“Ngoại tình là chuyện nhà người ta, đừng can thiệp“

(PLO) - Chào M.Ngọc, tôi hiểu cảm giác của bạn bây giờ. Tôi cũng từng có giai đoạn bị căng thẳng vì những chuyện ngoại tình kiểu này.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Nhưng bạn ạ, bây giờ ngoại tình là chuyện "cơm trưa" ở văn phòng rồi. Chỗ tôi làm người ta ngoại tình đơn giản như tới bữa trưa đói thì đi ăn thôi. Phòng tôi còn có một đôi đồng nghiệp duy trì tình trạng này tới 5 năm rồi. Cả hai đều có gia đình, con cái và một vỏ bọc gia đình hoàn hảo. Thế mà họ vẫn lừa dối bạn đời của mình những 5 năm. Dường như tất cả mọi người đều biết vì nó quá lộ liễu, chỉ có điều hai người trong cuộc ở nhà kia lại không hay biết.

Tôi đã từng bức xúc với cảnh chướng tai gai mắt đó lắm. Nhưng càng ngày tôi càng phát hiện ra những mối quan hệ bất thường ở công sở của mình. Không chỉ 1-2 trường hợp mà ở công ty tôi có cả chục cặp đôi vụng trộm như vậy. Sau một thời gian tôi bắt đầu phải tư duy lại, tôi chẳng làm gì được trong vấn nạn này được đâu.

Sau 5 năm mà cuộc sống gia đình hai người nói trên vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra. Chẳng ai trong số họ có ý định bỏ vợ, bỏ chồng để sống với nhau. Thậm chí có anh đồng nghiệp của tôi còn tuyên ngôn rằng: Phải ngoại tình làm sao mà về nhà thấy yêu vợ, yêu con hơn mới đỉnh!

Hóa ra họ ngoại tình chỉ giống ăn bát mì tôm lót dạ cho vui thôi, chẳng có ý định làm “đại cách mạng” hạnh phúc hay hôn nhân gì cả.

Tội trộm nghĩ, nếu hai người ở nhà kia biết được thì liệu còn tồn tại hai gia đình cho những đứa trẻ kia không? Phá vỡ hai gia đình của những đứa trẻ kia có phải là điều bạn muốn không?
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
 Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Với tỷ lệ ngoại tình cao như bây giờ thì hãy coi nó là chuyện bình thường cho dễ sống bạn ạ.

Ngoại tình là chuyện của họ, không phải chuyện của mình, nên tôi nghĩ người ngoài chúng ta chúng ta chẳng nên can thiệp. Khi nào mọi chuyện tới mức phải lộ thì họ sẽ tự biết. Mà để họ tự biết sẽ tốt hơn là chúng ta nói với họ rằng: Chồng/vợ anh/chị đang ngoại tình đấy.

Một câu nói có thể làm đảo lộn mọi thứ. Hậu quả của nó thì bạn đâu thể lường trước và chịu trách nhiệm được đúng không? Bạn đâu mong muốn gia đình cô bạn thân bạn tan nát.

Đọc thêm