng 15 phút sau đó thì bệnh nhân qua được nguy kịch. Tuy nhiên, hiện tại bệnh nhân vẫn đang được sưởi ấm và theo dõi sức khỏe chặt chẽ.

Chị C.T (mẹ bé V) cho biết đầu giờ sáng con ăn xong thì để cháu chơi quanh nhà. Sau đó, chị T không thấy con đâu, đi tìm quanh tá hỏa phát hiện cháu đuối nước ngay trong chiếc thùng nhựa loại 80 lít nước của gia đình. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong thùng chứa 1 nửa nước.

Trước đó, tại thị trấn Quy Đạt (huyện Minh Hoá, Quảng Bình), cháu Đ.T.T (SN 2019, trú tại tổ dân phố 4) bị đuối nước tử vong.

Sáng 8/6, cháu T vẫn chơi ở khu vực sân nhà. Đến khoảng 11h30 cùng ngày không nhìn thấy T nên người thân của cháu chia nhau đi tìm. Khi tìm ở khu vực kè Hói Giun, cách nhà tầm 30m, phát hiện đôi dép của cháu T nằm trên bờ kè.

Nhận định tình huống xấu, người thân đã hô hoán người dân cùng xuống mương nước tìm kiếm. Khi tìm và đưa được cháu T lên bờ thì cháu bé đã tử vong trước đó.

Hiện người dân địa phương và chính quyền đã hỗ trợ gia đình tổ chức an táng nạn nhân theo phong tục địa phương.

Đọc thêm