9 tuổi khuyên mẹ bỏ chồng để được sống bình yên

(PLO) - Khi nhận thức được cuộc sống cũng là lúc Phú chứng kiến mẹ bị bố đánh đập, hành hạ. Để rồi khi mới 9 tuổi, cậu đã phải bảo mẹ bỏ bố đi để 3 mẹ con được sống bình yên. Bị mẹ khước từ do sợ các con tủi hổ vì không có cha, đã có lúc cậu bé ấy ước bố chết để 3 mẹ con được giải thoát khỏi "địa ngục trần gian"...
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

“Người ta thường nói gia đình là nơi bình yên nhất của mỗi con người bởi đây chính là nơi mà các thành viên tìm được sự chia sẻ, yêu thương và nghị lực để vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Thế nhưng không phải gia đình nào cũng là nơi bình yên nhất vì sự xuất hiện của bạo lực do chính người chồng, người cha của họ giáng xuống mà gia đình tôi là một trong những trường hợp đau lòng ấy” – Nguyễn Ngọc Phú – cậu bé 9 tuổi năm xưa nay là sinh viên khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và tuyên truyền” chia sẻ tại Chiến dịch truyền thông “Đúng! Chúng ta có thể đẩy lùi bạo lực”.

Đông đảo các bạn trẻ ký tên vào bảng chung tay cam kết đẩy lùi bạo lực.
 Đông đảo các bạn trẻ ký tên vào bảng chung tay cam kết đẩy lùi bạo lực.

Theo lời kể của Phú, từ khi biết nhận thức cuộc sống, cậu đã luôn phải chứng kiến cảnh mẹ bị cha đánh đập. Mỗi khi cha cậu không hài lòng cũng đánh, mẹ không cho tiền cũng đánh... Hầu như không ngày nào là mẹ cậu không bị đánh.

Thế nên, ngay từ khi còn là một cậu bé 9 tuổi, Phú không biết làm gì khác là ôm chân bố để ngăn những cú đánh trời giáng vào cơ thể yếu ớt của mẹ. 

Những cú đánh ấy đã bóp nghẹt trái tim Phú, khiến cậu vừa hoảng loạn, sợ hãi, vừa đau đớn, giận dữ. Rất nhiều Phú đã phải chạy ra khỏi nhà cầu cứu người qua đường, hàng xóm cứu mẹ mình nhưng cậu chỉ nhận được ánh mắt ái ngại của họ. 

Quang cảnh lễ phát động chiến dịch chung tay đẩy lùi bạo lực.
 Quang cảnh lễ phát động chiến dịch chung tay đẩy lùi bạo lực.

“Khi ấy, tôi chỉ thấy thêm uất ức, khi tại sao mọi người không đến can ngăn bố tôi sớm hơn, để mẹ tôi có thể bớt đi vài vết bầm tím trên người. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, chuyện chồng đánh vợ, là chuyện cơm bữa, chuyện mà nhà nào ở quê tôi cũng gặp phải.

Và những người hàng xóm, họ coi đó không phải là chuyện của mình, họ tự mặc định rằng, đã là chồng thì có quyền đánh vợ, có quyền dạy vợ” – Phú tâm sự.

Thế nên, sau khi tốt nghiệp phổ thông, cậu đã thi vào khoa Xã hội học của Học viện Báo chí và tuyên truyền với mong muốn có thể chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi bạo lực gia đình.

Hiện tại, Phú đang tích cực tham gia các hoạt động của Chiến dịch truyền thông “Đúng! Chúng ta có thể đẩy lùi bạo lực”.

Bà Lê Thị Thủy - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu hỗ trợ gia đình và cộng đồng.
 Bà Lê Thị Thủy - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu hỗ trợ gia đình và cộng đồng.

Chiến dịch này do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển – Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Hỗ trợ Gia đình và Phát triển cộng đồng (TW Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam), Đại sứ quán Canada, CLB Honda Dream II phối hợp tổ chức.

Mục tiêu của chiến dịch kêu gọi nam giới chung tay đẩy lùi bạo lực, bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái với 3 thông điệp: Bảo vệ sự an toàn của phụ nữ và em gái là trách nhiệm của nam giới; Chung tay xây dựng tương lai bằng tình yêu thương và trách nhiệm; Mạnh mẽ để bảo vệ người phụ nữ của chính mình. 

Bà Lê Thị Thủy – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu hỗ trợ gia đình và cộng đồng cho rằng để hạn chế, đẩy lùi bạo lực, trước hết phải nhân rộng những hành ảnh đẹp của nam giới trong việc giúp đỡ vợ công việc nhà, nuôi dạy con cái, luôn có những hành động yêu thương đối với vợ, con…, có như thế mới hạn chế được bạo lực./.

Đọc thêm