“Nước sạch nghĩa tình” của bộ đội

(PLO) - Thấu hiểu những khó khăn của người dân, Đoàn thanh niên Trường Quân sự Quân khu 9 phối hợp cùng Tỉnh Đoàn Sóc Trăng thực hiện phong trào “Nước sạch nghĩa tình” nhằm đưa nguồn nước mát về với các hộ gia đình vùng hạn mặn.
Cán bộ, đoàn viên thanh niên nhà trường giúp dân đào đường ống dẫn nước ở ấp Nam Chánh
Cán bộ, đoàn viên thanh niên nhà trường giúp dân đào đường ống dẫn nước ở ấp Nam Chánh

Hơn 6 tháng nay, tình trạng hạn mặn đã ảnh hưởng nặng nề đối với người dân ở ấp Nam Chánh (thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng). 

Ấp Nam Chánh nằm cách cửa biển Trần Đề khoảng 6 kilômét, hạn mặn ảnh hưởng rất nặng nề đến đời sống cũng như sản xuất của người dân. Để có nước phục vụ sinh hoạt, hàng ngày người dân phải đi xa gần 10km mua từng phi nước với giá 23 ngàn đồng, nước đã qua sinh hoạt người dân dùng trong chăn nuôi, trồng trọt.

Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của người dân, Đoàn thanh niên Nhà trường đã làm tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám hiệu giúp người dân có nước sạch phục vụ sinh hoạt. Thượng úy Lê Minh Thọ - Trợ lý Thanh niên Nhà trường - cho biết: “Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, chúng tôi phối hợp với Tỉnh Đoàn Sóc Trăng thực hiện công trình thanh niên “Nước sạch nghĩa tình”. Các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) rất nhiệt tình tham gia đào đường ống dẫn nước, qua đó đã để lại tình cảm tốt đẹp với người dân ấp Nam Chánh”.

Chúng tôi cảm nhận được không khí sôi nổi, hào hứng của các bạn đoàn viên thanh niên tham gia phong trào “Nước sạch nghĩa tình”. Từ 4h30, các bạn đã trang phục chỉnh tề, dụng cụ lao động đầy đủ chuẩn bị hành quân về ấp Nam Chánh giúp dân đào đường ống dẫn nước.

Tham gia lần này có Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 2 với hơn 200 cán bộ, ĐVTN. Sau gần 1 giờ hành quân, xe các bạn ĐVTN đã đến ấp Nam Chánh và tiếp tục hành quân bộ khoảng 5 kilômét nữa đến địa điểm được phân công. Vừa đến nơi, cán bộ, ĐVTN nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc. Những tiếng cuốc, xẻng, xà beng… liên tục vang lên, những đoạn đường ống dẫn nước được hình thành và kéo dài dọc theo tuyến đường giao thông ấp Nam Chánh.

Ông Đặng Thanh Quang – Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Đề - cho biết: “Tôi thấy tinh thần tham gia giúp dân cán bộ, ĐVTN Trường Quân sự Quân khu 9 rất nhiệt tình, tận tâm và trách nhiệm, giúp người dân hoàn thành công trình dẫn nước, sớm đưa nước sạch vào sử dụng trong thời điểm mặn xâm nhập và nắng hạn kéo dài”.

Nắng đã lên cao, mỗi người đã cảm nhận rõ hơn về thời tiết hanh khô, oi bức. Những giọt mồ hôi thấm đẫm trên lưng áo các chiến sĩ nhưng đôi mắt vẫn ánh lên một niềm vui vì họ biết… sau cái mệt hôm nay, sẽ có dòng nước mát chảy về các hộ gia đình ở ấp Nam Chánh.

Trung sĩ Nguyễn Hoàng Thao - đoàn viên Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 2 - chia sẻ: “Được tham gia phong trào “Nước sạch nghĩa tình” em cảm thấy rất vui vì được góp một phần công sức nhỏ bé của mình giúp cho nhiều gia đình ở ấp Nam Chánh có nước sạch để sinh hoạt, giảm bớt khó khăn hạn mặn như hiện nay”.

Sau thời gian làm việc vất vả, các đoạn đường ống dẫn nước về với các hộ gia đình cũng đã hoàn thành với tổng chiều dài hơn 1.300 mét, ngang 0,3 mét và sâu 0,6 mét. Sau khi có đường ống dẫn nước, Trung tâm nước sạch tỉnh Sóc Trăng sẽ lắp đồng hồ nước giúp cho 63 hộ dân ở ấp Nam Chánh có nước sạch phục vụ sinh hoạt hàng ngày, giảm bớt khó khăn về tình trạng xâm nhập mặn kéo dài trong thời gian qua.

“Phong trào “Nước sạch nghĩa tình” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tinh thần chung tay cùng cộng đồng giúp cho nhiều người dân ở ấp Nam Chánh có nước sạch phục vụ sinh hoạt. Trong thời gian tới, Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ nước lọc giúp cho người dân ở vùng hạn mặn tiếp cận được nguồn nước sạch đảm bảo trong sinh hoạt hàng ngày, giảm bớt khó khăn hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài” - Thượng tá Lê Văn Nhựt – Phó Chính ủy Nhà trường nói.

Đọc thêm