Xông vào trường học, đánh cô giáo ngay trên bục giảng

(PLO) - Cô giáo Lê Thị Như Ng. (43 tuổi) giáo viên tiếng Anh ở Trường Tiểu học (TH) Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, TT-Huế đang dạy học thì bị một nhóm người xông vào đánh ngay trên bục giảng trước sự chứng kiến của học sinh. Sau 1 tuần xảy ra sự việc, hiện cô giáo vẫn chưa trở lại trường.
Trường Tiểu học Thủy Vân nơi xảy ra sự việc giáo viên bị hành hung.
Trường Tiểu học Thủy Vân nơi xảy ra sự việc giáo viên bị hành hung.
Theo lời kể của cô Ng., khoảng 9 giờ 30' ngày 27/11, khi cô đang giảng bài cho học sinh lớp 4, thì có một nhóm người lạ (3 nữ, 1 nam) đến lớp, giơ tay ngoắt cô ra ngoài. Tưởng người nhà học sinh nên cô Ng. bảo đợi cho một chút để giảng cho các em hết phần bài tập. 
Vừa quay mặt vào trong lớp thì bất ngờ nhóm người này xông vào túm tóc, chụp lấy điện thoại của cô, rồi đánh túi bụi vào đầu.
Hoảng hồn chưa biết chuyện gì xảy ra cô Ng. kêu la thất thanh trước sự chứng kiến của hàng chục học sinh trong lớp nhưng nhóm người này vẫn không buông ra. “Nhóm người này còn đọc lệnh, yêu cầu tôi quỳ xuống”- cô Ng kể. 
Lúc này, cô Ng. nghĩ, nếu quỳ xuống thì có khả năng họ sẽ thả ra nên cô Ng.vừa quỳ xuống thì chạy thẳng qua chỗ học sinh, rồi vứt giày chạy một mạch ra ngoài nhà dân để lánh nạn. Tại đây, cô Ng. nhờ người gọi điện báo với công an  xã Thủy Vân.
Trường TH Thủy Vân nơi xảy ra sự việc
Trường TH Thủy Vân nơi xảy ra sự việc 
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an Thủy Vân đã đến làm việc tại Trường TH Thủy Vân. Sau đó, cô Ng. biết được, trong 3 người tham gia đánh cô thì có 2 người là con gái của ông T.T.T. (trú đường Dương Văn An, TP.Huế). 
Theo lời cô Ng., cô có quen biết với ông T. vì ông T. thường hay mua dụng cụ đánh tennis, đến đan vợt và cô cũng có chơi tennis trong hội nên biết nhau. Cô Ng. khẳng định: “Nguyên nhân tôi bị nhóm người đó đánh là vì họ nghĩ,  tôi và ông T. có quan hệ tình cảm. Nhưng giữa tôi và ông T. không hề có chuyện đó và chỉ là quan hệ anh em trong nhóm chơi tennis”.
Cô Ng. còn cho biết, trước khi xảy ra sự việc cô bị đánh ngay trên bục giảng thì cách đó 3 ngày, khi cô Ng. đang đan vợt tennis, còn ông Thạnh đứng tại cửa hàng của cô tại số 100 Phạm Văn Đồng (TP.Huế), thì vợ ông T., là bà Q. cũng đã có đến đây, chửi bới và xúc phạm cô Ng. 
“Bà Q. nói tôi lấy chồng của bà và bà bảo sẽ thuê người giết. Nhưng tôi nói, bà phải xác minh lại cho chính xác, chứ không nên nói một cách thiếu chứng cứ”.
Tiếp đó, chiều 26/11, cô Ng. khi đi dạy về, đang đứng ở quầy bán hàng thì bà Q. cũng đã xông vào đánh. Lúc này, cô Ng. kêu la và vùng chạy ra ngoài thì gặp một chú bảo vệ làm gần đó, rồi sau đó bà Q. bỏ đi. 
“Lúc đó, tôi quá hoảng loạn và có gọi điện hỏi công an, rồi công an hướng dẫn đến Công an phường Vỹ Dạ viết đơn”. Cô Ng. cho biết, tại cơ quan Công an, cô yêu cầu phải sớm làm rõ sự việc, tránh để sự việc này lại xảy ra và thành chuyện phức tạp.
Cô Ng. vẫn khẳng định không hề có quan hệ bất chính với ông T. (chồng bà Q.). Ngoài việc đến cửa hàng, đến trường của cô Ng. đang giảng dạy, bà Q. còn lên đến nhà riêng của cô Ng. để nói với gia đình chồng, chồng con của cô và bà con hàng xóm rằng: “Tôi giật chồng của bà ấy" (bà Q.- P.V). 
Đồng thời, từ ngày 24 đến ngày 26/11, điện thoại cô Ng. cũng nhận được tin nhắn uy hiếp, đe dọa; trong đó có cả tin nhắn đe dọa đến trường của con cô Ng. đang học.

Sáng 3/12, Công an phường Vỹ Dạ đã có buổi làm việc với cô Ng. và bà Q. Tại đây, bà Q. không cung cấp được bằng chứng gì để khẳng định cô với ông T. có quan hệ bất chính mà chỉ “nghe nói lại”.

Cùng ngày, PV liên lạc với Đại tá Võ Thành Kỳ, Trưởng Công an thị xã Hương Thủy, ông Kỳ cho biết công an thị xã đang vào cuộc điều tra, nếu thực sự cô giáo Ng. bị đánh ngay trên bục giảng chúng tôi sẽ xử lý nghiêm.

Việc cô giáo Ng. có quan hệ bất chính với ông T. hay không cơ quan chức năng sẽ làm rõ. Còn đối với hành vi của nhóm người nói trên ngang nhiên xông vào trường học để đánh và bắt cô giáo quỳ trên bục giảng trước sự chứng kiến của học sinh là không thể chấp nhận được, đáng lên án và phải được xử lý nghiêm minh.

Một tuần qua cô Ng. luôn sống trong lo sợ với nổi tủi nhục ê chề mà nhóm người kia gây ra.

Đọc thêm