Quê nghèo trắng khăn tang đón ba người con xấu số

(PLO) - Tiếng khóc, tiếng gọi tên những người xấu số bỏ mạng trên chuyến xe định mệnh từ Lào về Việt Nam ai oán thâu đêm. Những đứa con thơ, những người vợ khắc khổ, người mẹ già dường như không còn sức để đối diện với sự thật đau lòng...
Năm mẹ con ôm nhau khóc nức nở đợi thi thể chồng, bố về.
Năm mẹ con ôm nhau khóc nức nở đợi thi thể chồng, bố về.

Sau một ngày dài dưới cái nắng 40 độ C từ khi nhận được hung tin về người thân bỏ mạng xứ người, họ vật vã và xỉu đi như không còn sức sống.

Tối 2/6, thi thể 6 nạn nhân trong vụ nổ xe khách kinh hoàng tại Lào về đến quê nhà tại Nghệ An để mai táng. Xóm nhỏ xã Nghi Kiều, (Nghi Lộc, Nghệ An) phải gánh chịu một lúc ba cái tang của anh Nguyễn Bá Lợi (SN 1971), Nguyễn Kế Hải (SN 1973), Nguyễn Kế Hậu (SN 1971). Trong đó, hai anh em ruột là Nguyễn Kế Hải và Nguyễn Kế Hậu. 

Trước đó, sáng cùng ngày, cả xóm nhấp nha nhấp nhổm, đứng ngồi không yên vì không biết có ai trong số những nạn nhân xấu số là người thân của mình hay không.

Chị Thuận không còn sức để đứng dậy khi nhận hung tin về chồng
Chị Thuận không còn sức để đứng dậy khi nhận hung tin về chồng

Họ liên tục điện thoại sang Lào để xác minh qua bạn bè để phần nào an ủi bản thân, đến cuối chiều khi xác nhận được danh tính ba nạn nhân là người trong làng họ cũng không thể mừng được. Bởi đó cũng là người bà con, là người anh em, xóm giềng thân thiết của mình. 

Người nhà nạn nhân lập tức lên đường đến hiện trường vụ tai nạn, những người còn lại nơi quê nhà nín thở chờ thông tin, chờ một phép màu có thể thay đổi sự thật. Nhưng khi xác định đúng người thân của mình đang nằm trên đất Lào thì ai nấy vỡ òa trong tuyệt vọng.

Chị Phùng Thị Thuận (vợ anh Nguyễn Bá Lợi) từ lúc nghe tin chồng gặp nạn ngất lịm đi.

Anh chị lấy nhau cũng hơn 10 năm, có với nhau 3 mặt con, do điều kiện kinh tế còn khó khăn nên anh theo những người trong xã sang Lào làm phụ hồ kiếm thêm thu nhập. Biết ở quê đang mùa gặt, anh xin nghỉ ít ngày để về nhà giúp vợ việc đồng áng. Nhà sắm được chiếc máy tuốt lúa nên anh định kéo máy đi tuốt lúa cho bà con chừng nửa tháng rồi sang Lào tiếp.

Người mẹ già với nỗi đau mất con khi đầu đã ba thứ tóc
Người mẹ già với nỗi đau mất con khi đầu đã ba thứ tóc

“Trước khi về nhà anh có gọi điện báo cho cả nhà biết, mấy đứa chờ tin bố về lắm, rứa mà bố nó không trở về nữa rồi. Biết rứa anh ở Lào làm việc tiếp ở nhà em thuê người gặt hái mấy hôm...”, chị Thuận không thể nói hết câu.

Nhà hai anh em Nguyễn Kế Hải và Nguyễn Kế Hậu sát nhau, hai anh em trở về cùng một lúc nhưng lại về trong hai cỗ quan tài. Hai người vợ là hai chị em dâu gào khóc gọi tên chồng, tên chú. Những đứa con thơ nằm bên chiếc quan tài gọi bố trong vô vọng.

Cả xóm nghèo không ngủ, họ thức để đón thi thể các anh và động viên gia đình, giúp lo hậu sự. 

Mấy mẹ con bấu víu nhau trước nỗi đau, nỗi mất mát lớn lao
Mấy mẹ con bấu víu nhau trước nỗi đau, nỗi mất mát lớn lao

Bốn người con gái của anh Hậu ngồi ôm lấy nhau khóc ngất đi. Chị Nguyễn Thị Mai (SN 1974 – vợ anh Hậu) cố lao ra ôm chặt lấy song cửa gào khóc gọi tên chồng. Năm nay đứa con thứ hai của anh chị là cháu Nguyễn Thị Trinh sẽ bước vào kỳ thi đại học, lại mùa màng đến nên anh Hậu xin nghỉ nhận lương đưa về giúp vợ gặt hái và chuẩn bị đưa con đi thi. 

Chị Nguyễn Thị Luyện (SN 1975, vợ anh Hải) ngất lên ngất xuống từ khi nhận được tin chồng bỏ mạng nơi xứ người. Năm nay, con gái đầu cua anh chị là Nguyễn Thị Duyên (SN 1997) cũng tốt nghiệp THPT và bước vào kỳ thi đại học. Anh em Hải và Hậu rủ nhau cùng về làm mùa rồi đưa hai con gái đi thi. Ai ngờ rằng, những đứa con các anh sẽ phải tự đi thi một mình với nỗi mất mát lớn lao.

Bà Nguyễn Thị Vinh (70 tuổi, mẹ anh Hải) có lẽ là người đau lòng nhất, mái tóc đã bạc trắng nhưng phải chít khăn chịu tang 2 con trai. Ú ớ với những lần gọi tên con yếu ớt, không phải vì bà già yếu mà bà đã kiệt sức từ khi nhận được tin dữ.

Thi thể những người xấu số được đưa về trong đêm
Thi thể những người xấu số được đưa về trong đêm

Ông Hoàng Đình Phương, Chủ tịch UBND xã Nghi Kiều cho biết, cả 3 nạn nhân đều thuộc diện khó khăn vì đang phải nuôi con trong độ tuổi đến trường. Địa phương đã đến gia đình các nạn nhân thăm hỏi, động viên, giúp lo việc hậu sự ngay khi nhận được tin báo. Cũng theo ông Phương, trên địa bàn xã Nghi Kiều có khoảng 500 lao động đang đi làm việc tại Lào, phần lớn là làm công nhân xây dựng.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân. Thông tin từ Đồn biên phòng Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) cho biết, phụ xe và lái xe của nhà xe Khánh Đơn đang được lực lượng chức năng tạm giữ để điều tra.

Hiện công tác giám định xác định danh tính hai nạn nhân còn lại đang được tích cực triển khai. 

Theo thông tin từ Bộ đội biên phòng Quảng Bình, nguyên nhân ban đầu của vụ nổ xe khách gần cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) làm 8 người tử vong được xác định là do pháo. Trên xe cũng phát hiện khoảng gần 10 tấn gỗ đinh hương xếp đầy sàn cho đến nóc, sau khi xe phát nổ gỗ rơi vãi đè lên hành khách bị thương.

Nỗi đau không chỉ riêng của gia đình chị mà của cả một dòng họ
Nỗi đau không chỉ riêng của gia đình chị mà của cả một dòng họ

Trước đó, như Báo PLVN đã đưa tin, khoảng 4h30 sáng 2/6, xe khách mang BKS Lào UN 3897 của nhà xe Khánh Đơn chạy từ Thà Khẹc (Lào) trên đường về Nghệ An. Khi đến địa phận huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muộn (Lào), cách cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) khoảng 15 km thì bất ngờ phát nổ. Hậu quả, ít nhất 8 người tử vong tại chỗ, ba người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

Đọc thêm