Hành trình yêu thương của cậu bé 1 tuần tuổi đã mồ côi mẹ

(PLO) - Chỉ thông qua mạng xã hội mà đã kết nối bao tình yêu thương, dòng sữa mẹ cho cậu bé Bo đáng thương. Cậu bé vừa đầy tháng và phát triển tốt dù đã mất mẹ, chỉ còn người bố 9x trẻ lóng ngóng nhưng đầy trách nhiệm, tình yêu thương con. 
Hành trình yêu thương của cậu bé 1 tuần tuổi đã mồ côi mẹ
Câu chuyện xin sữa nuôi con của ông bố 9x mất vợ đã khiến bao người xúc động. Chị Thảo, vợ anh Mai Văn Thoại (25 tuổi, nhân viên IT) mất vì một cơn đột quỵ sau khi sinh Bo được 1 tuần. Mẹ Bo có tiền sử bị bệnh tim nhưng vẫn quyết tâm sinh con. 
Đứng lên từ nỗi đau mất vợ, anh Thoại đã bắt nhịp trở lại với cuộc sống và sẵn sàng với vai trò một ông bố. Ông bố 9x mới 25 tuổi vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu để có thể chăm con từ những việc làm nhỏ nhất thay thế vai trò người mẹ. 
Nhờ một vài thông tin, anh đã lên mạng xin sữa cho con, không ngờ lại nhận được sự giúp nhiệt tình của các mẹ tới thế. Nhiều mẹ sẵn sàng cho sữa và tới tận nhà cho Bo ti. Nhà anh Thoại vẫn còn nguyên một tủ lạnh tích trữ sữa cho con.
Đặc biệt bố con anh rất may mắn khi gặp được vợ chồng chị Bùi Hoàng Ly Ly (Nhân Mỹ, Mỹ Đình) đã sẵn sàng chia sẻ dòng sữa của cậu con mới 5 tháng cho Bo và còn đón Bo về nhà chăm sóc khi thấy điều kiện sống của Bo không ổn. Hai bố con đang ở trong một phòng trọ tận tầng 7 nắng nóng và không hề có cửa sổ. 
Anh Thoại đã rất xúc động chia sẻ: “Vẫn biết mạng xã hội là ảo nhưng qua câu chuyện của mình thì bao nhiêu sự thât đang diễn ra trong cái ảo đấy. đó là tình thương mọi người dành cho Bo, đó là sự san sẻ trong lúc mình tuyệt vọng nhất, đó là những lời hỏi thăm động viên của bao nhiêu người không quen biết không họ hàng... Thật không biết nói gì hơn ngoài câu cảm ơn và tự nhủ rằng mình sẽ phải cố gắng thật nhiều để chăm sóc cho bé Bo”. 
Bé Bo và bà nội hiện tại đang ở tại nhà của chị Ly. Hàng ngày sau giờ làm anh Thoại lại về nhà chị Ly chăm con. 
Bé Bo sinh non nên chỉ được 2,2kg. Vậy mà sau 1 tháng, nhờ những dòng sữa ngọt lành của mẹ Ly, bé tăng lên 3,1 kg. 
Ngày 20/8, Bo vừa tròn 1 tháng tuổi và được tổ chức một bữa đầy tháng ấm cúng, đầy đủ tại nhà mẹ Ly. Một lễ đầy tháng chu đáo hơn rất nhiều bạn khác. Chiếc bánh gato được chính tay mẹ Ly đặt cho Bo để mừng đầy tháng.
Ba Thoại và ba Nguyên (chồng chị Ly) cùng chuẩn bị cúng đầy tháng cho Bo tại nhà chị Ly. Dù bận bịu công việc nhưng anh Nguyên vẫn tranh thủ về nhà làm lễ đầy tháng cho Bo vì anh coi Bo như con mình. 
Chị Ly Ly coi Bo như con đẻ, ngày đêm cùng chia sẻ dòng sữa của con trai cho Bo. Chị từng mơ ước sẽ sinh đôi và giờ nhà như có hai anh em "sinh đôi". Không chỉ chăm từng bữa ăn, giấc ngủ, chị còn cho Bo đi tiêm phòng đầy đủ. 
Hỏi chị Ly về chuyện chăm một bé đã mệt giờ thêm một bé nữa nhà có xáo trộn không thì nhận được câu trả lời: Nhà có xáo trộn nhưng theo nghĩa tích cực hơn vì từ khi đón Bo về nhà tôi mới cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm và đùm bọc của hàng xóm và mọi người nhiều hơn. Trước đây khu chung cư của tôi dường như ai biết nhà đấy nhưng Bo đã kết nối mọi người với nhau. Nhiều mẹ trong khu đã tới thăm, tặng quà cùng chia sẻ sữa. Tôi thấy rất vui. 
Không chỉ ủng hộ vợ, anh Nguyên còn dành cho cậu bé Bo những tình cảm đặc biệt. Đây là những vần thơ anh Nguyên viết tặng cậu bé tội nghiệp này: 

"Nắm tay con giữa cuộc đời sóng gió,

Chưa tròn ngày mẹ đã rời đi xa.

Bố loay hoay vì chưa biết làm gì,

Hai bà khóc...ôm con vì quá bé..

Con sinh ra đâu đủ tháng tròn ngày,

Vòng tay mẹ chưa kịp ủ giấc mơ...

Tiếng con thơ nấc lên trong xóm nhỏ,

Xót lòng mình san sẻ sữa cho con.

Dẫu là mẹ, không phải mẹ của con,

Cũng bế, cũng ẵm, nâng niu thế đó.

Cũng cho con một mái nhà nho nhỏ,

Giữa dòng đời bao bộn bề lo toan...

Viết cho con giấc mơ còn dang dở,

Trước dòng đời vẫn còn lắm bão giông.

Để một mai khi con lớn nên người,

Có mẹ, có cha dõi theo từng bước...

Viết tiếp những câu chuyện giản dị giữa đời thường".
Mọi người có thể đón xem, chia sẻ nhiều hơn cùng câu chuyện của bố con Bo trong chương trình Bốn mùa yêu thương phát sóng trên VTV2 lúc 20h30 ngày mai 26/8/2015. 
Dưới đây là những bức ảnh về sinh hoạt của cậu bé Bo trong sự đùm bọc, che chở của người thân và cả những "người xa lạ".
Bà nội bế Bo chơi cùng anh Mun (con chị Ly)
Bà nội bế Bo chơi cùng anh Mun (con chị Ly) 
Nhiều mẹ sẵn sàng tới cho Bo bú trực tiếp.
Nhiều mẹ sẵn sàng tới cho Bo bú trực tiếp. 
Bo được mát-xa sau khi tắm.
Bo được mát-xa sau khi tắm. 
"Ngân hàng" sữa được các mẹ tặng ở nhà anh Thoại.
 "Ngân hàng" sữa được các mẹ tặng ở nhà anh Thoại.

Đọc thêm