Hai mẹ con cô giáo chết thương tâm khi đi tìm bò

(PLO) - Cô giáo mầm non cùng con trai lên núi tìm bò, không may sạt lở núi, đá rơi trúng người, khiến hai mẹ con tử vong.
Một đoạn đường sạt lở ở Kỳ Sơn - Nghệ An (Ảnh minh họa)
Một đoạn đường sạt lở ở Kỳ Sơn - Nghệ An (Ảnh minh họa)

Ông Lỳ Giống Dìa, Chủ tịch UBND xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, khoảng 14h ngày 30/5, chị Lầu Y Nênh (36 tuổi) và con trai Già Bá Khư (16 tuổi, trú xã Đọc May) chạy xe máy vào vùng núi cách nhà 3km để tìm bò thì bất ngờ đá trên núi lở, lăn xuống văng trúng hai mẹ con chị Nênh.

Cuối giờ chiều cùng ngày, người dân phát hiện chị Nênh và cháu Khư đã tử vong, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Tại hiện trường, thi thể các nạn nhân bị đá đè dập nát, một số vết máu còn vương trên hòn đá rất lớn cạnh nơi hai mẹ con tử vong.

Chị Nênh là giáo viên trường mầm non Đoọc Mạy có 3 người con, cháu Khư là con trai đầu của chị hiện học ở Vinh, nghỉ hè mới về thăm nhà.

Thi thể hai mẹ con chị Nênh đã được gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương. 

Đọc thêm