Xả giận vào 'của quý' của chồng, cô giáo tiểu học bị đánh rúng động dư luận?

(PLO) - Nguyên nhân ban đầu của vụ việc cô giáo tiểu học bị bạo hành gây rúng động dư luận được cho là do nạn nhân đã xả giận vào 'của quý' của chồng, khiến gã chồng hung dữ không làm chủ được bản thân, hành hung vợ dã man.
Chia sẻ từ Facebook của em ruột nạn nhân
Chia sẻ từ Facebook của em ruột nạn nhân

Câu chuyện bạo hành rúng động

Mới đây, trên nhiều diễn đàn xã hội xôn xao câu chuyện về việc một giáo viên tiểu học bị chồng hành hung dã man. Kèm theo đó là hình ảnh người phụ nữ mặt mày bị đánh thâm tím, bầm dập toàn thân.

Thông tin ban đầu được cho là xuất phát từ trang Facebook của em ruột nạn nhân với chia sẻ: “Người đó đã đánh đập, đâm chém chị tôi đến thân tàn ma dại… Bản thân tôi không bao giờ muốn nhắc đến. Nhưng đến giờ phút này không tôi vô cùng phẫn nộ và xót xa. Người phụ nữ bị bạo hành này là một giáo viên tiểu học và cũng là người mẹ của hai đứa con… Gia đình nhà tôi toàn công chức chứ không phải xã hội gì. Anh ta là lái xe. Cả hai người lấy nhau khi đều lớn tuổi. Không biết bao nhiêu lần đánh đập đòi giết rồi hành hạ…”

Trích nguồn từ facebook
Trích nguồn từ facebook

Cũng theo chia sẻ này, cuộc sống hôn nhân của cho O. đã ề chề, nứt gãy từ lâu. Người phụ nữ này cũng đã nhiều lần làm đơn ly dị nhưng với bản tính của một cô giáo vùng quê, chị đã cam chịu những đau đớn về thể xác, tinh thần của bản thân để giữ gìn cái gọi là “nếp nhà”… 

Vợ chồng họ đã từng dắt nhau ta tòa, nhưng vì thương con và mủi lòng trước thái độ hối lỗi của chồng khi ra tòa khiến chị O. quay về hàn gắn. Thế nhưng, bao nhiêu lần quay lại là bấy nhiêu lần khổ ải vì anh chồng chỉ “hứa lèo” mà không thay đổi.

Đỉnh điểm là sự vụ xảy ra trong đêm mưa gió bão, gã chồng tên D. nhốt chị trong nhà rồi đánh đập hành hạ, bắt chị lựa chọn tự chết hay là để đích thân anh ta giết, nhét vào bao tải rồi chở ra sông ném xác phi tang. Trong đoạn chia sẻ trên còn ghi rõ gã chồng vũ phu này “cầm dao đâm chém mặc chị tôi van xin cầu cứu. Chị bất tỉnh nó lại lôi ra rãnh nước tạt cho tỉnh rồi đánh tiếp. Chị xin tự chết rồi lừa lúc không để ý trốn đi…”

Bị đánh vì bóp “của quý” của chồng ?

Trước thông tin trên, Pháp luật & Thời đại đã tìm hiểu và xác minh được gia đình chị O. hiện đều đang công tác trong môi trường giáo dục. Bản thân chị hiện là giáo viên tại một trường tiểu học ở Phú Thọ. Chồng chị là anh D. hiện đang làm lái xe. 

Cụ thể, vụ việc bạo hành xảy ra vào tối 29/5. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng chị O. Một người dân khu vực cho biết, chị O. và anh D. kết hôn với nhau được 5 năm và đã có hai người con (một trai một gái). Tuy nhiên trong quá trình sinh sống xảy ra nhiều mâu thuẫn bắt nguồn do ghen tuông nên đến năm 2015 chị O. đã viết đơn ly hôn với D. 

Nguồn ảnh từ facebook.
Nguồn ảnh từ facebook.

Người này khẳng định: “Cháu O. đã nhiều lần làm đơn lên xã để ly hôn chồng nhưng D. nhất quyết không ly hôn vợ. Ở địa phương, D. được đánh giá là một người rất hiền lành, chịu khó yêu thương vợ con nhưng không hiểu vì sao cháu O. lại một mực đòi ly hôn chồng”. Người này còn cho hay: “ Đến đầu năm 2016, chị O. và D. quay trở lại sống với nhau.

Đêm 31/5, sau khi D. có đi uống rượu với bạn về thì O. bực tức và có to tiếng với chồng. Sau đó, O. đã lao vào bóp “của quý” của chồng khiến cho D. đau đớn. Do không làm chủ được bản thân nên D. mới cầm dao, cài then cửa hành hung vợ như vậy. Sau khi bị chồng đánh, O. cũng đã thông báo sự việc lên công an xã và được gia đình đưa đi chữa trị".

Tại anh tại ả hay tại cả đôi bên?

Thông tin ban đầu ghi nhận, chị O. được người thân đưa đi Bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Quá trình cấp cứu tại bệnh viện, nạn nhân phải khâu tới 17 vết thương trên cơ thể. Nguy hiểm hơn, trong đầu nạn nhân còn bị nhiều vết tụ máu. Hiện tại, gia đình chị đang chờ kết luận giám định của bệnh viện tỉnh Phú Thọ.

Chị O, nguồn ảnh từ facebook
Chị O, nguồn ảnh từ facebook

Theo nguồn tin riêng của Pháp luật & Thời đại, chị O. là người ở địa phương khác lấy chồng về xã Hương Nha (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ). Sau đó, hai vợ chồng chuyển lên xã Minh Hòa, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ làm ăn sinh sống. Trước vụ việc lần này không lâu, chị Lê O. cũng đã bị người đàn ông “đầu gối tay ấp” của mình cắt tóc và gây thương tích. 

Chưa bàn đến nguyên nhân tại sao anh D lại đánh chị O, nhưng bất luận nguyên nhân gì, mọi việc phải được cư xử bằng luật pháp và sự tôn trọng, chứ không thể dùng nắm đấm và bạo lực để trút bỏ bực tức lên người khác, nhất người đó lại là vợ của mình. Pháp luật & Thời đại sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Điều 104 BLHS:

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;

d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Có tổ chức;

g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

h) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;

i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;

k) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.”

Đọc thêm